1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử tài tất cả các thành viên 7X ==> Có thưởng, he he !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Lion_King_new, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Phần thưởng cuối cùng cũng về tay người trao thưởng. Kiểu này tìm được người giải được bài toán này giống như tuyển Trợ lý đặc biệt quá ==> tìm mãi không thấy.
    To Truongdu: Uống nước lọc nhạt lắm, tự thưởng rượu đi bác ơi.
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con Nguoinuocngoai kia, ăn nói với người lớn thế à?
    Có biết để nghĩ ra bài toán như thế Dr. đã mất bao công sức không hả? Bài toán đó mà lăng nhăng hả? Ai cho phép nói thế? Nó vừa thử trí thông minh và khả năng phán đoán, vừa là một vấn đề của 7X-HN ==> một công đôi việc, thế mà là lăng nhăng à? Oánh cho một trận bi giờ.
    He he, còn bia hả? Được thui. Đi uống rồi giúp cô Chóc - Chủ tịch CLUB kia kìa, chứ nói với Dr. thì được cái ích lợi wái gì cơ chứ. Chuẩn bị thời gian đi. Lúc nào cũng chìu hết.
    To landai: Không bao giờ nói không, chỉ có thể nói chưa thôi.
    NEVER SAY NEVER AGAIN
    Biết chưa?
    Ha ha ha​
    Dr. Lion King
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, cái câu Dr. nói với landai sao mà giống cái câu mà tôi được/bị khuyên thế không biết.
  4. tula131@yahoo.com

    tula131@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    //------------------------------------------------------------------------------
    Lion King cất tiếng hỏi:
    "Hai bác có biết tỉ lệ chính xác những người đóng góp cho quỹ hội 7X trên tổng số những người tham gia các hoạt động cả online và offline của 7X là bao nhiêu không?"
    //------
    "Khỏi cần xem hai bác ạ. Đó là một tỉ lệ được rút gọn hết cỡ gồm có hai số nguyên. Bác nào tìm ra được mới giỏi."
    //------
    Lion King nói nhỏ: "Anh có 2 con số. Cả hai đều là số nguyên và lớn hơn 1. Anh nhân hai số với nhau và nói kết quả đó cho ông gầy gầy kia (Chitto), còn ông béo hơn (QuynhNguyen) thì được biết tổng hai số đó. Ngoài ra, anh còn cho riêng ông gầy biết con số của ông béo không lớn hơn 60. Nếu hai ông này thông minh như người ta đồn đại thì việc tìm 2 số này là chuyện vặt".
    //------
    Và Trả lời:
    Trích từ bài của tula131@yahoo.com viết lúc 22:20 ngày 17/04/2002:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hi hiiii !
    Không lớn hơn 60=3*4*5 và là số dạng X/100. Tức là mẫu số (đã tối giản với tử số) là ước của 100=4*5*5.
    Ha haaa ! Như thế là Ok rồi bác ơi !
    Số 3/20 hay 2 số đó là 3 và 20=4*5 !
    (Xin nói thêm nghiệm là duy nhất thì phải, hi hiiiii !)
    Tui nói thật là nghĩ ngay khi đọc đề bài và cách giải có ngay ở phương án ONE sau chỉ some second o'clock.
    Đề bài dễ ẹc, lần sâu cho khó hơn nha !!!!
    Bác Lion King uiiiiiiii !!!! Quà của tui đâu nhỉ !
    *.tus
    --------------------------------------------------------------------------------
    Không bít đây là 'sinh viên lớp mấy giải nữa.
    Đào đâu ra cái phân thức dạng X/100 hả, rồi tự nhiên úp sọt con số 60 rồi tống nó lên tử số của phân thức.
    Nếu bài toán mà là rút gọn phân thức 60/100 về dạng tối giản thì ... he he, để cho học sinh lớp 4 làm nhá.
    Hic hic, mở to mắt chút để đọc lại đề bài đêeee !
    Thế mà cũng đòi giải thưởng với chả nhận quà
    To truongdu: ông anh không phá đám ở đây nha. Để các thí sinh tập trung suy nghĩ. Mất trật tự !
    //------------------------------------------------------------
    //------------------------------------------------------------


    "Một đề bài wúa hay + Một lời giải suất sắc" như thế mã vẫn chưa tâm phục khẩu phục à, hay là bữa nay bác quên mang quà thì cứ thú nhận đi, đại ca làm gì phải xấu hổ đến mức ấy ! Ok ?
    H hiiiiiiiiii !
