1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư phàn nàn gửi bạn Hailua-Return và kêu gọi giúp đỡ !

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi nguyenlinhhoa, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thư phàn nàn gửi bạn Hailua-Return và kêu gọi giúp đỡ !

    Chào bạn Hailua-Return và các bạn trong box, sự thể là thế này!

    Cách nay chừng độ năm ngoái, tôi có vào TTVN đọc bài viết của Hailua-Return và gửi cho anh chàng nghe tên đã thấy đẹp trai này một lá thư tình. Nội dung thư tình của tôi là tôi vốn yêu A-mô-ni-ắc nên (thôi chết tôi rồi, dốt quá, hehe...) tôi định bảo là Ặc-mô-ni-ca, cho nên tôi muốn anh Hailúa rờ tun cho tôi một buổi hò hẹn ban đầu, dạy tôi cách âu yếm cây Harmonica nhãn hiệu Hàn Quốc Samick của tôi một cái, cho nó bõ 19 USD bỏ ra mua từ lâu nay!

    Song anh ấy hẹn từ năm Dê sang năm Khỉ, hẹn từ ngày này qua ngày kia không muốn truyền những của quý tinh tuý nền âm nhạc online cho tôi, làm cho tôi ôm mối hận vượt biên giới sang đây vẫn còn hận. Là tại vì ngày nào cũng cầm đến cây Harmonica mà không biết làm sao chia sẻ tình yêu âm nhạc được. Phải mà anh Hailúa anh ấy rờ tun cho tôi một cái thì có phải bây giờ tôi véo von bài "Giải phóng điện biên" vô tư, hoành tráng rồi không?

    Mà Harmonica chơi phụ hoạ với mấy bài rap cũng hay đáo để nhé!

    Trường tôi học ở bên bờ biển, toà nhà tôi học nằm trên một đỉnh núi, hàng ngày nhìn thấy mặt trời xuống ở phía cây đèn biển, rồi gió núi ầm ù, rồi tiếng lá những cây bồ đề giữa sân trường đầy nắng nó va vào nhau lách tách, rồi tôi ngồi trước tách cafe một mình giữa những toà nhà gạch đỏ cổ kính, rồi đi giữa những con đuờng núi hoang vắng một mình để về đến khu nhà ở như cung điện cổ kính xa xưa trên lưng chừng núi. Sao mà những lúc đó tôi cảm thấy cô đơn đến thế!

    Và càng cô đơn càng thấy căm hận thằng cha Hailúa lỡ hẹn đã làm tôi vỡ kế hoạch. Bây giờ tôi biết làm gì với cây Harmonica xinh đẹp và tiếng thì cực kỳ phê luôn đây hả trời? Cảnh đẹp vậy, người thì cô đơn, nói chẳng ai nghe, mà có nghe thì họ đâu có hiểu họ lại bảo là mình dùng tiếng Việt để chửi họ mới chết!

    Tôi bảo, từ xưa nay vẫn có thể nghe nhạc online, giờ bác nào thương tôi bác ấy dạy nhạc online cho tôi thì hay biết bao. Tôi có thể webcam và voichat, hoặc giả tôi ngu lắm thì cũng sẽ cố mà thổi cho được 7 nốt nhạc theo trình tự , không đến nỗi làm cho thầy thất vọng!

    Help me khẩn cấp! Không tôi sẽ bán cây đàn đi cho bõ tức!

    Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết là mình xấu !
     
