1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử sống bằng những con số !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vitforeyes, 24/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng đi ngủ. Nằm mơ ăn bún đậu mắm tôm, ruồi bay nhặng xì ngậu, cáu quá đập loạn lên rồi ... tỉnh dậy.
    Buổi chiều ngủ dậy thường nhạt mồm vô cùng, lục tủ lạnh, bóc đầy 1 đĩa chôm chôm rồi ngồi thu lu trên ghế hưởng thụ. Tội gì vào Nam ko ăn chôm chôm, 2000/kí, bằng thanh kẹo cao su, rẻ quá cho ko. Ghế kê ngay sát cửa ra vào, gió lùa mát ơi là mát. Chậc, thế mới gọi là hưởng thụ chứ. Lát sau bà chị tỉnh dậy, đầu tóc bù xù cũng việc đầu tiên là lao ngay ra bếp. Bà bô đang xếp thịt gà ra đĩa ( sinh nhật Cún mà), bốc 1 cái đùi rồi cũng thu lu trên ghế gặm.
    Cũng đầm ấm đấy chứ. Ra Bắc làm gì còn cảnh này nữa. Cũng ko phải là ko mua nổi chôm chôm ăn, mà chắc là cũng ngại ăn 1 mình mà ko mua. Nhà thì bé tí có cái bếp to nhất lúc nào cũng đun sôi sình sịch. Chỉ có phòng ngủ với bộ ghế tiếp khách là thoát khỏi nạn dịch ăn uống, cảm tưởng lúc nào cũng ngập lên đồ ăn, con cháu đứa nào đứa nấy béo nứt thịt. Sợ thật.
    Bà chị làu nhàu. Chả là cái thớt có 2 mặt, mặt gỗ để chặt, mặt nhựa để thái. Ông bô cứ dao phay phang ầm ầm vào mặt nhựa, để lại những vết chém nham nhở. Thế có phí phạm ko. Hì. Cái nhà mình cũng dân chủ bình đẳng quá, đâm ra con bắt nạt bố mẹ. Già rồi, lẩm cẩm rồi, hay quên. Nào là luộm thuộm, bẩn, ngứa mắt.
    Nếu là nhà của mình thì sao nhỉ? Tức chắc có tức, nhưng ko nói, hòa khí là trên hết mà. Nói làm gì cũng có sửa được đâu. Cái nết ăn ở của mỗi người đã hình thành từ thời cởi truồng, già rồi còn sửa làm sao nổi. Bà chị mình mắc bệnh sạch quá, sợ vi trùng quá, đâm dẫn đến hậu quả là chình ình mấy cái máy diệt khuẩn, lò tiệt trùng, những tiến bộ khoa học ngớ ngẩn.
    Chiều đi mua sách cho thằng e và quà sn cho Cún. Quả này là đáng thưởng 3 điểm. Mò ra SG ngại thế. Cún thì sách vở bút thước mỗi thứ nhặt 1 tí là nó sướng. Còn thằng e chết mê chết mệt NNT. Hừm. Cũng phải nói là hay, nhưng mà mê thì ko. Thấm đẫm tình người. Nhưng cái mô týp nó giống nhau quá, đều đều quá. Cảnh rất giống nhau, con người cũng nghĩ, hành động giống nhau, chỉ là thay đổi chỗ ở, nghề nghiệp. Đọc 1,2 truyện thấy thích, đọc 1 lượt thấy ngán cái giọng Nam Bộ rặt, ngán hình ảnh những người đàn bà lúc nào cũng là nghèo, cũng là chịu thương chịu khó, bộ bà bà cũ, nón rách, lầm lỡ hay bạc mệnh, khóc thầm và cười cũng thầm, người đàn ông thì cũng nghèo, chung tình, yêu thấy chết bỏ. Người già thì cũng vậy, đều là đàn bà và đàn ông mỗi tội nhiều tuổi , còn đàn bà và đàn ông ít tuổi, tức trẻ con thì sao? Ko bố chết thì mẹ chết, ko thì cả bố và mẹ đều chết, thường là rất ngoan, rất lành và biết thân biết phận, và tất nhiên là cũng nghèo. Cả 1 cánh đồng bất tận toàn 1 màu quen thuộc như vậy. Ặc ặc, ngán! Viết về những cảnh nghèo nhiều đất viết, nghèo mà có tình càng dễ khơi gợi cảm xúc, nhưng mãi rồi cũng nhàm. Thử là 1 cái gì hoàn toàn mới mẻ, những diễn biến tâm lý rắc rối, tinh tế, đòi hỏi phải tìm tòi? Hấp dẫn hơn nhiều, nhưng e là khó. Dù sao cũng là 1 cây bút đáng đọc. Nhưng đọc 1 quyển là đủ biết, đủ ngán. Hehe, phê cứ như thật. Đọc cái gì cũng lướt lướt qua rồi thôi, biết gì mà phê?