    Bữa trước do bận wúa nên nói ngắn gọn thế, ai ngờ bác không hiểu mô tê gì. Híc híc, bác Lion King nên đi test lại IQ đi, ho hooooooo oooooôo !
    Ok ?
    // Nhận xét ban đầu, hi hiiiii, bác Lion King khôn ra phết đấy ! Vì bài toán của bác ấy có thể có nhiều lời giải và đáp số không sai ! Cho nên, nếu bác nào nói ra một kết wủa thì bác ấy sẽ thét to "Hôlê Failse" cho đã, vì bác ấy đã lừa đc thêm một "hôligân" (người giải đc ắt hẳn phải clever "thông minh" mà lại bị bác ấy lừa thì quả là một chiến tích tuyệt luân không gì sánh được ) và sau đó bác ấy sẽ lấy ngay một đáp án khác ra mà vỗ đùi đen đét và thở dốc để đỡ cho cái bụng béo phệ "xúng sính vòng kim cô mỡ" của bác ấy (với cái bụng béo như thế thì làm sao Bác ấy giám đứng lên nhảy hoan hô, phải không bác Lion King ), hê heeê !!!!!!!!!! Tuy nhiên, dù nhiều lời giải thì vẫn phải có "những" lời giải hay nhất. Tôi tin rằng đáp án mà bắc ấy nói ra (nếu có, nhưng kô có chuyện đó đâu vì bác ấy khôn lắm) cũng không đủ luận cứ chứng minh "hoàn toàn đúng và duy nhất". He heeê, keo này anh em ta lãi to rồi các bác ơi; vì có nhiều lời giải "họp lý - đúng (cố tự mà nhận )", hì hiiiì và các bác sẽ đc uống "khao" dài dài vì mỗi lần các bác tìm ra một lời giải "có lý" thoả mãn yêu cầu thì cứ đến đòi "wùa" bác Lion King là Bác ấy phải "xìa" ra ngay (vì bác ấy sẽ không giám nói ra lời giải "chuẩn" đâu, hoạ chăng Bác ấy mà nói ra là phải "đả" ngay là "đừng có cùn, lời giải của bác không đúng hoàn toàn" để Bác ấy khỏi "chuồn", nếu không làm vậy để Bác ấy chuồn mất thì kể như các bác kô xứng đáng nhận "wùa" rồi, à wuên khi ấy các bác chỉ đáng đc "wùa chuồn" của Bác ấy hoặc bị Bác ấy phạt cái tội giải sai làm mất thì giờ của Bác ấy nếu như các bác "thấp hơn một cấp nữa", hi hiiiiiiiiiii !). Các bác ời ! tui chỉ đủ "ngu" để thấy đc điều đó và lời giải sau thôi, còn làm thế nào để Bác ấy không "cùn" mãi thì không tài nào đoán ra đc vì tui chưa "gặp" Bác ấy bao giờ hi hiiii, có bác nào biết miếng võ mài sắc cái "cùn" của bác Lion King thì mét rùm đi, phần thhưởng sẽ là một nửa món "wùa" của bác Lion King phải "xìa" ra đấy, ha haaaaaâ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Theo nhận xét này tui thấy, híc híc... tui chẳng mong đc wùa của Bác ấy đâu nhưng cứ đòi thử xem nếu đc để làm wùa ra mắt 7x Club, hi hiiiiiii.
    The Most Solve:
    * Phân tích các luận cứ (để tìm ra giải pháp tối "ưu"):- Hai số là nguyên lớn hơn một và tối giản: nên dạng là X/Y rồi (X,Y là số hai nguyên tố cùng nhau khác 1).
    - Từ chữ "tỷ lệ": khi nói tới tỷ lệ gì gì đó thì ngầm hiểu là tỷ lệ phần trăm, phải không các bác nhỉ, hi hiiiiii. Vậy nên ta có số 100 ở cái mẫu số rồi --> dạng x/100 là do đây mà ra và làm sao có thể đạt "tỷ lệ đóng góp" là 100% các bác nhỉ, nên X <100, Y sẽ là ước của 100 và X<Y! Hu huuuu các bác uiiii, đây là cái lừa chết người của Bác ấy đấy; Bác ấy nói "tỷ lệ" thôi mà không thò ra chữ phần trăm (%) để ém sẵn hộ thân đấy, thật là đáng "long đầu trảm", ù ù ù uuuuuuu uề uề uề ueeeeeeeeêề !
