1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Nguyễn Du gửi các nhà...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi anrover, 17/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Theo như tôi biết thì tơ trời là có thật, nó thường bay trong nắng thu vàng, vì lẽ đó người Trung Hoa gọi là "thu hào" (hào là sợi cực nhỏ - tơ hào) .... Tuổi trẻ chúng ta tệ thật, nhờ MOD chuyển chủ đề sang box Vật lý đi!
    Các cụ chúng ta giỏi thật!
    {^_^}
  2. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    gửi {^_^},
    Cảm ơn bác, em lại được biết thêm về tơ trời, nhưng từ đâu mà có tơ trời hỡi bác ?
    Khổ cho em quá, bài của em được các nhà vật lý học bên ấy gửi qua đây đấy ạ.
    Đúng là tuổi trẻ chúng ta tệ thật !
    TƠ TRỜI ƠI LÀ TƠ TRỜI !
    đôi khi ta thèm nghe lời em nói,
    dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi...
    Được anrover sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 24/11/2002
    Được anrover sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 24/11/2002
    Được anrover sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 24/11/2002
  3. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hay là nhờ các quan bác gửi hộ bài em qua LS-VH với, nghe đâu các bác bên ấy thông thái lắm thì phải.
    đôi khi ta thèm nghe lời em nói..., dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi...
  4. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Một số bài thơ có hình ảnh tơ trời

    Tơ trời...
    Mẹ ơi, lại tiết Thanh minh
    Để con chim nhạn biết mình bơ vơ
    Thư xuân viết mãi đến giờ
    Âm dương khó gửi, đôi bờ khó sang
    Mùa xuân lại đến sẽ sàng
    Mưa phùn như mới xanh non lần đầu
    Điệu chèo mới gặp nương dâu
    Hoa mai mới gặp hoa đào sáng nay...
    Bàn tay mới gặp bàn tay
    Bánh chưng mới gặp đất dầy, trời xanh
    Giữa đời vắng Mẹ, lòng con
    Lạt mềm buộc chặt nỗi buồn nỗi vui
    Nhưng, mùa xân đã về rồi
    Mẹ về, mang những tơ trời nhẹ buông...
    (Thanh Tịnh)
    {^_^}
  5. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bài hát:
    Ði qua năm tháng​
    Không phải tơ trời
    Không phải nụ hồng
    Không phải sương mai
    Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
    Anh đã biết một điều mong manh nhất
    là tình yêu
    là tình yêu đấy em.....
    {^_^}
  6. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0


    Bạn ơi!
    Tôi không chuyên về vật lý nên không hiểu tại sao có tơ trời, bạn đọc bài sau xem có tìm được manh mối gì chăng?
    Khó hiểu thiệt, nhưng có câu chuyện sau do ba tôi kể:
    -Khi xưa, thấy tơ trời bay, bà nội của bố bảo : "đừng có nhìn, tơ bay vào mắt là đui đó con".
    Ừ, thử chuyển chỗ khác xem sao?
    SƠ-ĐỒ NGUYÊN-TỬ CÁC HẠT VI-PHÂN TIỀM NGUYÊN-TỬ
    (Sketch of an Atom and its Subatomic Particles)
    Phân-tử
    (Molecule)
    Nguyên-tử
    (Atom)
    Dương điện-tử Trung hòa-tử Âm điện-tử
    (Proton) (Neutron) (Electron)

    (Nhẹ) (Nặng)
    Lepton Quarks Hadron Gluon

    Electron Trên Meson Baryon Graviton
    Muon Dưới Photon
    Tauon Kỳ lạ Gluon yếu
    Electron neutrino Ðẹp Pion Proton Gluon mạnh
    Muon neutrino Ðáy Kaon Neutron
    Tauon neutrino Ðỉnh Eta Lambda
    Sigma
    Siêu Tơ Trời Cascade
    (Super String) Omega

    Tachyon

    Chân-không Sinh Diệt
    (Vacuum Polarization)

