1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử sống bằng những con số !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vitforeyes, 24/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mới có mấy ngày mà bạn đã viết được nhiều vậy cơ àh? chứng tỏ làm được rất nhiều việc. Cộng thêm điểm vì chăm chỉ viết bài và có ý thức thực hiện tốt đi
  2. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hì. Nhưng tớ lại chán rồi, ko hứng thú với trò này nữa.
    Đêm cuối ở Sg, tận cùng của sự chịu đựng. Vào đây với 1 tâm trạng thanh thản, ra về với cõi lòng tàn tạ như cánh đồng bị cày nát sau cơn bão. Hihi, gớm nhỉ? Dù sao cũng hoàn thành được trách nhiệm với gia đình. 1 năm 2 lần, hè và Tết, những lúc đấy buộc phải phá bỏ cái lớp vỏ lầm lũi an toàn, sau mỗi trận oanh tạc là 1 đống bầy nhầy nát bấy như tương.
    Thảm quá, tuyệt vọng quá, đến nỗi lại ao ước cái chết như 1 sự giải thoát. Vì cái gì? Chỉ vì " ko được yên tĩnh". Có vẻ là vô lý, nhưng những cơn đau đầu, óc tưởng như 1 nồi bột bị nguấy tung lên là có thật. Ko biết trút vào đâu, lừ lừ nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt căm hận. Hì, giời đầy. Những lúc cõi lòng tan hoang thế này thì sức đề kháng với quá khứ là zero, tha hồ mà đau khổ. Muốn chửi bậy quá. Mama nhà nó!
    Dù sao thì cũng đã qua, vẫn sống sót là may, mặc dù " thân tàn ma dại". Mấy ngày tới sẽ chỉ ở trên otô. Những danh thắng nổi tiếng ư? Hic, với " cánh đồng sau cơn bão " thế này thì thiên đường cũng thờ ơ.
    Ko sao, 1 mình ở Hn sẽ tha hồ mà yên tĩnh, ko ai chạm vào 1 tí gì cái gọi là sự riêng tư. Thiệt hại quả này ko biết tĩnh dưỡng bao lâu mới hồi lại được nhỉ? Chắc chắn phải trước khi vào học, ko thì teo.
    Mà dễ quá, tưởng cần cái gì, cần yên tĩnh thì quá dễ.
    Thoát rồi, ko phải suốt ngày nghe " tiếng người" nữa.
    Ko tính điểm nữa à? Chông chênh thế này cần phải có 1 điểm tựa. Híc. Giá mà mình tin được vào ông chúa hay bà thánh nào đó. Thử rồi mà ko thể tin nổi, cho nên ko biết bấu víu vào đâu nữa. Hừm, mà khỏi cần, chỉ cần mình được yên tĩnh, mình sẽ lại có sức mạnh. Lúc đấy ko phải sợ cái gì. Mai là thoát rồi mà. Híc. Papa nhà nó! Khốn nạn!
  3. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đi nhé. TL nào của mình cũng dính trấu cả. Hi vọng lần này ra Bắc sẽ có 1 cái TL ra hồn người 1 tí, lảm nhảm nhiều quá.

Chia sẻ trang này