1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu nhập bao nhiêu là tạm đủ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi DE_LA_FERE, 07/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    đây là ý kiến của bạn chon nên mình không nhận xét trực tiếp nhé
    nhưng nếu thằng bạn mình mà nói thế thì mình sẽ bảo nó là có ý tưởng, có logic nhưng logic ý lại không đặt vào thực tế... nhìn chung là không thể ủng hộ!
  2. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết hơi tối nghĩa nhỉ. Hay tại em củ cà dốt quá.
    Theo em thì giai hay gái thì cứ phải có gia đình vào mới dành dụm được. Chưa đeo gông thì có nhiều tiêu nhiều, có ít vẫn đủ, chả để được đồng nào. Như các cụ nhà em ngày xưa, làm nhà nước đấy thôi, lương lậu cũng chỉ trên dưới 2 triệu mà vẫn cho con cái đi học đàng hoàng, có xe, có nhà. Chả hiểu các cụ xoay thế nào, tất nhiên là cũng phải làm thêm cái này cái nọ nhưng cũng không nhiều lắm. Mà chắc chắn là không phải tham ô tham dù gì gì đâu nhá.
    Em biết mấy anh làm cơ quan của nhà nước. Nhân viên rât thường thôi, chả chức tước gì. Suốt ngày ca cẩm lương tháng chưa được một triệu, thế mà toàn đi xe đẹp, dùng điện thoại xịn. Ở đời thật không biết đâu mà lần.
    Lương với chả lậu. Em là con gái chỉ cần sau này hai vợ chồng thu nhập trên dưới chục triệu một tháng ( chả biết nhiều hay ít nhỉ), thu vén tý là ổn. Mà lạ lắm, càng có nhiều tiền thì độ thoả mãn càng thấp hay sao ấy. Cứ phải hơi thiếu thiếu một chút đến khi được lại thấy thích hơn hẳn.
    Chả biết mình có lạc đề không nhỉ, hơi lan man rồi
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Các cụ có một câu "Khéo gắp thì no, khéo co thì ấm". Thật ra tùy theo điều kiện hoàn cảnh có thể khắc phục được. Dĩ nhiên đi làm ai chả muốn lương cao để nâng cao đời sống cơ mà chưa có thì cũng phải lựa cho phù hợp thôi.
    Cơ mà tiền thì ai mà chả thích, nhỉ?

Chia sẻ trang này