    Càn Khôn Dương (+) Âm (-)
    Sinh Diệt
    Sắc Không
    Quark Antiquark
    Positron Electron


    Tôi dể Chân không Sinh Diệt (Vacuum Polarization) ở cuối cùng chỉ có tính cách tạm bợ vì tất cả những hạt nói trên đều nằm trong Chân không, sinh sinh, diệt diệt.
    Sơ dồ nhằm giúp quí vị có một ý niệm khái quát về những hạt tử (Lượng tử, Hạt ảo, hay Cực vi) được khám phá gần đây mà khoa học cho là những viên gạch cuối cùng cấu tạo vật chất.
    Việc sắp xếp vị trí các Hạt cũng rất gượng ép bởi vì những Hạt này đều được cấu tạo, chuyển hóa và biến đổi trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, chúng tôi cũng căn cứ vào theo thứ tự những Hạt được khám phá cùng việc sắp xếp của các Vật lý gia dựa theo bốn Lực của thiên nhiên cùng sự Tương Ðắc (Interaction) của chúng.
    Ðể quý vị thấu đáo việc cấu tạo vạn vật trong vũ trụ, tôi xin tóm lược việc so sánh rất hay của nhà bác học H.R. Pagels (Group Theory) như sau:
    1. Các Hạt tử như Quarks và dòng họ Hadron, Lepton và Gluon là những mẫu tự.
    2. Những mẫu tự nà chắp lại thành chữ, tức là Nguyên tử.
    3. Nhiều chữ chắp lại thành câu, tức la những Phân tử.
    4. Nhiều câu chắp lại thành cuốn sách, hay nhiều Phân tử chắp lại thành thân căn của chúng ta hay của muôn loài.
    5. Nhiều cuốn sách hay muôn loài đều nằm trong thư viện tức là vũ trụ.
    Theo lối sắp xếp như vậy, tôi để Phân tử lên đầu. Kế đến là Nguyên tử và ba thành phần chính của nó là Dương điện tử (Proton), Trung hòa tử(Neutron), và Âm điện tử (Electron). Gần đây, Vật lý gia Murray Gell-Mann cho rằng dưới Proton và Neutron còn có những hạt Vi phân Tiềm Nguyên tử vi tế hơn mà ông đặt tên la Quark (tôi dịch là cực vi, cụ Mạc Ngọc Pha dịch là Hạt ảo). Ðể cho rõ ràng, tôi vẫn giữ nguyên chữ Quark. Theo Nguyên lượng Sắc dộng học (Quantum Chromodynamics - QCD), Quark có 3 màu: Ðỏ, Xanh dương và Xanh lá cây. Quark cũng có 6 vẻ (Flavor): Trên (Up), Dưới (Down), Ðẹp (Charm), Kỳ lạ (Strange), Ðỉnh (Top) và Ðáy (Bottom).
    Dòng họ của Quark là Hadron, Lepton và Gluon. Hadron được chia thành Meson và Baryon. Meson có Pion, Kaon và Eta. Baryon có Proton, Electron, Neutron, Lambda va Omega. Lepton có Electron, Muon, Tauon, Electron neutrino, Muon neutrino và Tauon neutrino. Gluon có Graviton, Photon (Quang Tử), Gluon yếu va Gluon mạnh.
    Sau đó là Siêu Tơ Trời (Super String do cụ Mạc Ngọc Pha dịch), Tachyon và tận cùng bằng Chân Không Sinh Diệt.
    Một trường phái gồm những đệ tử của Einstein cho rằng Quark là dòng họ do Gell-Mann khám phá chưa phải là những Phân tử căn bản mà những Phân tử căn bản phải là Siêu Tơ Trời và Tachyon.
    Tận cùng là Chân Không Sinh Diệt (Vacuum Polarization), thuyết của P.A.M. Dirac. Thuyết này gần giống như đức Phật đã dạy về Hư không (hay Chân không) rằng "Hư không không phải là Ngoan không, nghĩa là chẳng có gì cả, mà trong đó có đủ loại quang minh cùng các loài chúng sinh cư ngụ.
