1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử sống bằng những con số !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vitforeyes, 24/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thử sống bằng những con số !

    Nào. Cùng bắt đầu với những con số nhé. Thỏa thuận thế này.
    1. Việc tốt có 3 mức độ từ dễ đến khó : 1, 2, 3. Việc xấu thì chỉ có 1 mức cao nhất là 3.
    2. Việc tốt thì cộng vào, việc xấu thì trừ đi.
    3. Đủ 200 điểm tương ứng với 200K thì sẽ được thưởng 1 buổi ăn chơi phè phỡn, cụ thể là : chiều 5h : cf Hồ Tây, 6h30 : gà rán KFC, 8h : phim, 10h : HQD.
    200K chắc đủ cho 2 suất. Thừa thì bỏ lợn làm ... từ thiện.
    Cố lên nào.
    Trung thực đấy nhé!
  2. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng nào. Rửa 1 chồng bát ==> tốt bt, thưởng 1 điểm.
    Hihi xin cảm ơn. Vậy là có 1 điểm làm vốn rồi.
  3. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao tên topic nghe lởm thế nhỉ? Lúc đặt ko để ý. Thôi kệ!
    Ngại thế mà vẫn đi tắm được, lại còn gội đầu nữa chứ? Xuất sắc. Thưởng cho 1+2=3 điểm.
    Vậy là có 4 điểm rồi. Hihi.
  4. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thử chữ kí mới phát. Mà sắp xếp gặp thằng bạn chẳng thân thiết gì ấy đi nhé. Qua cầu rút ván thế hả? Ko là trừ 3 điểm. Gặp tất nhiên được cộng 3 điểm. Cho nên đừng có hỏi 1 câu ngớ ngẩn là tôi gặp nó để làm gì.
  5. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua 12h có ý thức out khỏi mạng đi ngủ, rất tốt, thưởng 1 điểm. Sáng nay 7h30'' dậy, tốt nữa, thêm 1 điểm. Đánh răng rửa mặt ngay tắp lự, thêm 1 điểm. Dọn dẹp nhà cửa gấp quần áo, cực kì tốt : 2 điểm.
    Hihi. Sáng nay cá kiếm quá nhỉ? Thêm 5 điểm rồi. Vậy tổng cộng là 9 điểm.
    Hì. Nhà chắc ngạc nhiên lắm, cái con lười chảy thây ngủ cả ngày hôm nay dậy sớm, lại còn dọn nhà. Nhưng mà vừa làm vừa hơi tưng tức. Tại vì hư nó quen rồi bây giờ ngoan thấy tức. Ko muốn để người khác thấy mình làm việc. Híc, cố chấp thế chứ.
    Mà cái vụ gặp gỡ ấy, thôi đi. Nếu mình ko thích gặp mà cứ cố gặp cho phải phép thì lại là ko phải với nó, nó đâu đáng để mình giả tạo vậy? Bạn thích thì gặp ko thích thì thôi chứ. Còn tại sao ko thích thì chịu thôi, nói chuyện với người trong nhà còn ko thích nữa là. Đúng rồi, tại ông bà bô, đẻ ra mình lạnh lùng ít nói. Thế thì có trách ông giời.
    Hehe, chả sao, giờ thì biết sống vì cái gì rồi, sống để kiếm điểm. 9 điểm rồi nhé! Hôm nay sẽ cố kiếm thêm. Hihi. Cái trò này thật vui! Mà lại bổ ích.
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cái trò này tốt nhất là kiếm một người để chơi cùng chứ tự mình làm tự mình đánh giá tự mình thưởng chẳng thú vị chút nào. Nếu bạn làm một việc sau đó bạn đưa lên và người khác sẽ đánh giá giúp bạn xem đáng được bao nhiêu điểm như vậy sẽ có hứng thú chơi hơn
    Hay là tớ chơi với bạn nhỉ he he gạ gẫm để đến khi bạn đủ 200điểm rủ tớ đi chứng kiến
  7. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ là người trong cuộc thì tớ mới biết chính xác mức độ khó hay dễ của từng việc chứ. Ví dụ đánh răng đối với tớ là 1 việc rắc rối ngang với làm việc nhà như rửa bát hay giặt quần áo, và ăn cơm cùng gia đình thì là 1 sự cố gắng vượt bậc. Thường tớ toàn tìm cách ăn trước hoặc sau hoặc cùng quá thì ko ăn.
    Ok. Rất vui nếu bạn vào đây cổ vũ cho tớ. Nếu bạn ở Hn thì với 200K kiếm được đầu tiên, tớ hân hạnh được rủ cậu đi nhậu. Tất nhiên là nếu cậu có hứng thú.
  8. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, sáng đến giờ mới vào được, mạng chậm kinh. Kiếm thêm được 2 điểm nữa : 1 là đã vận hết công lực để từ chối 1 bát mì tôm. Mình mê mệt món mì tôm nhưng mà nóng lắm, mụn mọc lia chia. Can đảm thế là rất đáng tuyên dương. 1 là đã tập viết tay trái được 1 tờ vở hs. Viết được tay trái thì sẽ kích thích óc sáng tạo, hihi, thấy ở đâu đấy nó bảo thế, cho nên phải tập. Và bởi vì viết rất là mệt, mỏi hết cả tay cho nên đáng được thưởng.
    Hì, cả nhà ăn cơm xong rồi. Cơ hội để ta rửa bát, kiếm thêm 1 điểm nữa 1 cách quang minh chính đại. Hehe. Đi rửa bát thôi.
    Ê, 12 điểm rồi nhé!
  9. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đã xong chồng bát đĩa, điểm thì đã tính rồi. Cộng thêm 1 nữa vì đã quét nhà và đánh răng. Hì. Mình phải đặc biệt khích lệ cái vụ đánh răng, chăm chỉ thì đã chẳng sứt mẻ tùm lum thế này. Hận đời quá!
    Bây giờ mới là 1 rưỡi, 4h cho Cún đi Diamond phịt muỗi. Làm gì nhỉ? Ngủ à? Thôi phí lắm, tranh thủ làm gì đó để kiếm thêm tí điểm. 13 rồi đấy nhỉ? Hihi. Cái trò này làm mình đỡ chán đời đấy.
  10. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cho bà bu tha hồ mà soi. Nick này mới toe, ttvnol quá rộng lớn, history lúc nào cũng xóa trắng, còn khướt mà dò ra tông tích của mình. Hehe, khỏi bị cảm giác xỏ mũi, thoải mái!

Chia sẻ trang này