1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Nguyễn Du gửi các nhà...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi anrover, 17/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thư Nguyễn Du gửi các nhà...

    Xin lỗi các bác, em hỏi khí không phải, thế các bác cỏ thể định nghĩa một cách vật lý giùm em TƠ TRỜI là cái gì không ạ( tơ trời trong " vấn vương với sợi tơ trời" ấy ạ )
    Em lang thang mãi trên các box cuối cùng chỉ hy vọng là các bác mới có thể giải đáp được thăc mắc cua em thôi.
    Cháu đời thứ n của cụ Nguễn, kẻ đi tìm hồn của những người muôn năm cũ.

    đôi khi ta thèm nghe lời em nói,
    dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi...

    Được anrover sửa chữa / chuyển vào 17/11/2002 ngày 22:12

    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 20/11/2002 ngày 20:10

    Được Giao_Hoang sửa chữa / chuyển vào 27/11/2002 ngày 23:11
  2. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Thật xấu hổ vì kiến văn thiển cận của mình. Tôi xưa nay chỉ nghe bác Trọng Đài nhắc đến "tơ trời" thôi. Còn thì chưa thấy, chưa nghe ai nhắc bao giờ cả. Nếu bác muốn "định nghĩa một cách Vật lý" thì làm ơn mô tả hiện tượng giùm, còn nếu chính bác cũng không biết thì tôi sẽ chuyển topic này sang box Tiếng Việt, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau ở đó.
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  3. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Đây là cách chơi chữ chứ đâu phải hiện tượng vật lý nhỉ có lẽ nên chuyển sang box tiếng Việt để hỏi mấy người bên đấy xem.
    Death_eater's lờ vờ tạm thời.​
  4. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đấy không phải là chơi chữ đâu ạ, đó là một hiện tượng thiên nhiên, rất tiếc là hiện nay không còn xảy ra nữa. Tôi không biết rõ lắm nhưng qua suy đoán( từ tác phẩm của các cụ) thì đó là những sợi tơ như tơ nhện bay lững lờ trên không trung và thường xuất hiện vào mùa hè.Nghe cũng lãng mạn chứ ạ, vì vậy mà tơ trời đã đi vào văn chương khá nhiều.
    Thôi thì nhờ bác farmer chuyển giùm đến box của các nhà ngôn ngữ học ấy xem sao, may ra khả quan hơn chăng.
    Tuổi trẻ chúng ta tệ thật.
    đôi khi ta thèm nghe lời em nói,
    dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi...
  5. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách "tuổi trẻ chúng ta" thế bạn ạ. Vật lý là môn khoa học quan sát và giải thích mà. Nếu hiện tượng đó hiện nay không xảy ra nữa thì đâu phải là lỗi của chúng ta. Lỗi là ở chỗ các cụ xưa đã có dịp quan sát mà không chịu giải thích đấy chứ. Tôn trọng ý kiến của bạn, 48 giờ sau tôi sẽ chuyển chủ đề này sang box Tiếng Việt. Rất tiếc vì không giúp gì được cho bạn
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  6. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thế các nhà vật lý đang được quan sát Big Bang chăng? Nếu vậy thì tôi "trách nhầm thế hệ" mất rồi.
    Rât cảm ơn bác, em đang chờ các nhà ngôn ngữ học đây.
    Các cụ chúng ta tệ thật.
    đôi khi ta thèm nghe lời em nói,
    dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi...
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề được chuyển sang "Tiếng Việt"
