1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ sáu ngày Mười ba

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 13/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ê con cọp kia. Sao Bob gửi wà cho tớ nhờ cậu chuyển giùm mà cậu ko thèm nói năng giè thế hả.
    Cái đĩa nhạc í. Hic, nghe mà tức nổ óc ra mất.
    Định biển thủ hả. Ko được đâu nhá.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tui thì chẳng riêng gì thứ 6 ngay 13 mà đến gần tháng nay rui tối mắt tối mũi vào công việc đến hơn 7h mới về. Mệt quá trời luôn. Đã thế chỉ được nghỉ mỗi ngày 2/9 còn thứ 7, Chủ Nhật cũng phải đi làm luôn.
    Landai
  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy, thấy lịch đề thứ sáu ngày 13, tớ quyết định gọi điện xin nghỉ phép. Ở nhà ngủ - ngày hôm nay thật tuyệt

    Storekeeper
  4. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường như bao ngày khác thôi không có gì để nói cả mỗi tội hôm nay đi thực tập thì không xin được tài liệu toàn đi buôn chuyện vớ vẩn, còn buổi chiều đi họp thì thầy bận, buổi tôi bạn hẹn rủ đi sinh nhật thì không thấy đến...Đời là một chuỗi ngày buồn nhưng chưa đến nỗi xui xẻo lắm...
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ... sáng trở dậy với cảm giác mệt mỏi uể oải, từ bao giờ ta đã làm cuộc sống của mình chậm lại? dường như bắt đầu từ thứ 6 tuần trước, khi anh H gọi điện nói mình gọi lại cho chị H, rồi anh B lại gọi điện và nói đến gặp xếp của anh, còn việc mà mình muốn làm thì lại đang gặp rắc rối, không tiến được nữa, rồi bia, rồi thuốc lá, và một cơn đau khó hiểu mà mấy thằng bạn nhất quyết ko công nhận đó là đau dạ dày ...
    Không làm được gì vì chờ anh H gọi điện, gần trưa H gọi thật, nói đên lĩnh tiền, kèm theo lại một trận bia cho hắn, cũng nên thế, còn phải nhờ hắn nhiều, dù vừa uống vừa lo bụng đau trở lại.
    Đưa mẹ đi khám, cảm thấy vui lên một chút, vì một việc làm có ý nghĩa.
    Nghĩ ra một giải pháp để giải tán các căng thẳng không cần thiết, bằng cách lập một thời gian biểu rõ ràng cho những việc cần làm và khi nào thì mới cần bắt đầu nghĩ đến nó, kéo một cái short cut vào start up, thế là thoát khỏi sự căng thẳng.
    Ngày hôm nay đã tăng được 1 vòng nữa, vậy là được khoảng 4.5 km, hy vọng sẽ sớm phục hồi được phong độ.
    Không hút điếu thuốc nào, cho đến 6h tối, mình đang đứng ở cửa thì H ghé qua, có vẻ gì đó lam lũ một cách khó hiểu với một thằng làm máy tính, rút bao vina đặt lên bàn, uống hết ấm trà cộng thêm 2 lần đổ nước sôi, rồi đúng lúc mình vươn tay định lấy một điếu thuốc thì nó ... cầm lấy bao thuốc và đi về.
    Nói chung thứ 6 ngày 13 là một ngày lành, tuy chưa thể gọi là một ngày tươi sáng.
    Theo tôi, do sự chênh lệch về múi giờ nên rất có thể ngày 13 của phuơng Tây là ngày 14 của Việt Nam, vậy mai mới là ngày đen đủi, xin mọi người cẩn thận.
  6. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh dậy như mọi ngày, mọi việc chỉ như mọi ngày. Có lẽ tôi ko để ý hôm này là ngày 13 mặc dù biết hôm nay là thứ 6. Bên cái nước này, mọi việc được sắp lịch theo tuần. Và tôi biết hôm nay là ngày cuối cùng của tuần thứ 7. Mọi chuyện vẫn bình thường.
    Đến khi vào đây mới biết hôm nay là ngày 13, bên Đức đang là buổi tối. Bên Úc đã chập chứng bước sang ngày thứ 7.
    Và tôi biết tin em đã yêu người khác.
    Một điều tôi ko hề nghĩ đến trong 4 năm yêu em ...


    terrorist

  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Ngày này mấy năm tới không biết mình có được lên lương không ? Nếu có sẽ đãi mấy người bị xui xẻo ăn nha.
    HCMCC không biết xui xẻo, vẫn đi ún cafe như thườngmà.......!

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Đã qua thứ sáu ngày 13 rùi nhưng mà bình minh ngày 14 vẫn chưa đến. Thôi, go on vậy.
    Sleepless solitude night.
    It hurts me abit so that I can't sleep. Thế là lại bật máy lên. May quá gặp một người bạn. Thế là được lôi vào conf. Thế là...đang bị úp sọt.
    Hôm nay ngày tốt hay sao ấy mà được tiếp chuyện với toàn người "Nổi tiếng". Toàn những người chỉ mới nghe tiếng chứ chưa gặp bao giờ. Vui vẻ hơn một chút, đỡ đau hơn một chút.
    Hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp như ngày hôm nay.
    Sweet lady VKT
  9. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Oh my God, thứ sáu ngày 13 - mình đã thốt lên một cách hãi hùng như vậy khi tình cờ nhìn vào lịch.
    Và những đen đủi cứ thế nối tiếp nhau, chụp lên mình - những đen đủi do chính mình tưởng tưởng, suy diễn ra.
    Vậy đấy, "đen đủi" thực ra ko tồn tại. Nó chỉ xuất hiện khi con người xuống tinh thần mà thôi.
    Chính mình đem lại đen đủi cho chính mình, biết trách ai.
    LUCKY BABY
  10. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Thứ sáu ngày mười ba...
    Sáng lên lớp, say sưa tới tiết ba, bỗng nghe Khoa thông báo: Học Kỳ I giảm xuống còn 2 trình. Ngỡ ngàng! Vậy là mình đã giảng thừa ra tới hơn một trình rồi còn gì!
    Hết tiết bốn, cô trò hỉ hả nhìn nhau sung sướng. "Have a nice weekend, teacher!" Mình nháy mắt : "Would ya like to hear hot news?"
    - Of course, Miss!
    - You've got Wed and Fri mornings free from now on
    Mình đã mong đợi tiếng reo hò sung sướng, vậy mà thay vào đó là tiếng la ó phản đối, những cặp mày chau, cặp mắt ngơ ngác.
    ************************
    We'll see again next term, dear! Luv ya all!
    Choc

Chia sẻ trang này