    Ngồi tán nhảm, chả được điểm qué nào. Hơ. Có phải lúc nào cũng hùng hục được đâu? Cs cũng phải có lúc chững lại để ... suy tưởng chứ.
  2. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mở history ra vẫn thấy bà bu lọ mọ vào trang web cũ. Mất công quá đi. Mình có bao giờ vào đấy nữa đâu mà vô kiểm tra. Vào đọc bài cũng ko nói chi đến post bài.
  3. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi con bé tí teo mà rách việc gớm. 2 mâm to như cỗ cúng, xôi gà măng miến đủ cả, rồi thì bánh kem happy birthday đủ bộ. Híc. Hôm nay chén hơi bị tởm. Nhưng mà ko phạt, như thế là tốt chứ. Hi sinh cá nhân để ko khí chung được vui vẻ, nhưng mà cũng ko thưởng, vì được ăn nhiều quá rồi.
    Cũng lạ, vẫn còn chơi bánh mì ba tê kẹp thịt chuột, ngã lăn đùng ra đất để mà cười, vẫn còn đi đám ma, đi chôn con lợn bông, khóc tu tu, vẫn còn sợ ma cây, chạy toán loạn kêu choe chóe. Tan cuộc, vác cái xe đạp đi lượn, mệt, mà buồn, buồn thỉu buồn thiu.
    Hôm nay có 1 vị khách làm mình chú ý, 1 con bé năm 4 ĐH, mặt búng ra sữa, má phúng phính, tóc mềm và cắt ngắn. Đen tối quá đâm nhìn cái gì trong sáng thấy tiếc, thấy ghen tị. Hì, mà cũng phải " từng trải" mới tốt chứ hả?
    Lượn qua mấy khu biệt thự, loáng thoáng tiếng trẻ con nheo nhéo vọng ra, căng tai lên nghe. Hì, hóa ra bọn đấy cũng nói tiếng người. Tưởng cái giống sống trong những tòa biệt thự mấy trăm nghìn đô, đi những cái xe sang trọng phải là ... quái nhân cơ. Ai dè cũng giống người bt. Tại mình chỉ quen ở khu vực ... hạ lưu.
  4. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn chén mì tôm, hì nhưng mà ko sao, tại nấu với nhiều rau, mà bu mình nấu cho cả nhà, đã bảo ko vẫn cứ múc cho 1 bát, chẳng lẽ lại ko ăn. Mình thì chẳng khoái nấu hay cho bất kì cái gì vào, chỉ thích úp tí nước sôi là được. Còn nguyên xi hương vị của mì tôm. Với lại, gọn nhẹ.
    Bao nhiêu rồi nhỉ? À 13. Chiều qua đi mua sách nhưng chưa hết, +1, đạp xe tập TD +1, ko lê la hàng cf +1, tắm +1, ngủ sớm +1, dậy sớm +1, tổng cộng là 19.
    Ờ cái vụ cf, đi uống cũng ko sao, nhưng tối qua buồn, buồn lại ngồi quán 1 mình nữa thì càng buồn, ko ngồi là chuẩn.
