1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư pháp chữ việt

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi caspernnone, 03/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caspernnone

    caspernnone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thư pháp Việt hay dở hay sao tôi ko quan tâm
    vấn đề ở đây là tui thích
    ông ko thích thì thui đừng có mà chõ mõm vô
    luyên thuyên như ĐIÊU THUYỀN
    tóm lại là ở cung VĂN HOÁ có lớp dạy thư pháp chữ Việt ạ?
    cứ đến đó đăng ký thôi à?
    Được rosered sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 06/11/2004
  2. cherokee

    cherokee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chú thích học "thư pháp Việt" à, này nhá, chú ra cửa hàng mua cho anh cây bút lông, mua thêm bình mực Tàu pha sẵn đi cho lẹ, đừng bày đặt mua mực thỏi về hì hục mài giũa chi cho thêm kệch cỡm. Sau đó về nhà lấy chồng quảng cáo báo Tuổi Trẻ ra, vẽ giun dế gì đó cũng được, cứ vẽ cho thỏa thích chủ yếu là anh dạy cho chú mày quen cây bút lông để lỡ có ra đứng đường biểu diễn thì đừng có lọng ngọng, chứ còn sử cho thành thạo thì anh không yêu cầu cao thế. Cứ vẽ, hết giun dế rồi đến châu chấu cào cào chuồn chuồn gì cũng được, trong vòng 3 ngày - đêm quên ăn ngày quên ngủ - tập luyện kiên trì như thế. Ngày thứ tư anh cho chú viết 4chữ - Ngã Tâm Nhẫn Phật, ai hỏi chú cứ giải thích bừa đây là cảnh giới cao lắm, cao cực chứ chẳng chơi, đạt đến cảnh giới này thì tâm rất nhẫn nại lì lợm mà tức thân thành Phật!!!
    Dại chi mà đem tiền đi đóng , tiền đó anh nghĩ chú làm từ thiện, xem ra còn có ích hơn, thật đấy!!!
    Được rosered sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 06/11/2004
  3. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không đăng nhập để viết bài , cũng phần do ko có dám vượt qua cái rào cản của chính bản thân đạt ra.Cũng vẫn theo thói quen vào xem mục những chủ đề có bài viết mới , dạo này xem ra có vài mục đáng đọc , đáng suy ngẫm .
    Vẫn còn đó bên góc phải hình ảnh đau thương của Tuấn chó sói . Những nhát dao của những kẻ đầu trọc phát xít mới hạ sát anh . Những bức băng rôn áp phích của các anh các chị lưu học sinh "chúng tôi đến đây để học...." Học đó , cũng ko yên với bọn phát xít mới , bọn bài ngoại ....nó nằm ngoài bản chất tốt bụng thật thà mà vừa đây chương trình CNKD anh Long Vũ lại nhắc lại , của TÍNH CÁCH NGA của con người Nga của dân tộc họ. Xã hội lên án chúng , những hành động đó đã và đang đưọc nhà chức trách Nga cam kết truy tìm và xử lí . Bộ giáo dục và chính phủ ta cũng kêu gọi SV Viẹt nam bình tĩnh tránh có nhưng hành động không hay, phạm pháp ....Tất cả còn đó , chúng ta xúc động khi thấy lại hình ảnh tang lễ ở quê nhà , càng thêm căm thù bọn phát xít mới ....
