1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ Sáu Ngày 13...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cafenhasan, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu Ngày 13...

    Bạn có quan niệm về may rủi ???????????????????????

    Bạn có bao giờ tin vào bói toán , tướng số hay không ???????????

    Đã bao giờ bạn gặp những điều may mắn hay không may mắn ??????????? Sau đó ngồi chiêm nghiệm lại và :
    Nếu...................thì ...........................................

    Hãy vào Topic này chia sẻ cho cả nhà cùng nhau nhìn nhận .
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ui thứ 6 ngày 13, mong mãi mới đến.
    Tớ rất thích số 13, lại rơi vào đúng thứ 6 nữa thì còn gì bằng!!!
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em mắm môi mắm lợi trèo lên mạng định chửi rủa xả cí ngày hum nay, thứ 6 ngày 13, thì thấy bác "cà" đã treo topic này lơ lửng lên roài. May wa'', em đỡ được một công đoạn trong quá trình trút giận ạ.
    Sáng nay trời không lạnh bằng sáng hum wa, nếu không mún nói là còn hơi nóng nóng. Khởi đầu cho một sự không thoả mái.
    Em mở mắt lúc 7h14'', thấy cái đt nằm chỏng chơ dưới đất. Chắc trong lúc ngủ em đã ngọ nguậy và đưa nó về với đất. Hức! Em phi ầm ầm đi học để cố gắng làm một đứa học trò ngoan, một đứa bạn tốt của lũ bạn đang mong chờ em từng giờ từng phút đến để nộp phạt. Và em cũng định sẽ nộp phạt nghiêm chỉnh để câu kéo lại tí uy tín đã rơi vãi mất trong cả tuần rùi.
    Mãi mới nhét được cí xe vào chỗ để, hum nay em lại thik bon chen, không thèm phi ra cuối hàng mờ cứ cố nhét nó vào khoảng giữa giữa cơ. Xong đâu đấy đủng đỉnh đi vào lớp.
    Đường vào lớp em đi ngang wa 1 hàng ghế đá. Và em thấy có 1 thèng bạn em đang ngồi trong cí đống lổn nhổn những người ở cái ghế đá ấy. Nó hỏi em đi đâu đấy làm em tí ngã ngửa. Hồn nhiên: đi học chứ đi đâu. Em định kịa xác thèng hâm để đưa chân vào lớp roài, cư mừ nhìn cí mẹt nó cười cươì cứ gian gian, em lại quay lại hỏi: hum nay là thứ mấy?
    Hô hô, và cùng lúc đó em nhận ra hum nay là thứ 6, mà nhóm em thì không phải đi học vào thứ 6. Hum nay nhóm bọn khác học, vì bọn em chia lớp học theo nhóm mờ. Hức hức, thế có phải trời trù dập em không cơ chứ. Bao rờ cũng thí, cứ được nghỉ thì lon ton đi học. Đến lúc phải đi học thì lại nằm kềnh ở nhà ngủ. Hik, đời thật chả còn gì phấn đấu.!
    Hùi trước em cũng dính 1 vụ, thầy giáo dặn buổi sau được nghỉ học, em là đứa vỗ tay to nhất, cười ngoác cí miệng rộng nhất. Xong bủi sau vẫn hí hửng đi học. Đến lớp thấy trống vắng, lúc sau gặp 1,2 đứa nữa cũng ngơ ngác nhìn quanh (dạ, buổi trước chúng nó nghỉ mờ). Chúng nó hỏi em lớp mình được nghỉ học à, em còn gân cổ bảo là: làm gì có chuyện đó.
    Thế rùi chúng em gọi điện cho kon lớp trưởng. Sau đó thì em mới nhớ đến lời vàng ngọc của thầy. Và sau đó nữa thì em bị chúng nó chửi cho một trận te tua vì cí tội ngu. Cái tội đi học mờ cũng chả hơn gì cái đứa nghỉ học. Hô hô... Nhiều khi em cứ tự hỏi, cái vật to to, nặng nặng ở trên cí cổ của em có phải là cái đầu không nữa. hứt hứt!
    Biết vậy nghe lời bác Khiêm bẩu hum wa, hum ni thứ 6 ngày 13, chả đi đâu hít, ở nhà cho nó lành!
  4. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bác cafe lập ra cái topic này, vậy cho em hỏi bác luôn.
    Nhận xét của bác thế nào về những cái đó????????????
