1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ sáu ngày Mười ba

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 13/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu ngày 13 không hổ là ngày thứ sáu ngày 13.Hic hic buổi sáng đi làm đã cẩn thận đi sớm 15 phút nhưng vẫn bị tắc đường đến tận nửa tiếng đồng hồ.Đến nơi rõ ràng là bị muộn giờ làm việc rồi-hic hic bị trừ lương,nhưng vẫn chưa thoát vì bị xếp mắng ngay cho một trận-cái tội bắt xếp phải đợi để giao việc.Thế là chưa kịp ăn sáng hay đọc thư từ gì cả đã phải lên đường đi làm nhiệm vụ .Hì hục làm việc-mà việc làm cũng chẳng trôi chảy gì cả,đến trưa quay về công ty vội vàng nhảy vào đọc thư,hic hic có ngay tin buồn là em iu rủ đi ăn cơm nhưng vì không thấy trả lời nên em iu đã đi ăn 1 mình mất rồi.Buổi chiều may mắn không có chuyện gì xảy ra nhưng đến hết giờ làm việc không hiểu tại sao lại bị đau bụng-hic hic quán cơm bụi mình vẫn ăn quen bình thường có làm sao đâu nhỉ?Thế là bị Tào Tháo rượt đuổi suốt mấy tiếng-hic hic.Chưa thoát,buổi chiều đi đánh lô không biết đen đủi thế nào mà chọn ngay con số 82 củ chuối-hi hi năm sinh của em iu,khổ nỗi đến lúc kết quả về toàn là 81,83,84 và đặc biệt nhất là có cả 28-đúng là đen hết chịu nổi.Buồn quá gọi điện thoại rủ em yêu đi tâm sự cho đỡ buồn,em ý vẫn đang dỗi-không đi,chán quá đi đánh bạc ,người ta bảo đen tình đỏ bạc-đúng là nói phét đánh suốt từ tối đến đêm toàn nộp,nhưng quái lạ sau 12 h đêm tự nhiên thắng liên tục,hê hê,đến 2 h sáng đại thắng trở về em yêu tự nhiên lại gọi điện tâm sự đến sáng.Đến tận lúc gác máy mới nhớ ra hôm vừa rồi là thứ 6 ngày 13-thảo nào mà đen thế?


  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    TỬ ĐINH HƯƠNG đang rủa thầm gì thế,tui bỏ quên chứ bộ,tính hay đãng trí đó mà,1 cái đĩa CD tui bỏ quên thì ăn thua gì,khi đi vào đó chơi khi ra mới nhớ bỏ quên mấy bộ quần áo và tiền,wà và nới chung nhiều thứ(đáng chết nhất là để quên gói quà mua ở trên ĐÀ LẠT định đem zề tặng GỪNG CAY hic hic hic)
    HỔ TRẮNG ĐẠI GIA

    Không thích thất hứa với ai và cũng không thích ai thất hứa với mình

Chia sẻ trang này