1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư pháp chữ việt

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi blue293, 05/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Phi cho bác Chitto mấy sao về tác phẩm bát tiết canh của bác, bắt này!
    Còn cái calligraphy theo nghĩa nguyên thuỷ của bọn tây, ai có nguồn tư liệu post đi cho bà con xem với, càng hiện đại càng tốt, chứ mấy cái calligraphy dòng kinh thánh hay là gothique, romanesque...xem cũng hay nhưng mà mỏi mắt lắm. Người viết chữ đẹp nhất mà tôi từng chứng kiến là nhân vật Tano Caridi trong phim "Bạch tuộc", nhà ta có ai chữ đẹp như thế thì post lên cho bà con thưởng thức chơi đi!
    Tôi được nghe kể ở bên trường Yết Kiêu ngày trước có anh em ông Hoà, 2 vị này đứng ở 2 đầu một bức tường dài cả chục mét kẻ chữ vào giữa, đến lúc kẻ xong thì nối vào nhau vừa khít! hoặc là cũng bức tường dài như thế nhưng kẻ chữ to, kẻ xong khoảng cách từ 2 đầu tường đến chữ chỉ chênh nhau độ chục phân! Rồi cái thời mà máy cắt chữ và giấy decal chưa ra đời, có những người kẻ chữ các bảng nội quy rộng hàng mét vuông, mà chả thừa thiếu đi đâu tí gì, đều tăm tắp như từ một font ra, như thế có được gọi là những nhà thư pháp chữ Việt không nhỉ? Có quá đi chứ!
    [red]^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    We dont need no education
    No dark sarcasm in the classroom
    Teacher leave them kids alone
    Hey, teacher!
    Leave those kids alone!
    All in all u're jusr another brick in the wall...[red]
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bác Chitto ơi em vừa tìm thấy cái topic cãi nhau ỏm củ tỏi về "Thư pháp Tiếng Việt" hồi trước đấy. Bác nghĩ nó ở đâu nào? Box Học thuật à? Sai rồi. Nó ở Zimbabwe cơ ạ. Em cũng nhớ như thế mà. Hà hà lần này thì trí nhớ của mình lại tốt phết.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Bụp, khiếp, bác này phi mạnh quá, tí nữa thì trượt. Đúng là tay chuyên cầm bút sắt có khác.
    May mà dùng cái bàn phím to nên mới bắt được.
    Cái món kẻ, viết chữ hồi còn bé tớ mê tít. Ở trường cấp 1-2 của tớ có một thầy giáo chuyên kẻ chữ trên tấm bảng tin giữa trường. Cái bảng ấy cao hơn đầu người, dài khoảng 6m. Thầy dùng phấn (để còn xoá sau khi hết tác dụng) viết những dòng chữ cực đẹp, mà không bao giờ phải xoá. Tớ lần nào cũng đứng hàng giờ nhìn thầy viết.
    Rồi về sau cũng bắt chước, nhưng chỉ kẻ lên bảng trong lớp thôi.
    Nhưng cái đó theo tớ chẳng qua cũng chỉ là làm nhiều quen tay, chứ chưa thể là kỹ thuật, càng chưa phải nghệ thuật.
    To Pakita:
    Thế à, hoá ra lang thang ở Zimbabwe.
    Hôm nay nhận được PM mừng thôi nôi, xúc động quá, lòng dạ thấy động đậy ầm ầm. Mà đến hôm qua mới biết được là người có "cỗ lòng" ngon nhất đấy. Híc, sướng quá. Mà lại thèm.
    Chả nhẽ lại làm một bài "Lòng lợn luận" trong này. Nhưng mà ngẫm ra cái món bún đậu mắm tôm thêm đĩa lòng lợn, dồi, dạ dày, cũng đẹp ra phết, mà lại ngon miệng nữa.
    Các bác cứ mải mê tìm kiếm vẻ đẹp cao xa, còn tớ thấy ngay những cái món hàng ngày cho vào miệng cũng có nhiều vẻ đẹp lắm lắm.
    Trong trường có một cái bảo tàng mỹ thuật nho nhỏ, có khoảng hơn 100 bức tranh từ thế kỷ 13 -18, phần lớn về đề tài Thiên Chúa giáo, rất đẹp. Đợt trước có triển lãm các bức vẽ về chúa Jesus của tác giả thế kỷ 17, nhiều bức đẹp ghê. Nhưng chắc các bác ở đây không thích lắm mấy cái món đồ cổ ấy.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Chitto vì đã mạnh tay phi sao, đúng ra em phải dùng câu "đỡ này!" mới đúng, thật là bất nhã quá!
    Cái nick của em chỉ có một nghĩa là dành cho mỹ thuật thôi, vì em làm quen vẽ vời và làm việc nhiều với bút sắt từ rất sớm; nick của em còn một nghĩa khác là "bút sắt" - loại vũ khí cực kì lợi hại của riêng người Việt ta xưa. Nó cùng nhóm với "thiết lĩnh", "bút chì" làm thành bộ 3 vũ khí có sức sát thương kinh khủng nhất, ghê hơn cả thập bát món vũ khí thông dụng, hê hê. Vũ khí của người Việt muôn năm!
    We dont need no education
    No dark sarcasm in the classroom
    Teacher leave them kids alone
    Hey, teacher!
    Leave those kids alone!
    All in all u're jusr another brick in the wall...
  5. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Đây lày ! xem Bút sắt hành bút mà hoc tập nhé. Cứ thử tưởng tượng sát đầu minh là 1 hình tròn đườnh kính 3 mét ko thể nhìn hết tổng thể được và fải thảo chữ làm sao cho cân đối trong hình tròn đó thì sẽ hiểu thế nào là KHOAI luộc.kekekekekeke
    BÚT SẮT HÀNH hạ LONG BÚT can pây cái lào

