1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thư riêng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LongNhim, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    thư riêng!

    Mình yêu dấu! Lại một ngày nữa trôi qua... lại một ngày bình lặng và... vô nghĩa...

    Đến giờ anh cũng chẳng thể hiểu được vì sao chúng mình xa nhau... nhưng dẫu bởi vì anh, vì em hay vì điều gì chăng nữa, chúng mình vẫn đang dần dần để tuột mất nhau... (?)

    Anh biết mình giờ không còn yêu anh như xưa nữa, có thể điều đó do chính anh gây ra, nhưng anh biết, khi con tim em cảm thấy chán chường và mệt mỏi, thì điều gì anh làm giờ đây cũng là vô nghĩa...

    Thời gian vẫn bình thản trôi đi và anh vẫn lặng lẽ chờ đợi từng ngày... từng ngày...

    Mình ạ!
  2. lonely_star_84

    lonely_star_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    bạn không hiểu tại sao lại chia tay với người yêu ah?
    [blue]
    tuan hung

Chia sẻ trang này