    Buồn ghét ghê. Cái dạo đầu tháng cả tuần liền ko buồn tí nào, sống hết sức bt, sướng mê tơi. Hi vọng về Hn hòa bình lại lặp lại. 19 rồi. 200 cũng lâu phết đấy chứ tưởng.
  5. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Góc này cũng yên tĩnh đấy chứ? Mình thích ở đây. Thôi bây giờ ko đi đâu nữa hết, mặc kệ sự đời, trong lòng thanh thản, ko quan tâm đến nhân tình thế thái nữa, thiên hạ có ra sao thì ra, chỉ còn ta chơi với ta thôi, thế cũng đủ.
  6. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hí hí sao toàn thấy cộng vậy nhỉ
    Hình như có nhiều cái trừ ấy chứ
  7. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Híc. Bác INM này chưa gì đã xóc đểu tớ.
    Hôm nay là 1 ngày chán đời, mệt mỏi, và vì thế gây ra vô số "tội".
    -3 cho tội sát sinh, cụ thể ở đây là sát sinh gà và lợn. Đã bảo là chỉ ăn con gì mà khi bị giết nó ko chảy máu và ko kêu cơ mà? Họ của bọn này khá xa so với loài người, có thể xơi được. Ngày mai có chương trình sò nướng và cua luộc thì phải, bọn này hợp pháp.
    -3 cho tội ăn uống vô độ : 1 tảng bánh kem, 3 cái xúc xích, 1 lon lipton, 1 cây ốc quế, 1 bánh kẹp thịt, 2 cái đùi gà, 2 cái cánh gà, 1 cốc pepsi, 1 cốc cacao. 1 bữa tối như thế là ko thể chấp nhận.
    -3 cho tội tiêu pha bừa bãi : ném 85K vào mấy cái máy nuốt xèng ấy là ngu độn, hoặc ko thì là đua đòi, chỗ đấy chỉ dành cho bọn đốt tiền.
    Híc. Xót của quá. Mất toi 9 điểm. Thôi đêm nay ko ngủ nữa, cố chép 9 chương của " Toại nguyện" để gỡ lại vậy, + thêm 1 của phi vụ tắm nữa là tròn 20. Giời ạ. Ăn cho lắm vào rồi nai lưng ra mà cày.
    Hơ, nói vậy mình cũng có thể trả giá cho những lỗi lầm xưa kia bằng vật phẩm cụ thể, chứ ko cứ phải là những cơn đau đầu được giải quyết bằng những viên sủi. Hì, giết người cũng còn có tù chung thân, xong là xong. Để coi.
    À mà bác INM chắc vừa lòng rồi nhể?
  8. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mới được có 2 phát, nhưng mà nghỉ thôi, mai chép tiếp. Nghĩ đi nghĩ lại thì thức đêm cũng ko phải là việc tốt, lại trừ điểm tiếp nữa thì quá tội. Ko thể húng lên 1 lúc mà bất chấp thế được. Sưng sỉa hết cả mặt mũi lên còn gì nữa.
    Chà, cả nhà đã đi ngủ hết, chỉ còn ngọn gió đêm thi thoảng lùa vào cửa sổ khích lệ tinh thần của mình và bọn thiêu thân luẩn quẩn quanh cái đèn bàn trêu tức mình, làm mình tỉnh ngủ. Híc. Những lúc yên tịnh thế này là hay " suy tư" lắm nhưng mà nhất quyết là phải đi ngủ. Mai sẽ xử lý nốt số nợ này, đến chiều chắc xong, đi mua sách nốt cho thẳng e và chat với nó 1 tẹo. Ủa mà sao tự nhiên nó gọi điện hẹn chat nhỉ? Hơi kì đấy. Có chuyện gì ko hay là chỉ tán gẫu cho vui? Chịu, mai biết. Tranh thủ lượn lờ ngắm cái thành phố chán ngắt này 1 tí, tối sắp xếp hành lý rồi ngày kia là phắn.
