1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ sáu ngày Mười ba

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 13/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thứ sáu ngày Mười ba

    Thông thường một năm chỉ có một hoặc cùng lắm hai ngày Thứ sáu mà lại là ngày 13.

    Người phương Tây kiêng con số đó lắm. Còn người phương Đông thì không kiêng.

    Từ sáng đi ra khỏi nhà, làm mọi việc không phải là dở nhưng cũng không phải là mỹ mãn.

    Cái phòng Công chứng Nhà nước khủng khiếp thật, sao có một cái giấy mà như đi đánh giặc. Chả hiểu nếu sau này thì thế nào.
    Thứ sáu ngày mười ba, tức là đã gần nửa tháng 9 rồi, hết 3/4 năm rồi, mà cũng được 1/3 cuộc đời rồi. (nghe khiếp quá) !!!!

    Đã bao nhiêu thứ sáu trôi qua, từ khi vào TTVNonline? Bao nhiêu ngày cuối tuần chẳng được việc gì.
    Vừa chờ đợi ngày cuối tuần để nghỉ, mà vừa không phải, muốn đến ngay đầu tuần sau đi, để làm một cái gì đó.
    ....

    Coi như một tâm sự nhỏ của mình, vì topic Tâm sự giờ nhiều Tình yêu quá, chen chân vào không được.

    Những điều vu vơ, niềm vui nỗi buồn, gửi lung tung vậy.
    Những điều không thể nói với ai, chả thể viết ra đây.....





    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng tới giờ mình cũng chưa có cái xui xẻo giè. Hê hê, có lẽ tại những kẻ vô công rồi nghề thất nghiệp như mình đã là một cái xui lớn của xã hội rồi.
    Vậy thì chả còn cái gì được gọi là xui hơn nữa. Biết rõ là thế, biết rõ là ở nhà vô công rồi nghề thì sẽ bị chê cười, nhưng có lẽ cái sức ì lớn wá. hê hê. Mệt mỏi khi nghĩ tới cảnh phải đi làm và chịu áp lực của 3 tầng Boss. Có lẽ mình nóng tính wá chăng. Kệ vậy, bao giờ hết mệt mỏi thì tính sau.
    1/3 cuộc đời đã trôi wa, mẹ sinh ra thế nào, vẫn vậy, à không, có cái óc phát triển và bộ quần áo tròng bên ngoài.
    Thế đấy. Chả hỉu 2/3 cuộc đời tiếp sẽ thế nào. Có lẽ mọi thứ sẽ bắt đầu trong ngày mai chăng.
    Hy vọng thế.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hờ...hờ... cứ gặp phải mấy con Friday 13th, hay Jerusalem từ thời DOS xa xưa thì Tây hay Đông, hễ đã xài máy tính thì đều phải kiêng ráo, không kiêng thì tạch với nó kekekekek
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  4. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Bình thường chả kiêng cữ cái gì ráo nhưng hôm nay đúng là hâm thật.Sáng vừa mắt nhắm mắt mở đi làm sợ muộn thì gặp ngay cái thằng khỉ gió trời đánh thánh vật quay ngang xe đứng án ngữ ngay giữa cái đường bé xỉu xìu xiu ( trông oai như Quan Công chẹn ngả đường Hoa Dung dzậy) đòi tiền mãi lộ.Hơ hơ, đúng là cướp giữa ban ngày.Lí do thật đơn giản: xe cộ đi lại nhiều từ sáng làm con giời không ngủ đưọc.Mỗi người 1K,hé.Quyết tâm không để bị xỏ mũi gằn giọng với hắn thì hắn dở cái giọng lè nhè ra hát cải lương,hehe, tay này chắc sáng có tí rượu đây.Cương không được ta đành nhu vậy.Hoá ra cái mồm mình dẻo ra phết, hắn cho qua nhưng nghe chừng vẫn hậm hực lắm vì ko thu đưọc 1 nghèn, haha....Thấy vừa buồn cười lại vừa bực.Rõ khỉ!
    Ăn sáng mò vào cơ quan muộn gặp ngay bác Sếp đi đâu mà sớm thế???Hơ, bị lườm cho một cái rát cả má.Mắt sếp cũng sắc đáo để ==> thảo nào vợ sếp xinh thía.Ngày xưa ánh mắt này chắc làm bao cô điêu đứng đây, hehe...
    Vào làm việc tí bị cô em kế toán nhõng nha nhõng nhẽo làm phiền.Điên cả đầu mấy cái đồng bạc chia mãi không xong.Cứ động đến tài chính là y như rằng mình bị stress.Khổ wé!
    Thôi kêu gào tí cho đỡ bức bối.Thỉnh thoảng cũng kêu la tí cho đỡ hâm trong người.
    To chitto: làm mấy cái giấy công chứng có cần gấp lắm không? Nếu cần thì đưa đây, tui có thể giúp được nếu đầy đủ giấy tờ.Nhanh thui.Ở đó tui là cò mồi mà
    Phù...
  5. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày ! chỉ có điều ttên nó là thứ sáu ngày 13 !
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  6. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu ngày 13...Ở nhà tránh tai họa, té ra lại không đến nỗi tệ lắm.
    Tệ làm sao được cơ chứ khi mà có quá nhiều điều mới mẻ đến không thể tin nổi bất chợt ập tới. Tệ làm sao được cơ chứ khi được thấy những gì mình cần thấy, nói những gì mình muốn nói, làm những việc kỳ lạ nhưng gây shock đến không thể tin được....
    Chỉ có điều : Chẳng có gì là toàn vẹn cả. Hmmm, được cái nọ sẽ mất cái kia. Công việc hôm nay, vì thế, mà có bị ảnh hưởng đôi chút.
    Never in my life shall I forget those ......( hell !!! )....memories.
    Sweet lady VKT
  7. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    He he he, thứ sáu ngày 13 mà tớ chẳng thấy đen đủi gì cả.
    He he he, có lẽ do được quí nhân lúc nào cũng phù trợ cho.