    - Bác có tin vào bói toán không???
    - Bác có tin vào quan niệm mỗi người có 1 số phận không???
    Còn theo em, về bói toán thì khó mà tin được, nhưng ở một góc độ nào đó, nó giúp người ta giải trí một chút, và có lẽ chẳng ai dám phủ định hoàn toàn với nó.
    Còn về may mắn và không may mắn. Có đấy, có những lúc liên tiếp những chuyện không may mắn xảy ra, rồi sau đó mình lại nói câu " Giá như..." . Chẳng giải quyết vấn đề gì cả, không thể thay đổi được quá khứ.
    Về số phận, có thể mỗi người có một số fận, nhưng số fận đó do mỗi người tự quyết định số fận của mình thôi. Và tất nhiên là khác nhau, không ai có chung một số fận cả.
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 13/10/2006, 09:28 (GMT+7)
    TNGT khủng khiếp tại Khánh Hòa, 12 người chết
    Vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra rạng sáng nay tại Khánh Hòa đã làm 12 người trong số 13 người đi trên chiếc xe 15 chỗ bị chết, người còn lại bị thương rất nặng. Vụ tai nạn xảy ra lúc 2giờ 45 phút sáng hôm nay, ngày 13-10-2006, tại km1468+500, Quốc lộ 1 thuộc địa phận thôn Vính Cát, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa giữa xe 15 chỗ ngồi mang biển số 53M 5009 và xe chở khách mang biển số 75H 8283.
    12/13 người đi trên xe 15 chỗ ngồi bị chết tại chỗ, trong đó có cả lái xe tên là Thiện. Người duy nhất còn sống (bị gẫy tay) là ông Trần Văn Lý - Chủ tịch UBMTTQ phường 13, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
    Lái xe Bùi Văn Thiện và phụ xe Lý Văn Thân của xe 75H 8283 bị thương nhẹ.
    Được biết, xe 15 chỗ ngồi chở 13 người thuộc Đoàn cứu trợ của Chính quyền phường 13, quận Phú Nhuận, TP.HCM đang trên đường ra miền Trung cứu trợ đồng bào bị nạn trong cơn bão số 6.
    Nhờ có chiếc xe cùng đoàn đi sau mà cả 12 nạn nhân đều đã được nhận dạng. Do hai xe tông rất mạnh vào nhau nên nhiều thi thể không còn nguyên vẹn.
    Các cơ quan chức năng Khánh Hòa đang tích cực giải quyết hậu quả.
    Theo Tiền phong
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=166784&ChannelID=3
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào em cũng xem chương trình an toàn giao thông, tối nào em cũng nghe thời sự, hầu như hôm nào cũng như hôm nào em cũng được nghe thông tin về tai nạn, hiện nay số tai nạn giao thông đang gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái, chứ không riêng gì ngày hôm nay đâu bác ơi.
    Nếu bác xem thời sự tối hôm qua ngày 12/10 còn có vụ tai nạn cháy xe chờ ga kinh khủng hơn nhiều đấy ạ.
  7. vulongmos

    vulongmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Cũng không tin lắm.
    Nhưng năm ngoái cũng vào ngày 13, thứ Sáu của tháng gần Tết. Bị CA Quận Hoàng Mai giữ xe máy đến đúng 30 tết mới lấy được. Tổng thiệt hại vụ này hơn 1tr, tính cả tiền xe ôm phải đến 2tr. Mà mọi khi mình vẫn đi ngược chiều có làm sao đâu.
  8. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ac ac dạ em sinh ngày 13 nên thỉnh thoảng cai ngày sn nó phi đúng vào thứ 6 chepj chẹp ngày đó với em vẫn đẹp hị hị đâm ra em khoái số 13
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Hôm qua ngồi quán bị tính nhầm mất 10k
    Đúng là thứ 6 ngày 13
  10. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 14/10 rồi...........mà 13 khác gì 14 nhỉ??????

Chia sẻ trang này