1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử nhìn từ bên trong nước Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi snowbell, 22/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hackbabe

    Hackbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    te nan xa hoi va tham nhung nhieu hon, a quen, day la dang ho then chu khong phai tu hao.
    Tu hao thì ..... tớ giỏi hơn mấy thằng nhật học kỹ thuật cùng tớ ở công ty, tớ luôn làm bài nhanh hơn và điểm cao hơn chúng nó.
    ...có đáng để tự hào không nhỉ.
    Thế nên có người khen tớ là ..thông minh lắm đồ ngu ạ.
  2. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    nếu ngươi nước khác hỏi thì mình biết nói gì về nước vn đây,ngoài trừ là việt nam trong quá khứ thắng đc Mỹ và pháp.ngoài ra đâu còn gì,đặc biệt là thời bây giờ...
    Người việt nam khi đi học co thể học giỏi hơn người nước khác thật,nhưng chỉ học trong trrường la chưa đủ ,mà người mình hình như chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình khi ccòn o trong trường học lúc ra ngoài cuộc sống thì sự giỏi giang đó ko còn nữa,thay vào đó la một sự thụ động..nói cách khác người mình rất thụ động.....
  3. hungdao1

    hungdao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0

    Dân tộc Nhật và người Nhật, xét về tố chất, rõ ràng là ưu việt hơn người Việt Nam và dân Việt Nam, điều này rõ ràng như việc so sánh tố chất của chủng tộc người da trắng với đám da vàng hay da đen vậy. Điều này thể hiện rõ ràng ở vị trí trên bậc thang văn minh, thằng nào cao hơn, thằng nào mọi rợ lạc hậu hơn. Nhật Bản hàng trăm năm trước đây đã vượt xa VN rồi, chứ không phải bây giờ.
    Gắng gượng tự hào về người Việt một cách hão huyền thật vô nghĩa, người Việt chả đóng góp được cái quái gì cho văn minh nhân loại cả, giả sử trên quả đất này dân tộc nào cũng kém cỏi như dân tộc Việt, thì nhân loại chắc vẫn đang thời kỳ đồ đá !!
    Mà đừng có giơ mấy cái thắng Mỹ thắng Pháp ra khoe khoang, kẻo người ta cười cho là ngây ngô. ...
    Rồi đưa mấy cái ví dụ người Việt học giỏi, làm toán nhanh hơn mấy thằng Nhật này nọ, thật ấu trĩ và vô nghĩa...
  4. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Đọc bài bác này tuy hơi thật nhưng chỉ được cái đúng.
    Nói thật nhiều lúc em thấy ý thức cộng đồng (ý thức nơi công cộng) của người Việt Nam nhìn chung là quá kém. Chẳng hạn như chen ngang, xô đẩy, cãi cọ to tiếng nơi công cộng, vứt rác bừa bãi, có cái gì mà liên quan đến lợi ích cá nhân là alôxô vào giành giật, bác nào là người VN mà thấy tự hào về những cái này thì cũng chịu.
    Với cả em thấy, người VN mình rất hung dữ. Người VN lúc nào cũng sẵn sàng gây gổ khi có chuyện gì ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân, thậm chí chỉ cần bực mình là có thể sửng cồ lên to tiếng ngay. Không hiểu sao em rất ngại va chạm với người Việt Nam. Đi ngoài đường mà chẳng may bị ai đó đụng vào thì chẳng biết là lỗi của ai, cứ xin lỗi rối rít rồi chuồn chuồn là thượng sách, chẳng may gặp phải ma cô thì thiệt thân.
    Các bác post tiếp về người Nhật, nước Nhật đi ạ. Em cũng chưa biết nhiều, nhưng ấn tượng ban đầu cho đến bây giờ của em về người Nhật cũng có nhiều điểm tốt. Họ rất kỹ tính, cẩn thận trong công việc (em cực kỳ ủng hộ, cái này người VN mình cứ phải học nhiều, xem tài liệu người Nhật với tài liệu do người VN viết là biết ngay), họ cũng sòng phẳng trong cuộc sống (em cũng ủng hộ). Tất nhiên là cũng có nhiều điểm không thích, để bao giờ em tích cóp đủ em post luôn thể, hì hì.
    Have nice weekend!
  5. zaizailover

    zaizailover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Dù nhìn từ bên trong hay bên ngoài nước Nhật chúng ta vẵn phải thừa nhận 1 điều rằng:VN còn phải học hỏi Nhật nhiều
  6. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    người Nhật nói chung đáng được học tập,nhưng chúng nó sống nghiệt ngã quá : Một là tiến lên,hai là chết.
    hehhe, Vn có cái khác là đi đường vòng kiểu Hàn Tín luồn trôn.Giả dụ có thất nghiệp ta đi chạy xe ôm,còn hơn tự tử
  7. aqneo

    aqneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Cái này sẽ đúng nếu nói trước 1 vài thập kỉ. Bọn Nhật trẻ bây giờ nhiều đứa không tiến lên cũng có thấy chết đâu!

Chia sẻ trang này