    Mong các nhà ngôn ngữ học của TTVN có thể giúp đỡ bạn.
    Tri thức là vô tận.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 20/11/2002
  8. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Để tìm hiểu "định nghĩa một cách vật lý" về "tơ trời", theo tôi chỉ có nước bắc thang lên hỏi ông Trời, vì như bác Anrover đã nói hiện tượng thiên nhiên này không còn xảy ra nữa thì dù cố gắng đoán cũng chỉ giống như ông mù sờ voi mà thôi. Bây giờ các chuyên gia về khoa học tự nhiên đã bó tay, phải chuyển vấn đề này sang làng Tiếng Việt của chúng ta. Như thế trên nguyên tắc, các bác ấy đã chấp nhận câu hỏi này thuộc phạm trù ngôn ngữ học hoặc có thể là văn học. Bởi vậy tôi xin bày đặt làm "nhà ngôn ngữ học", như lời bác Anrover, cố gắng giải thích nó xem sao.
    Nói cho chính xác, câu hỏi của bác Anrover "tơ trời" là gì trong câu "vấn vương với sợi tơ trời". Có lẽ ai cũng biết "tơ" là cái mà con tằm nó nhả ra sau khi tiêu hóa xong mấy cái lá dâu. Người ta dùng tơ để mà dệt lụa. Trước khi đem dệt thành lụa, người ta phải lấy tơ xe lại, gọi là xe tơ. Đây là một việc đòi hỏi nhiều công sức và khéo léo nên trong dân gian ví nó như chuyện xếp đặt hôn nhân. Hoặc vì hôn nhân là một chuyện tốn nhiều công sức sự kiên nhẫn, và sự khéo léo (tế nhị) nên đã được ví như chuyện xe tơ, nói nôm na là "xe tơ kết tóc". Thôi nói thế dài dòng quá, tôi nói lại ngắn gọn là "xe tơ kết tóc" là nói về chuyện hôn nhân. (Các nhà khoa học thường thích ngắn gọn, đơn giản.) Vì tơ là một hình ảnh ẩn dụ để nói tới chuyện hôn nhân nên ta mới có câu "ông tơ bà nguyệt" để chỉ những người làm mai làm mối. Tuy nhiên ở đời có những cuộc hôn nhân không phải nhờ ông tơ bà nguyệt, mà do số trời định đoạt. Nên "sợi tơ trời" nói chung là chuyện kết đôi, hôn nhân. "Vấn vương với sợi tơ trời" nghĩa là còn dính líu đến chuyện lứa đôi, hôn nhân. Nói tóm lại "tơ trời" là chuyện kết đôi do duyên số.
    Trên đây là lời giải thích của một kẻ nhà quê bày đặt làm "nhà ngôn ngữ học". Chính bản thân tôi không mấy tin chắc về lời giải thích này; hy vọng đây chỉ là một ý kiến tham khảo!
    Kính mong các nhà ngôn ngữ học loại xịn góp ý!
    THÁI HỒNG ANH.
  9. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Anh anrover thấy hình ảnh "tơ trời" trong tác phẩm nào ạ, em lười quá nên không được biết. Biết đâu sau khi đọc kỹ sẽ biết được "tơ trời" là gì thì sao.
    Hạ Vy
  10. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    đến : Thái Hồng Anh,
    Xin ghi nhận và cảm ơn ý kiến của bác, không dám xem bài của bác là " lời quê chắp nhặt dông dài" đâu ạ, dù sao thì em vẫn muốn được biết cụ tỉ hơn cơ. Vả lại, hiện tượng này chỉ không còn xuất hiện trong vài chục năm gần đây, tức là thế hệ ông bà ( nội, ngoại) của chúng ta có thể đã từng được chiêm ngưỡng hiện tượng này. Rất tiếc tôi không còn ông bà nên không hỏi được, nhờ các bác xem sao. Em vẫn đang chờ đây ạ.
    đến Hạ Vy,
    "tơ trời" xuất hiện rải rác ở khá nhiều tác phẩm nghệ thuật (nói chung) kể cả trong các tác phẩm hiện đại nhưng độc chỉ có mỗi cụm từ ấy thôi, không moi gì thêm được.
    CÁC CỤ CHÚNG TA ÁC THẬT
    đôi khi ta thèm nghe lời em nói,
    dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi...

Chia sẻ trang này