    OP_ART
  6. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    alo bà con ơi tôi tố cáo OP-ART chup trộm nhé.(tôi cũng nhìn thấy lúc OP-ART chụp nhưng cóc nói cho bút sắt biết,tôi có tiếp tay cho nghệ thuật ko nhỉ)
    DACAM
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 24/01/2003
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tuyệt vời.
    Phải gọi là kính phục mới đúng.
    Tớ sẽ gọi bác Butsat là Thiết Thủ nhé.
    Ngày xưa các bậc danh hoạ, danh thư được gọi là Thánh thủ hay là Quốc thủ, Thần thủ....những từ đó hoa mĩ quá, với lại gọi thế các bác lại sướng quá mà thui chột tài năng thì chết.
    Thế nên gọi là Thiết Thủ, với lại bác nhận là Bút Sắt, thì chữ Thiết có vẻ hợp lý.
    (Tay bác này to ra phết, hơ hơ).
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Giời, em không dám nhận tiếng thơm bác Chitto tặng cho đâu ạ! Giá mà em có tài năng để bị thui chột thì đã tốt, khổ quá, cái bức ảnh này ra đời là do bác OP, DACAM với Meohoacao sợ độ cao, em kém mồm kém miệng nên mới phải leo lên giàn giáo. May đây mới chỉ là ảnh chứ nếu là video clip các bác sẽ thấy chân tay em run lẩy bẩy vì cài giàn giáo cao quá, chả sung sướng gì đâu ạ! Mà cái hạ trần rộng 3m, đứng trên ấy có nhìn thấy cái gì đâu cơ chứ, đấy là em vẽ chữ bừa chứ đâu gọi là thư pháp được, e thẹn lắm thay!!!
    We dont need no education
    No dark sarcasm in the classroom
    Teacher leave them kids alone
    Hey, teacher!
    Leave those kids alone!
    All in all u're jusr another brick in the wall...
  9. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    bác cứ khiêm tốn , bác làm người mẫu là ổn rồi , tay cũng ko to hehe ,
  10. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Chữ Long là chữ hồi trước tôi với đứa bạn cùng tập toẹ thư pháp với nhau thích nhất. Long chân, long triện, long thảo, long lệ bọn tôi viết tuốt, chữ chân và chữ thảo là thích viết nhất. Bây giờ quên hết cả chữ với chả nghĩa rồi nhưng nhìn cái chữ trên kia vẫn nhận ra là chữ Long
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...

Chia sẻ trang này