    Và đây nhìn thấy bài thư pháp Việt một cái đau chợt nhói khi có những kẻ mang trong mình dòng máu Việt , trong câu nói ắt hẳn cũng biết đôi ba chữ cũng coi đưọc theo sách thánh hiền ! Tự mình nhảy lên cái gò rồi gào thét lảm nhảm hệt như hình ảnh bọn trọc kia coi mình là học cao biết rộng xỉ vả nhân loại . Buồn thay cho đồng loại khi phải chứng cảnh kẻ có học mà chưa đỗ được cái bằng Sơ học Yếu lược . Lễ giáo , tập tục ngàn đời nay của Cha Ông ta đâu dạy học trò làm điều xằng bậy như vậy ?
    Hay đây là một trò tuồng ?
    Nghĩ ra cũng có vẻ giống anh hề chèo trong chèo cổ ... Nhân vật mà bạ ai cũng chửi được , ấy nhưng mà chửi văn hoá cơ !
    Thấy cảnh Văn hoá đẹp như chốn tiên này bỗng dưng có kẻ chọc phá , sử dụng lối hành xử vô văn hoá , như vậy mà tại sao không thấy nhà quan ra tay ?
    Bàn thêm chút về gọi là quan điểm .
    Cuộc sống thật là nhiều vấn đề nhiều quan điểm có thể trái ngưọc nhau . Nhưng dường như tranh luận làm thú vị hơn cuộc sống là ngộ ra nhiều điều . Mỗi quan điểm nên đưa ra những luận điểm những lí lẽ những minh chứng để bảo vệ quan điểm riêng của mình là cách làm đúng .
    Cách không hay là mang quan điểm của ta áp đặt vào quan điểm của người khác. Trừ khi cứ cố tình thì sẽ xẩy ra cái gọi là vô văn hoá do có thể lí luận cùn mà dùng cả đến sức mạnh cơ bắp chăng ?
    Chợt một thoáng buồn cho mình !
  4. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tôi làm mod, nhưng cũng không mấy khi đem cái quyền lực đó ra sử dụng bởi tôi không muốn phải căng thẳng giữa mem và mod. Tranh cãi vè quan điểm, OK!!! Nhưng bác cherokee không nên dùng lời lẽ nhai ngôn hạng ngữ để nói về thư pháp như vậy. Mong bác cẩn thận hơn trong hành văn.
    kính thư
    Rosered.
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bạn cherokee chắc đang búc xúc lắm đây, cứ bình tĩnh và nhìn nhận mọi chuyện bạn ạ. Việc trao đổi sẽ còn dài dài cho một cái gọi là mới . Bạn chịu khó đọc lại những chủ đề trong Box này để hiểu thêm mọi người đã nói gì.
    Để việc trao đổi không bị đỗ vỡ hay can thiệp từ bên ngoài đề nghị bạn tôn trọng người cùng trao đổi cũng như người đọc. Cái này bạn chưa đúng mực. Cũng như đưa ra quan điểm của mình để chứng minh điều bạn muốn nói là chưa đúng.
    Với bài tôi trích lại bên trên của bạn, tôi chỉ muốn nói rằng, không có gì cao siêu, không mong muốn gì hơn - Thư Pháp Việt - tạm gọi thế -cũng là trò giải trí,một vài tác phẩm chấm phá tô điểm thêm cho đẹp. Như mọi người vẫn thường nói với nhau,chỉ là trò làm cho chữ bay bay nhảy nhảy cho vui mắt.
    е?c thatwhy s?a v௠16:01 ng๠06/11/2004
    u?c thatwhy s?a vo 16:02 ngy 06/11/2004
  6. phong_bi_thu

