1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu nhập của các bác bao nhiêu rồi?

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi hakipa, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dân kinh tế đi làm sale có lợi thế hơn dân kỹ thuật nhiều. Dân kỹ thuật mà đi làm sale thì hoặc là vì học dốt chuyên môn kỹ thuật, hoặc là vì gia đình có mối quan hệ để giúp ích cho việc sale đó. Còn ông nào dân kỹ thuật mà lại tự nhiên đi làm sale thì chắc là ông đó thần kinh có vấn đề
  2. phnghgph

    phnghgph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ thế nào là làm Sale hả bác?
    Tất cả chúng ta đều Sale bác ah!
    Không phải là bác cũng đang Sale sức lao động của bác để đổi lấy mấy đồng lương đấy ah!?
    -Còn nếu bác làm ông chủ, thì bác cũng phải Sale nhiều thứ .... cho khách hàng biết đến bác đấy thôi!
    - Hoặc là bác sale "hình ảnh của bác?" ra công chúng,...
    Nếu bác mà không làm Sale thì hoặc là bác đang ở nhà "tường" của bộ công an, hoặc là thần kinh của bác có vấn đề!!
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đi làm, chưa có thu nhập. Hix.
  4. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Thu nhập thật tầm 10tr/1tháng. Nhưng thuế hỏi thì chỉ khai 5-6tr thôi
  5. youngviet

    youngviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình K48, bây h lương + thưởng TB = 7,5 tr/ tháng. Nhưng nói chung là làm vỡ mật, không nhàn hạ gì, tình trạng stressed thường xuyên phải vượt qua bằng cách nghĩ: không vượt qua lần này, mình dễ bề gục ngã. Nói thật là anh em một nhà không nên so đo, thương nhau thì hơn. Mình là thằng làm thuê, thằng bạn làm thuê cho Nhật, lương tính ngàn đô, cũng kêu sống như hành trình dài trên tàu cao tốc, quần quật công việc, thằng bạn làm sales thì chân thật mà nói thời gian dành cho người thân không nhiều, tính tình mỗi ngày một lạnh vì lúc nào đầu óc cũng quá tỉnh, có thằng bạn làm dàn khoan thì người quay quắt, đen thui, đứa bạn học TP ra thì tư vẫn sữa, ăn ngon, mặc đẹp, không phải chạy rầm rầm nhưng lương thấp, kêu nhàm chán.
    Có đứa cổ phần mở cty chung với ng khác thì ngày đêm ôm kè kè cái máy tính, lo lọt lưới cả hạt cám đồng tiền, tự thú nhận là bản chất thay đổi ghê gớm.
    Các bạn nghĩ xem, làm thuê hay làm chủ thì cũng đều vất vả. CHúng ta thưởng thức csống và yêu công việc đến mức nào thôi.
  6. AnhHieu1986

    AnhHieu1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ko có trong tay Tư liệu sản suất chủ yếu thì cả đời vẫn ráo mồ hôi là hết tiền thôi !
    Kể cả bác nào thu nhập 10tr/t ,chi tiêu trong tháng hết ít nhất cũng phải hết 2-3tr.
    1 năm tối đacác bác bỏ ra được 100tr/
    Hic,10 năm mới được 1 tỷ,chưa kể đau ốm bệnh tật hiểm nghèo,có con cái học hành.v..v...
    10 năm 1 tỷ trượt giá thì giá trị so với bây giờ được bao nhiêu ?!
    Đến bao giờ mới mua được nhà,xe....?
    Đấy là còn chưa kể còn bao nhiêu triệu đồng bào làm lương có 1-2trt thì sống thế nào?
    Hic nghèo là khổ....
    Em chưa ra trường,nhưng cũng mong ra trường lương được như các bác là hạnh phúc rồi !!!
    Được AnhHieu1986 sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 19/03/2009
  7. ventureMPI

    ventureMPI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Lúc khủng hoảng thế này mới thấy là bọn công chức nhà nước sướng thật, trong lúc anh em đang phải vất vả vật lộn thì chúng nó cứ ung dung ngồi hưởng thụ thôi. Đúng là ngồi mát ăn bát vàng
  8. hunginc

    hunginc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Wooa..! Các bác lương cao quá, cứ 6tr, 8tr, 10tr,..../tháng, đấy mới chỉ là lương. còn thu nhập chắc là còn cao hơn nữa. Đọc mà hoa hết cả mắt. Em cũng cày như trâu, như ngựa, thế mà .....huuu, tủi thân quá. Ước gì mình cũng được như các anh ấy. nghĩ mà nản !
  9. detnamdinh25

    detnamdinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Giờ bác mới biết
  10. minh28185

    minh28185 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc nghe các bác ca thán bi đát quá. Em cũng K48, nhưng hết năm 1 té sang Đức học tiếp TĐH rồi. Bây h sắp xong tính về nhà chiến đấu. Không biết có mác du học có cơ gì hơn không? Mong các bác chỉ giáo.
    Thấy mọi người hay tị nạnh với dân dầu khí, kể cũng ko fair lắm đâu. Em có thằng bạn thân, cùng phổ thông cùng vào BK với nhau, nó ra trường làm dầu khí chắc lương cao.Nhưng cắm suốt trong Vũng Tàu không thì cũng nay đây mai đó chả mấy khi được về Hn.Có cưa cẩm một em cũng chả có lúc nào mà cưa, bây h chả biết ra sao rồi. Kể nghỉ cũng vất lắm các bác ạ!

Chia sẻ trang này