    Trong Chân không là Càn (Dương +), Khôn (Âm -), Sinh Diệt, Sắc Không, Tạo dựng và Hủy hoại. Gần đây, các Vật lý gia đã khám phá ra rằng trong Chân không có Phân tử và Ðối Phân tử (Particle and Anti-particle), có Quark và Dối Quark (Quark and AntiQuark), có Vật thể và Ðối Vật thể (Matter and Antimatter), và có Positron đối nghịch với Electron. Họ cũng khám phá ra rằng những Hạt tử này gặp nhau thì tiêu diệt lẫn nhau. Ðó là cái nghĩa Sinh Diệt, Sắc Không của đạo Phật.
    Như vậy, trong Sơ đồ này tôi đã trình bày đầy đủ sắc thái Tĩnh và Ðộng của các Hạt tử.
    (sưu tầm)
    {^_^}
  7. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Gửi {^_^},
    Rất cảm ơn bác, " tơ bay vào mắt là đui" có thể là một chi tiết đắt giá. Còn cái sơ đồ của bác thì em chịu, về mặt ngôn ngữ , nếu "siêu tơ trời" được dịch từ "super string" (theo bài sưu tầm của bác) thì cũng không nói lên điều gì. Hy vọng các nhà vật lý biết thêm được gì chăng?
    Chắc phải dọn nhà đi thôi bác ạ, không biết có ngài mod nào ghé qua bài của chúng ta không nhỉ ?
    Hẹn gặp lại bác nhé !
    đôi khi ta thèm nghe lời em nói..., dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi...
  8. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn theo dõi bài của bạn từ bên Vật Lý qua đây. Tiếc là vẫn chưa có manh mối nào để có thể phán đoán được.
    Xin lưu ý rằng, dù cho trong tự nhiên có rất nhiều hạt, nhưng trong điều kiện trên trái đất, tất cả các hiện tượng chỉ xảy ra ở cấp độ phân tử (cùng lắm là phóng xạ). Các bạn đừng có "ngộ độc" ba cái thuyết dây nhợ lùm xùm. Đa số các hiện tượng chỉ cần dùng các khái niệm quen thuộc là giải thích được.
    Ai có thêm hình ảnh về tơ trời thì post tiếp lên, ít ra cũng phải biết hình dáng, độ cao, hoàn cảnh xuất hiện v.v...
    Các bạn đừng nói rằng Big Bang không quan sát được, nó có thể được nhận biết qua bức xạ viba nền và các hiện tượng vũ trụ khác, còn tơ trời thì chỉ nhận diện qua... văn học thì dĩ nhiên phải cẩn thận trong phán đoán rồi.
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  9. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, hoan hô !, mod mà như bác đây thì mới gọi là, bác nhở ? Vậy thì em lại tiếp tục chờ đây.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    đôi khi ta thèm nghe lời em nói..., dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi...
  10. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hì, tui chỉ đưa sơ đồ lên vì khi Search thấy trong đó có chữ "tơ trời" chứ tui đọc tới đọc lui cũng không hiểu là gì... muốn dọn nhà qua box lịch sử, bạn có thế tự dọn được mà, nếu muốn nhờ MOD thì ấn vào hình mặt người đỏ đỏ nhe răng phía trên bài của bạn([​IMG]) rồi yêu cầu họ chuyển giúp.
    Tui cũng đang muốn biết tơ trời là gì, có nhiều cái tưởng chừng đơn giản nhưng thật vô cùng phức tạp...
    À, .. tơ bay vào mắt thì đui là do bà cố tui mê tín, chứ bố tui chưa nghe ai nói bị đui do bị tơ trời bay vào mắt cả.
    Mod, Admin có ghé thăm Topic xin nhờ chuyển giúp!
    (Bây giờ, tui đánh dấu chủ đề cái đã)
    {^_^}
    Được {^_^} sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 27/11/2002

Chia sẻ trang này