    phong_bi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Kể ra hay đấy nhỉ
    Chẳng rõ bác Ki Ki sở học đến đẫn nào ? mà có cái lối hành văn lạ quá ta !
    Việc gì bác bận tâm vậy , họ cướp cháo của cháu bé nhà Bác à ? Hay họ hủ hoá với người đầu ấp tay gối của bác thế ?
    À có nhẽ họ quạt khói lò than sang nhà Bác phỏng ?
    Hay là viết chữ của họ đè lên quảng cáo của Bác ở trên tường chỗ công cộng ?
    Kể thì Bác cũng quân tử đó , chân đầy lông ! phải tôi mà rơi vào hoàn cảnh bác tôi đợp nó phát ...về tiêm 21 phát quanh rún roài !
  7. cherokee

    cherokee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hehheheeh, nghỉ một buổi hôm nay vô lại thì thấy bạn rosered phải lọ mọ đi theo sau sửa bài của tôi thật tội. Bài tôi lỗi morat nhiều lắm hả bạn rosered, lạ nhỉ, từ nhỏ đến bây giờ tôi tự hào chưa bao giờ viết sai lỗi chánh tả, sao lần này lại đổ đốn thế lày nhỉ!!! Hay tôi chửi cái bọn du thủ du thực mà học đòi chữ thánh hiền đúng quá nên bạn ngại, bạn tội, bạn thương chúng nó!!! Rosered ạ, tôi chẳng ưa gì cái diễn đàn nhảm nhí này đâu, tôi chỉ là thằng bán CD lên đây rao bán tình cờ ngang qua đây thấy mấy thằng dốt nát mà láo lếu nên tiện tay dạy chúng vài bài học. Tôi gọi bạn là bạn, ngay từ đầu đã vậy vì tôi liếc sơ qua cái đống bài vớ vẩn ở đây thì chỉ có bạn nói chung là có sở học nhất, mà đời tôi tôi chỉ kính kẻ có học, học càng cao càng nhiều càng tốt, đức có hay không tôi chưa xét và không thể xét qua cái ảo ảnh phù du của internet được, đúng không rosered. Còn cái bọn bất tài nên khỏa lấp bằng cái đức bịa đặt thì tôi ghét lắm, bất tài cứ nói thẳng với tôi rằng em bất tài, một chữ nhất bẻ đôi sinh thế lưỡng nghi em cũng xxx biết, thì tôi tha, chứ còn khoa ngôn xảo ngữ thì tôi wánh chết không tha. Bọn đó, cho nó sống chỉ tổ lũng đoạn mai hậu, thật đấy!!!
    Tiếp theo, anh chửi một lúc 3 thằng dốt ở trên.
    Các chú mày ạ, anh thật anh chỉ là thằng bán CD đầu đường xó chợ thôi các chú ạ, nhưng anh lại nói thật, ở cái diễn đàn lố lăng ba rọi này mà các chú cho là cảnh Tiên Phật của các chú á, xxx có một thằng nào đủ ngôn từ mỹ lệ diễm ảo, phóng dật tiêu sái để hầu chuyện với anh đâu các chú ạ, nói gì đến cái bọn rặn mãi không ra một câu như các chú. Đừng có lấp liếm cái trí tuệ thấp lè tè của các chú bằng cái giọng điệu máu mủ ruột thịt con Rồng cháu Tiên với anh, anh không đủ từ bi độ lượng để tha thứ cho bọn kém tài háo danh như các chú đâu. Ngôn ngữ của anh tuy có hơi thô bỉ trắng trợn - đương nhiên, đi với ma khoác áo cà sa làm chi cho tốn vải - nhưng anh dạy thêm cho các chú này, đời này có 2 hạng người, thứ nhất, ngoài thanh trong tục, thứ hai, ngoài tục trong thanh, các chú thuộc loại nào mau chóng vào đúng vị trí, đừng để anh phải túm cổ lôi vào thì ê mặt với gái mạng lắm thay!!!
    Cuối cùng, tôi nói bạn rosered nghe, làm minh chủ mà hắc bạch bất phân thì vận nước ắt hẳn điêu linh, bạn đọc sách nhiều chắc cũng rõ chứ hỉ!!!
    Hahahahahahahahahahaahah......
  8. caspernnone

    caspernnone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    trời ơi!!!!!!!!!!!!
    sao lại như zầy?
    có ai trả lời dùm mấy câu hỏi của kẻ hèn này ko?
    sao cứ dư hơi mà đi cãi nhau với thằng thất học làm chi?
  9. GiaoThuy

    GiaoThuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tôi không biết, tuy nhiên, nếu Các Hạ có lòng như thế, thì tôi cũng chỉ có mấy dòng này:
    Phàm là chúng sinh ai cũng như ai, tuy nhiên có một số người học được dăm ba chữ Thánh Hiền sứt góc, tự hợm mình mà lên mặt. Họ tự cho phép mình đồng ý hay không đồng tình việc này hay việc khác v.v..., không sao cả. Nếu Các Hạ đã tin và nhiệt tâm cho sở thích của mình, Mỗ mong rằng Các Hạ đừng dừng chân ở nơi này, cũng như việc khi nào còn những bậc Hủ Nho, đóng cửa đốt nhà, sợ hậu bối giỏi hơn mình, mà thổi tro tàn tùm lum che mặt thế gian, thì cái sở thích và ước nguyện của Các Hạ còn gian nan lắm!
    Pháp có đấy, nhưng chẳng có ai Hành!
    Đạo chỉ một mà khó có người đạt được.
    Thư Pháp Việt? Làm gì có mà Các Hạ đi tìm?
    Thư Pháp Hán? ở Việt Nam làm gì có ai viết được cái gọi là Thư Pháp? Chỉ là chúng sinh tự vu khống cho nhau thôi!
    Thiện tai! Thiện tai!
    A-Ri-Đà-A-Men!
    Được giaothuy sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 08/11/2004
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Còn hạng thứ 3 nữa dành cho Che rộ kè đó là ngoài tục mà trong cũng tục luôn. Cái loại này không nên cãi cọ gì cho hao tổn... vì như vậy thì hoá ra mình cũng xếp vào loại này à? phải k các bác???

Chia sẻ trang này