1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Nguyễn Du gửi các nhà...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi anrover, 17/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Thật ra khi đọc topic này, tôi chợt nghĩ tới một loại bom của Mỹ, bom này không giết người mà tung ra những sợi tơ rất nhỏ và mềm bằng hợp kim .
    Những sợi tơ này sẽ phá hỏng hệ thống điện, đã được sử dụng tại chiến tranh Nam Tư. Kết quả là 70% nước Nam Tư bị mất điện. Có bác nào nhớ rõ sẽ kiện này không ? Hình như ngày 12/5/1999 ?

  2. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cái STT này là Super String Theory hay sao ấy nhỉ ?
    ********** ​
    "When you get to college, biology is really chemistry, chemistry is really physics, physics is really calculus, and calculus is really hard."
  3. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    chán quá giời ạ !
    đôi khi ta thèm nghe lời em nói..., dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi...
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trời!!!. Cụ Nguyễn mà thấy những lời bàn loạn, ý lộn, bàn luận về chữ tơ trời của cụ chắc cụ sẽ thu hồi lại cuốn Kiều ! Tơ trời chỉ đơn giản là những sợi tơ trời người ta thường thấy bay trong không gian khoảng cuối xuân cho đến cuối hạ. Các bạn suốt đời chỉ quanh quẩn giữa lòng phố xá đông đúc Saigon hay Hà Nội thì làm sao mà thấy được. Tơ trời là do 1 loài nhện nhỏ, dùng nó để "chu du thiên hạ". Nó "dệt" 1 sợi dài nhưng rất mỏng, rồi bu 1 đầu, và để gió mang đến đâu thì đến, với mục đích bảo tồn nòi giống. Buổi sáng sớm, trong ánh nắng mai, bạn có thể thấy sợi "tơ trời" lấp lánh bay lơ lững trong không trung. Có thể bạn sẽ "bắt" được nó, nhưng nó sẽ đứt ngay vì rất mỏng manh.
    "Vấn vương với sợi tơ trời" chỉ những người mải mê với mối tình vô vọng, thấy nhưng không nắm bắt được.
    Tôi chưa được đọc những thuyết vật lý về "tơ trời" hay những chuyện khác trong room này được viết ở Việt Nam trong thời cụ Nguyễn Du.
  5. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này thấy vui vui, vào post cho các bác gì đấy vài dòng, đại loại là:
    "Tơ trời" không phải là "tơ trời" mà nó lại là "tơ trời", việc bác anrover đưa cái này vào vật lý mình nghĩ là không đúng lắm. Vì bác đang bàn cái tơ trời trong văn học, mà lại để cho các bác vật lý bình luận thì lộn hết cả.
    Trong vật lý cũng có từ "tơ trời" như bác nào đó đã dẫn chứng, nhưng cái này là do người dịch sách.Việc các nhà vật lý, hay các nhà khác.. sử dụng dụng ngôn ngữ khi muốn Việt hoá một khái niệm, một cụm từ nào đó, thì người ta cố gắng để làm sao cho nó dễ nhớ, dễ gần, và dễ hiểu cho nên cũng không có gì lạ là xuất hiện nhiều từ là khái niệm trong các lĩnh vực khác nhau trùng nhau. Kể cả trong sáng tạo chuyên môn, trong xây dựng lý thuyết,.. thì nhiều nhà khoa học vẫn sử dụng các khái niệm ngôn ngữ theo hình thức trên, và đôi khi người ta sử dụng các từ có tính chất dân gian, hơi bí ẩn, điều này sẽ gợi tính tò mò tìm hiểu của người khác giúp cho khả năng phổ biến được nhanh hơn, hay sớm đi vào quần chúng. Có thể gọi là "bình dân hóa" ngôn ngữ chuyên môn, , giống như trong lĩnh vực phát triển các dịch vụ công nghệ viễn thông thông tin, người ta có cụm từ "tin học như cơm bình dân" chắc các bác đã nghe, biết đâu có bác lại đưa sang lĩnh vực thực phẩm, hay dịch vụ ăn uống gì đó nhể!
    Còn từ "tơ trời" trong văn học, theo mình thì có thể xuất phát từ cái điển tích về ông Tơ bà Nguyệt, chuyện ông Cố Vi mà bác gì gì đây đã nói. Trong kho tàng tục ngừ ca dao của nước ta có câu
    "Lỗ mũi mười tám gánh lông
    Chồng khen chồng bảo hồng trời cho"
    biết đầu chữ tơ trời lại xuất phát từ đó.
    À mà bác Anrover có bảo ông bà cụ cố gì đấy ngày xưa nhìn thấy, nhưng bây giờ không nhìn thấy thì do là bây giờ người ta đã biết đó là cái gì (tơ nhện, các sợi bông, ....), và không dám gọi là "tơ trời" nữa vì sợ bị "Ngố"
    Cuối cùng: Đó là một từ rất hay cho các bác đang yêu.
    Chúc vui vẻ! Sửa lỗi chính tả giùm.

Chia sẻ trang này