1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ sáu buồn nẫu con châu chấu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ladyblue, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyblue

    ladyblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu buồn nẫu con châu chấu....

    Hôm nay trời đẹp quá...thứ sáu.... Ngoài kia nắng thật ấm..Ngồi một mình ở cơ quan, mở nhạc ông ổng ..các sếp đi vắng hết...Không có ai ở đây....Mà vị tất đã từng có ai ở cạnh mình bao giờ chưa nhỉ? Tự dưng muốn khóc rống lên...Ở cái tuổi này mà còn khóc rống lên thì sẽ bị gọi là... dở hơi.....cám đặt trên vung..hì hì...Đành quẳng cái tâm sự lên đây, một nơi chốn nhốn nháo chẳng ai biết ai với ai...
    No need to know...He he..Vẫn biết đối với đằng ấy tớ chỉ là một người rất lạ...rất xa...Vẫn biết chẳng có quyền gì mà đau lòng....Nhưng sao vẫn thấy tim sẽ sàng thắt lại....Hơi đau.... Nhưng mà vẫn cười....Ừ thôi...với đằng ấy tớ chỉ là một người có thể cùng đi chơi...là một người để đằng ấy có thể chiều, có thể ôm vào lòng mỗi khi trời se lạnh mà không bị hiểu lầm là có cái gì đó vượt qua ngoài tình bạn...Là một đối tượng để yêu thương chứ không phải là người được yêu thương...
    Buồn làm gì nhỉ...Đời còn dài lắm...Nắng ngoài kia vẫn đang vàng rực lên như một niềm hy vọng....Khóc làm gì nhỉ...Có ai vì thế mà mềm lòng đâu? Nhưng có những ngày như hôm nay...chợt nhận ra không có ai ở bên...không có niềm yêu thương nào dành cho..dẫu chỉ là vờ vĩnh...Tối nay đi karaoke nhỉ...hát bài Green Field.....Chẳng thấy ai xung quanh ta..he he..đất trời như bãi tha ma...I only know..there is nothing here for me...

Chia sẻ trang này