1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THỨ SÁU THÍCH HƠN THỨ BẨY ?!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi dancingrock, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Mai là thứ 6 rùi nè.. Lôi cái topic này lên
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu trời mưa, rủ U đi chơi trời mưa thì " thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang " nằm cạnh" thuê bao khác"
    Thứ sáu online Spam
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày thứ 6 nữa rùi. Giờ thì thứ 6 với thứ 7 cũng như nhau cả thôi... đều là một ngày trong tuần
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì thứ 6 và thứ 7 với mình chẳng khác gì nhau. Sáng dạy, chiều dạy, tối dạy.
    Kể ra xong xuôi công việc, ngồi sau xe người yêu, long dong ngoài đường, à một cái : Hôm nay thứ 7... Cũng thích!
  5. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thích nhất của thứ 6 đó là sắp được nghỉ 2 ngày liền. Có thể làm được nhiều việc mà trong tuàn không thể làm đựoc. Còn đâu thì vẫn mệt mỏi với công việc chứ không được nghỉ ngơi như thứ 7.
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng được nghỉ thứ 7. thứ 6 ko thích bằng thứ 7 rùi.. hic hic
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 máu hơn thứ 7
  8. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    chỉ có mấy ông bà làm vào thứ 7 và được nghỉ thứ 6 thì sướng.Nhưng "thứ 7 máu chảy về tim" chứ làm gì có thứ 6.tiếu số định "chiến đấu " với đa số à?
    ví dụ điển hình nhất là so sánh tối thứ 6 và tối thứ 7, trong 2 ngày đấy, ngày nào nhà nghỉ đông hơn???
  9. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Lên tận LS cơ à! Về TN mình đi, em bị lạc rồi!!!! đưa em về Tn với........................anh Trung ơi
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6. Hôm nay sếp đi họp. Thảnh thơi hơn rồi. Mà dạo này có khái niệm ngày nghỉ đâu nhỉ? Thứ 6 nào cũnng chạy sô ngồi trên những chiếc oto nồng nặc mùi xăng khiến mình say xe đến phát ớn mà vẫn phải đi. Thứ 6 - sáng còn thấy mặt trên cái thị trấn bé nhỏ này, chiều đã lại có mặt ở Thái Nguyên rồi. Bao giờ mới hết 3 tháng đây khi mà bây giờ mới chỉ là tuần 2 mà mình đã phát ớn thế này . Bao giờ lại có chiều thứ 6 đi làm về qua nhà có thể chui ngay vào bếp để gọi toáng lên " mẹ ơi con đói lắm rồi", để có thể lục tung hết mọi thứ ở bếp xem có gì ăn được không để rồi nghe những câu mắng yêu thương của mọi người thân trong gia đình nhỉ? bao giờ, bao giờ???????????????

Chia sẻ trang này