1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử nói chuyện làm ăn chứ nhỉ :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi BasicInstinct, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thử nói chuyện làm ăn chứ nhỉ :)

    ui ui, dạo này đói quá, không biết các bác 7x nhà mình có nghĩ ra manh mối gì làm ăn ko nhẩy?

    Em thì nghĩ đơn giản các bác có cái máy móc thiết bị nào mà có thể mở đại lý được là hay nhất ...

    Chả biết có bác nào thèm tiền có cùng chí hướng ko :)

    A Different Beat
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bác có muốn đi làm gian thương không.
    Em thấy thời buổi này làm ăn chân chính khó khăn quá.
    Mệt mỏi nữa mà chả được cái kết wả gì.
    Mình thật thà thì nó chê mình ngu. Mình luồn lách thì nó bảo mình gian xảo, đi bằng đầu gối. Mà sự thực là cũng chả muốn luồn cúi trước ai.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Gian thương cũng được, ở mức độ nào đó, bi giờ ngay đến một của hàng nhỏ xíu cũng còn loay hoay tìm cách đóng thuế in ít nữa là :)
    Động đến tiền mà không muốn luồn cúi ai kể cũng khó thật, thế nên một khi mình đã luồn cúi thì phải thu về đủ tiền cho bõ công luồn cúi, chứ mình luồn cúi để cho người khác thu tiền thì hơi bực mình.
    A Different Beat
  4. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ lo làm gian thương đi, thu càng nhiều càng tốt. Đến cuối quý em sẽ đến tận quý cty thu thuế của các bác. Nể tình kô quen biết em sẽ cố gắng giảm % xuống còn 5% thôi.
    PS: Có mở dịch vụ tư vấn các hình thức trốn, lậu thuế. Bác nào có nhu cầu xin liên hệ( về đâu cũng được).

    g_Trap

    The Man for All Seasons.

  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe, mình thì mắc cái bệnh thèm tiền, thử nói ý tưởng xem nào các bác, máy móc hay làm đại lý thì chắc không kham nổi rồi. Thế cái việc gian thương ý là như thế nào nhẩy, thử nói ý xem sao nào TĐH, nếu ngại thì nói bóng gió thôi, nếu thấy khả thi thì tội gì không bắt tay nhau cái nhỉ.
    Còn ý tưởng nào không các bác (gian thương, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu là iem kết nắm đấy ạ), quan trọng nhất là ý tưởng, em thì nghĩ là trong bất kỳ hoàn cảnh hay điều kiện gì cũng có hướng đi của nó, không phải ngại gì hết, cùng nhau làm ăn cái nhẩy
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Làm ăn à ? Là :liều thôi ! fải liều thôi !
    mà cũng ko hề "đơn giản" như cụ nghĩ đâu !cứ đơn giản hết thì dân VN mình giàu to ,đã ko còn là nước đang fát triển! .

    Em thì nghĩ đơn giản các bác có cái máy móc thiết bị nào mà có thể mở đại lý được là hay nhất ...
    hoàn toàn ko khả thi ,thế này nhìn đã biết ko thể làm ăn như thể người ta ném một hòn đá xuống nước 1 đi ko trở lại ấy ! lặn luôn !chìm nghỉm luôn !
    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Liều cũng hay.
    Bệnh thích tiền thì ai chả có. Có điều kẻ quân tử thì để trong lòng, còn những người tiểu nhân như tớ đây thích là phải nói. Ai thừa thì xin, ko ai cho thì cày... hì hì...
    Làm ăn thời buổi này, xét đi xét lại, cái khôn cũng chưa chắc đã thắng. Khối thằng khôn, đời có thằng wái nào dại đâu. Nhưng vẫn có thằng lên vù vù, và cũng có thằng phá sản phải tự tử.
    Mơ hồ lắm. Giờ thì hiểu sông có khúc, người có lúc.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta mở HTX cày đi thôi. TDH sẽ dẫn đầu. Theo sau là ... Ai đây nhỉ?

    g_Trap

    The Man for All Seasons.

  9. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    S.O.S nói thử tại sao lại không khả thi xem nào? Nói đúng thì tớ xin tiếp thu ngay :)
    A Different Beat
  10. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tiền không bao giờ là chuyện đơn giản cả, mà cũng chả có gì đơn giản, ngay như làm việc, đều là làm được nhưng phương thức như thế nào, mất bao lâu, có thừa kế được không ..v.v. Chả có cái gì đơn giản, nếu nghĩ thế thì chuẩn bị xích lô hay cái bơm rồi . Em Sold ơi, các cụ nhà mình cũng nhiều người có khả năng làm chuyện gì đấy đấy, iem tuổi trẻ khen các cụ câu, cho các cụ có khí thế, người già chúa tự ái đấy . Cái chính là có ý tưởng khả thi không (có khả năng làm được trong điều kiện hiện nay của mình và có khả năng ra tiền ). Còn nếu thấy khả thi mà không dám làm thì cứ sáng cắp xe đi, tối về ăn cơm với bu là nhất rồi
    Sông có khúc, người có lúc làm ăn thì đúng là phải duy tâm một tí rồi, nhưng sợ wái giề, nguyên tắc trong tình thế hiện nay là không vay mượn, ngoài ra vô tư đê
    Thế ai có ý tưởng giề không ạ, em hỏi nghiêm túc đấy ạ. Em TĐH đâu rồi
    To g_trapatoni: bác có cách nào giảm thuế nhập đồ điện tử hoặc mỹ phẩm gửi theo đường gửi quà không (số lượng ít một như gửi quà ý), nếu có cho em xin YIM.

Chia sẻ trang này