    Hehe, xuyên Việt. Cũng ổn đấy chứ hả? Đà Lạt - đồi thông mộng mơ nhất Vn, Nha Trang - bãi biển cát trắng đẹp nhất Vn, Hội An - dãy phố cổ kính nhất Vn, Huế - thành phố u buồn nhất Vn. Hì, toàn nhất là nhất cả, thế thì đáng đi quá rồi.
    Ngày mai trả nợ xong mình sẽ lên 1 kế hoạch nghiêm chỉnh. Thậm chí rất nghiêm chỉnh, là kim chỉ nam cho cs sau này.
    Hôm nay bị gãy mất cái móng tay. Tiếc thật. Nuôi từ hồi nào, dài cỡ 1,5 cm. Nó đã chứng kiến tất cả những sự kiện xảy ra đối với mình trong thời gian nó tồn tại, phải ko nào? Hôm nay thì nó lìa đời rồi. Cất nó vào hộp, nuôi cái khác. Nhớ ngày hôm nay 27/7 nhé, xem cái mới này nó sống được bao lâu và biết những gì về mình nào. Hehe, đến già có 1 cái hộp đầy móng tay và mỗi cái đều có khắc ngày tháng cẩn thận. Hì đảm bảo ko ai có cái hộp giống như thế. Mình thích thiêu hơn là chôn, bảo bọn con cháu cho tao vào chùa, hộp tro chia làm 2 ngăn, 1 ngăn để tro 1 ngăn để móng tay, thế là tao mãn nguyện. Ủa mà mình bảo là ko lấy chồng cơ mà? Hihi.
    Ngày mai có kế hoạch hoạt động rồi, sáng mai dậy chắc ko bị chán nản với câu hỏi : " bây giờ mình sẽ làm gì?".
  9. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thêm được phát nữa. Híc. Tiến độ chậm quá. Tại tâm ko được yên. Bà bu sáng nay lại lục lọi xem mình viết cái gì. Cú thật. Đầu tiên là tức, dần dần còn có cả sự khinh thường. Cứ thế này quả thực mình ko tài nào mà kính yêu được. Cứ nghĩ đến là lại sôi hết cả người lên.
    Thêm 1 cho quét dọn nhà, 1 cho đánh răng, 1 cho đi ăn cơm nhà bà chị họ, cố gắng lắm đấy, ko nghĩ đến 1 điểm cộng thì dứt khoát ko đi, oải cái kiểu nâng lên đặt xuống. Móng giò nữa chứ? Nghe đã muốn ói.
    23 nhé. Hihi, treo 6 điểm kia nhé, nhất định là mình bù được mà, ko thể chịu mất trắng như thế được đâu. Híc. Lần sau chớ có dại.
    Mình thích cái biểu tượng này, nó vui nhộn, năng động và đầy sức sống.
  10. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Giở vài trang trong cuốn " ngọn đèn ko tắt". Giờ thì mình hiểu chính xác lí do mình ko khoái đọc NNT nữa. Nó tình người quá. Đấy là thứ mình ko tin trong cs này, đơn giản là xét thấy tự bản thân mình ko có. Hoặc nó có nhưng bị ném vào 1 xó tối bụi bặm, mạng nhện chăng đầy, bị chèn xuống đáy bởi bao nhiêu thứ nhỏ nhen, hẹp hòi, ti tiện khác. Chậc, chắc là cũng có 1 ít, cho nên đọc những trang viết khơi gợi tình người ấy, cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng thấy tức nhiều hơn. Nó viết thế quá bằng chửi mình sống tệ quá, khó chịu. Nhưng mà cũng rởm lắm. Ko tin. Ko tin là còn có những tâm hồn thiên thần kiểu đó. Chỉ là trong sách truyện thôi.
    Híc, còn thằng e ngoan ngoãn của mình thì sao nhỉ? Nó như thế thì thích NNT là phải. Ờ nhưng mà rồi e cũng bị vẩn đục thôi, chẳng chóng thì chày, sau này e sẽ khác, ko trong veo mãi thế được đâu. Rất tiếc, nhưng sự thật sẽ là như thế.

Chia sẻ trang này