    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay phải làm thay chị Văn Thư. Híc! Cứ bảo sao chị ấy hay cáu kỉnh, nửa ngày đã thấy không chịu được. Toàn cái việc gì gì ấy, hết Fax rồi ĐT, ù hết cả tai. Đã thế sếp bắt ban hành Thủ tục mới, vừa việc mình, vừa việc người, ong hết cả đầu. Cuối giờ, mò lên phòng check mail thì sếp phó về gào lên (tại chẳng quen việc mấy), lại lóc cóc chạy xuống làm cho xong mấy việc.
    Phù, bi giờ còn vào được mạng là tốt rồi, nhanh chóng còn đi mua quà gửi vào Cần Thơ nữa chứ.
    Nói chung, một ngày không quá tệ nhưng chị Văn Thư ơi, lần sau đừng nghỉ nhé, mệt wá...
  9. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà trong ngày hôm nay có bác nào gặp xui xẻo thì nói ra nhá để mọi người chia buồn(rút kinh nghiêm cho lần sau , bác đó nên kiêng cữ,cẩn thận thứ sáu ngày mười ba)
    HỔ TRẮNG ĐẠI GIA

    Không thích thất hứa với ai và cũng không thích ai thất hứa với mình
  10. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bé bự thì đã xui xẻo cả đời rồi, Hic Hic, bùn wé, Đang số đỏ, lại không thích tự dưng rước vận đen vào người, chiều thứ 6 ngày 13 thoát khỏi vận đen, nhưng chiều mai thứ 7, lại Hà nội chiều buồn........ Có muốn hết đen thì gọi anh nhé !
    Đối với Bé bự thì lúc nào anh cũng chiều được, nhưng đừng yêu cầu cái gì viễn tưởng và ngu ngốc
    w

Chia sẻ trang này