1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử tài nghệ BK

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi christy166, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thử tài nghệ BK

    Tôi cảm thấy thấy "trống vắng" quá, tôi "lang thang" lê từng "bước chân lẻ loi" ôm trong lòng "nỗi nhớ " và " hồi tưởng 1 bóng hình" quay trở về. Những cánh " phượng hồng" ngày nào giờ đây đã " tàn tro" như " bèo dạt mây trôi" về đâu. "Người yêu dấu ơi " "sao đành xa nhau" Bây giờ chỉ " còn lại một mình" em lạc lõng trong " ảo mộng tình yêu" . "Tình quay gót" mà " bóng dáng thiên thần " vẫn còn đây.
    Đã bao nhiêu lần em tự hỏi mình có " yêu lầm " không nhỉ? Em đã "yêu vội vàng" để giờ đây "trái tim vô tình " của mình lại thốt lên 2 tiếng " goodbye"


    Mời các bạn viết tiếp....
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    bác lại bắt chước Hoài An trong tờ E-Chip củ chuối chứ gì , hê hê , vậy mà em cũng được cái đĩa của bác Hoài An ...
    tình yêu đi nhanh hơn đường kiếm của TP
    cuộc sống khắc nghiệt hơn số phận LTH ...

  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui...cái này tui làm mà chứ sao y bản chính ở đâu ra đâu???
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Coi đi coi lại thấy cũng được á, cố gắng phát huy nghen!

    Saladin

  5. hipsongyip

    hipsongyip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Email tình iu

    From: Hipsongyip
    Lâu đài trên cát
    To: Christyl
    Góc phố rêu xanh
    Hỡi cô nàng Soledad , bé iu của anh ơi!
    Những tưởng anh sẽ mãi hát rong trong kiếp ve sầu với cái cảnh xa vắng một tình thương thì bỗng đâu dáng em xuất hiện: ôi cái đôi mắt bồ câu ấy đã biến trái tim hoá đá của anh trở thành trái tim không ngủ yên, một trái tim tình si. Trong giây phút bối rối ấy, anh tự hỏi mình đã biết yêu khi nào? Hic, vậy là bình minh tình iu đã bừng sáng trong anh, một tình iu trong lành. Em? là ánh sáng của đời tui, em ơi em đã chích cho anh một liều, liều thuốc cho trái tim. Hơn bao giờ hết, bi giờ anh nhớ em biết bao? Nhớ gấp ngàn lần hơn! Tình iu thầm kín này, anh dành trọn cho em. Xin em hãy iu ngưòi đến sau đi nha em! Chẳng lẽ? anh ta hơn anh sao? Không, tui không tin! Nhất định là em vẫn chờ anh mà fải hôn cưng? Hãy cho anh được nghe lời tỏ tình dễ xương há!
    Chờ fone của em
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Uả có bài hát " anh ta hơn anh sao??" bài này lạ qua ah.
    Nhưng bài viết của bạn được đó.
    Tiên học lễ Hậu học văn
    Mấy người lăng nhăn làm sao mà học
  7. hipsongyip

    hipsongyip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    trả lời: bài " Anh ta hơn anh sao?" là do Nguyễn Phi Hùng hát, tuy nhiên nó hơi bị dở nên ít người biết! Bạn có thể xem trên mấy cái album của ổng là biết ngay!

    Bây giờ bạn Christyl đã biết tài BK chưa? Nếu chưa công nhận thì tiếp lời đi nhe! Hi hi hi...
    Nhất định không để người ta coi thường chim oanh vũ
    >>>>> To mấy đồng chí: Đứa nào chơi ác, chỉ cho tui có 1 sao dzậy? hu hu hu. Hổng chịu đâu!

  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Oh thì ra NPH hát hả. Tài nghệ BK chưa đủ đâu.hiii
    Tui cho u 1 sao là may lắm rùi còn la ha??

Chia sẻ trang này