  2. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Khiếp... làm gì mà nghiêm trọng thế... Nghe từ "Vỡ kế hoạch" mà rùng mình...
    Cô em đã ra đi thật rồi đấy! Cô đơn nhẩy... đáng thương nhẩy... Nhưng mà có cái diễn đàn này thì chúng ta vẫn gần nhau thôi... Có gì vẫn có thể trao đổi và học hỏi được cơ mà...
    Chỉ khó là mỗi khi dạy cô em chúm chím môi để thổi Har thì anh không thể tự tay hay tự mồm uốn cho em đúng kỹ thuật được... Nghĩ mà tiếc ơi là tiếc!
    Bibliophile
  3. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế là từ chối rồi hử? Biết ngay mà, số mình đen đủi cứ mon men đến gần ai là người đó ... đi lấy vợ! Khổ, số em lận đận thế đấy, bây giờ online học hỏi gì với bác cũng vô hiệu rồi bác ạ, trong lòng bác đang rối bời thế kia, thì ... thôi em biết là cả đời em phải nhìn (cây đàn) mà nuốt nước bọt rồi!
    Để mấy hôm nữa em đăng quảng cáo bán đàn vào box này!
    [​IMG] Ối ối, tha cho em ạ !!! [​IMG]
  4. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    này thôi khỏi quảng cáo làm gì cho tốn đất bạn hiền ạ.Để lại cho tôi đi nhá,trừ hao đi còn lại khỏang trên dưới 10$ thì tôi sẵn sàng vác về để bạn khỏi phải bực mình bực miếc gì hết nhá!Có gì hơn là đưa cho những kẻ cần hơn là mình suốt đời ngắm nghía mà chả làm gì được.YM của tôi như nick á,liên hệ nhá .
    na` na` na` na' na na` na na na................
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Tôi dỗi nên nói là sẽ bán thôi, chứ đang tiến hành vận động để tìm một ông thầy dạy miễn phí có thể chiều chiều mang kèn lên núi nhìn ra vịnh biển mà kéo co! Mỗi tội, ở trường tôi chưa thấy có anh nào đẹp trai như cái avatar của Hai lúa, mà phải ngồi gần một anh xấu xí, lại còn hơi ngốc, vì mình chửi nó nó cũng không biết, thì thảm thương lắm. Phí cái nhan sắc và cái chân tình của mình đi, đúng không anh Hai-lúa?????????
    [​IMG] Ối ối, tha cho em ạ !!! [​IMG]
  6. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    è hé tán tỉnh nhau khiếp quá ,có điều là bà chị có dụng ý gì vậy ? (mình chậm hiểu quá )hóng hớt tí chơi hehe
    Hỡi anh ...xinh đẹp ! Sao nỡ làm đau đớn con tim ...của tôi ???
  7. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi là zời... nghe thấy bọn trẻ nó ca ngợi em Anhhungxalo hết lời trên NgườiThứTư mà lòng mình xao xuyến...
    Biết thế ngay từ lần hẹn hò đầu tiên mình đã phải đến chỗ hẹn... biết đâu được ngắm nhìn một người mà có quá nhiều người hâm mộ...
    Nhưng mà khổ cái là cái cô ả này lại hẹn mình ở một chỗ đầy "xôi thịt"... đấy là một "quán nước" ở trên cùng toà nhà Tràng Tiền Plaza - Nơi mà xung quanh người ta đi đứng phầm phập, và gần những cửa hàng bán xúc xích, bánh đùi gà.... và ngô bắp. Thử hỏi rằng ai mà thích thú khi ngắm nhìn một cô gái trong môi trường đó được cơ chứ???
    Tiếc quá... tiếc quá... giá như em hẹn hò ở một nơi nào Romantic một chút, ít ra như ở Cafe Lâm hay Hà Nội trà... thì biết đâu chúng mình đã nên duyên... (híc híc)
    Đúng là Hữu Duyên thiên lý năng tương ngộ ... vô duyên đối diện bất tương phùng...
    Bibliophile
  8. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Trông ông anh HaiLua vào cái hôm được làm chú rể ( chắc là lần duy nhất trong đời rồi ) trông đến là hí hửng, đến là phởn phơ ... không bõ công mình đội mưa đội gió đến tận công viên Lênin he he
    ***  So much for the afterglow... JUST MARRIED !!!  ***
  9. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chú Hải ạ... chú là món quà cảm động nhất của tớ hôm ấy đấy! Cám ơn chú nhiều....
    Nhưng mà lần sau đừng có lộ ra cái vụ đó... không thì tớ khó làm ăn quá!
    Bibliophile
  10. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ ra bĂc Hai Lúa lỏƠy vỏằÊ rỏằ"i à...chỏạp, mơnh lỏĂc hỏưu quĂ
    ( ỏƠy chỏt, lỏĂi nói toỏĂc ra mỏƠt rỏằ"i )
    Aika Multaa Muistot

Chia sẻ trang này