1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử người yêu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantimxulang, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc topic kia của ấy này. Bạn trai ấy vừa quên SN người yêu nhớ, lại còn nhiệt tình quá sức với các fan hâm mộ nữa Yêu đương gì mà thế, lúc nào ấy cũng phải lo nghĩ không đâu, nhỉ?
  2. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Khổ, đang yên mang ra thử làm giề.
    Người ko lăng nhăng thì cũng tò mò, cũng phải thử tí
    May mà mấy lần tớ cũgn nhận đc tin nhắn kiểu này, ban đầu bao giờ cũng là " Đứa nào thế " ? ko thì tèo
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây tâm trạng của em đang rối bời... Lẽ nào trò đùa này lại tệ hại thế sao?
    Em không còn trẻ, 24 tuổi rồi mà. Tụi em dự định năm sau cưới nhưng hôm trước anh ấy có nói với em một câu: " Yêu thì vẫn yêu nhưng giờ anh muốn kiếm tiền hơn. Khi nào có nhiều tiền "anh sẽ lấy vợ " ( Giá mà 4 từ trong ngoặc kép kia được thay bằng từ: "chúng mình sẽ cưới ". Có thể anh ko để ý đến những lời nói lắm nhưng như thế cũng khiến em suy nghĩ đấy).
    Do công việc bận rộn và không được suôn sẻ nên anh ấy thường hay cáu gắt nhưng em vẫn cảm thấy hài lòng và yêu anh ấy thật nhiều.
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đọc được câu chuyện này trên vnexpress. Mọi người vào đọc nhé.
    Chuyện của Thi cũng bi hài không kém. Thi vẫn được cả nhóm bạn thầm ghen tỵ vì có anh người yêu rất lý tưởng. Yêu nhau đã lâu nhưng Quang, người yêu Thi, chưa bao giờ để cô nghi ngờ, ghen tuông. Một hôm, đám bạn Thi nghĩ đến chuyện ?othử? Quang xem anh chàng này "vững" đến đâu. Khi nghe kế hoạch thử người yêu, Thi gạt phăng ngay vì cô tuyệt đối tin tưởng anh.
    Cuối cùng, một đứa giả vờ nhắn tin nhầm vào số điện thoại di động của Quang, sau đó nhắn lại xin lỗi. Không ngờ, Quang trả lời hết sức nhiệt tình và còn mời đi uống cà phê để? làm quen. Sau một thời gian chat qua điện thoại, Quang khẳng định mình chưa có người yêu. Quang liên tục nhắn tin, gọi điện rủ cô này đi chơi với lời lẽ hết sức tình tứ.
    Khi Thi đưa bằng chứng ra để lật tẩy anh ta, Quang chống chế: ?oĐùa vui thôi mà, em mới là người anh yêu!?. Không chỉ ?ochết trong lòng một ít?, Thi kiên quyết chia tay.
    Ngạn ngữ nước ngoài có câu: Love much, trust a few and hurt to none (Yêu nhiều, nhưng tin ít thôi và đừng làm đau lòng ai cả). Nhiều người cho rằng: thà không tin (hay tin ít thôi) để khỏi hụt hẫng, chới với khi mất lòng tin. Nhưng yêu mà tỉnh táo quá, lý trí quá thì còn gì lãng mạn? Câu trả lời có lẽ chỉ dành cho người trong cuộc.
    =====> Thì ra cũng đâu có tệ hại đến nỗi nào đâu. Kết quả lại chính xác mà.
  5. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi cho nhẹ nợ
  6. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đến con gái còn vậy nữa là...
  7. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    nói nghe dễ lắm í.
    1 chuyện nghi ngờ cỏn con này mà bỏ anh chàng mình sắp cưới sao ?
    Mà mấy cái chuyện lẻ rẻ này nếu ko có thì đã ko phải con trai,chỉ là tò mò và hiếu kì thôi...ai cũng vậy,bạn đừng lo lắng quá...nếu muốn thì sao bạn ko nhờ cô bạn kia đóng cho tròn vở kịch,nhờ cô ấy hỏi bạn trai bạn xem anh ta có bạn gái chưa? tình cảm của anh ta với bạn gái thế nào ...đã trót thì chét...chả mất gì mà có khi còn hiểu suy nghĩ của anh ta hơn
  8. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thử thử và thử. Chán quá, tớ đã chia tay ng yêu vì thử với thách đấy.
    Hôm đó còn nhớ như in, anh ấy và tớ vẫn cươi nói vui vẻ, nói chuyện ba hoa thế nào nói đến chuyện xxx. A ấy bảo,
    - em đừng tưởng anh hiền, con gái có j anh bit hết, mà a nghĩ chuyện đó cug bthường.
    - tớ: a lại nói lug tug, e thì nghĩ chuyện đó k bt
    -anh ấy: Nếu a đã từng xxx thì sao
    - tớ: nếu trc khi quen e thì e chả quan tâm, nhưng trog khi đag yêu e thì đừng nói.
    -anh ấy: a cug day dứt nhưg hôm nay phải nói với e. A đã có lỗi với e
    - tớ: choáng, bao h?
    - anh ấy: 1 thág trước đây
    -tớ: (empty) anh đã phản bội em?
    - anh ấy: ko, vì hôm đó anh say, và vì a vẫn yêu em.
    -tớ: e ko thể tha thứ.
    -------------> tèn tén ten, chia tay.
    sau 1thag rưỡi vật vã tưởng đã dứt khổ. Anh ấy mới nói, thực ra a nói là xxx rồi nhưng hôm đó do say nên nằm mơ thấy thế. A thấy e gay gắt nên mún thử, ko ngờ e phản ứng như thế, vậy mà em bảo vì tyêu có thể làm tất cả
    --------------> tớ: bó tay , và vẫn qđịnh chia tay. vớ vẩn hết sức.
    Và tớ đã chia tay luôn.
  9. gaubong238

    gaubong238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    bó tay, đúng là vạ từ miệng mà ra, lần sau có ny mình phải cẩn thận trong ăn nói
  10. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng kia nói phét để bạn day dứt đấy, làm gì có chuyện thấy em phản ứng thế mà ko nói sự thật chứ, yêu mà thế ah

Chia sẻ trang này