    - Số của ông Béo - QuỳnhNguyên (là tích của 2 số) không lớn hơn 60. Vậy thì lấy số 60 là đỉnh nhứt rồi, hay nhứt rồi ! Thế mới có cái số 60 = 3x4x5 ấy thôi !!!!!!!!!!! Mà 100 = 3x4x5x5, số ở mẫu phải là ước của cả 60 và 100 đồng thời phải đảm bảo cho cái X, Y khác 1 và X<Y. Thế thì còn gì khác ngoài cái số ước chung là 4x5 kia nhỉ --> Y=4x5=20, còn thằng 3 bị bỏ rơi kia hoá ra lại có số đào hoa làm con luôi nhà giàu tốt bụng, hẳn là X rồi nên mới đc ở trên đầu thằng Y tinh vi kia, OK !
    * Đáp án one !
    - Oaaaaaaa ! tới đây là "tổng họp" lại phân tích trên, ta có đáp số đẹp nhất là số X/Y = 3/20 tối giản, tích 3x20 không lớn hơn 60 (vì = 60 mà, hi hiii !) và thuận mắt nữa nha, tử số nhỏ hơn đúng thực tiễn, có lẽ dân 7x cũng nghèo khó và bận rộn nên ít đóng góp là phải chỉ 15%, thật khổ thân mấy "bác" lãnh đạo hô hào (cứ như tui là biết, khoái 7x đấy và đăng ký gia nhập từ xưa nhưng híc híc... bận nắm việc, bận làm tốt nghiệp wúa và not much money nên đã ra mắt lần nào đâu !).

    Sai lầm "hôm wua" sẽ được khắc phục bởi ngày "hôm nay" chứ không phải ngày mai !
    *.tus
  5. tula131@yahoo.com

    tula131@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Uissssssssssssssssssss !
    Có vấn đề to xảy ra rồi !
    "Số của ông béo là tổng của hai số chứ không phải tích của hai số" như lời giải của tui !!!!
    Hi hiiiiiiii, vậy nên, bài toán của bác Lion King không thay đổi lại đề bài là không xong rồi !
    Bác Lion King có nói nhầm đề bài không nhỉ ?
    Có lẽ phải đính chính lại là:
    "Khi bác Lion King nói kết quả cho bác gầy thì bác béo nghe léng phéng được là tích của hai số ấy không lớn hơn 60 thôi" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oaaaaâ, sửa lại như thế mới thực sự là bài toán hay bác Lion King uiiiiiiiiiiiiii !
    Sửa lại đề như thê này đi:
    "Anh có 2 con số. Cả hai đều là số nguyên và lớn hơn 1. Anh nhân hai số với nhau và nói kết quả đó cho ông gầy gầy kia (Chitto), còn ông béo hơn (QuynhNguyen) thì được biết tổng hai số đó. Ông béo nghe trộn được là "số của ông gầy (tích của hai số) không lớn hơn 60" khi hai ông kia nói cho nhau biết tích số của hai số. Nếu hai ông này thông minh như người ta đồn đại thì việc tìm 2 số này là chuyện vặt".
    Ok ?
    Xin thứ lỗi cho cái sự ngu ngốc của tuiiii !
    *.tus
  6. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Khó quá! mà em thì mới sắp tốt nghiệp lớp...xoá mù chữ, thui, chả dại nhây vào làm gì, khả năng toán học của em bằng "mo", em về em tính toán để xuống vài con đề còn hơn, có lần em nằm mơ thấy 3 con số 7 chiều đến em xuống con 22 thế mà tối nó lại về 22 thật các bác ạ, hớ...hớ, thế có may cho em không chứ lại!
    hu hu hu
  7. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,
    Tula nghĩ sai về Dr. rồi. Người gầy như một con cá mắm, xấu hơn cả Bàng Sĩ Nguyên, ngu nhất đất TTVNOnline này, etc.
    Đọc một hồi cái bài dài ơi là dài của tula, hi hi, đến cuối tự nhiên thấy có lời xin lỗi giải sai. Làm mất mấy phút suy nghĩ. Hừ
    Nói lại nha: Đầu bài này được ngâm cứu kỹ rùi, mất béng 2 ngày . Không sai. Và gợi ý là có 1 nghiệm duy nhất.
    Ha ha ha​
    Dr. Lion King
  8. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hề..khó quá...mấy bác nhớn xác nghĩ còn ko ra thì cháu nàm sao mà nghĩ ra dcBác chitto và quynhnguyen giải được thật ạ?Mà không nói cũng biết ngay cái phần thưởng là 1 chữ kí xịn của bác LK zồi,bởi thế đâu ai thèm cố gắng.Tăng phần thưởng lên đi bác ơi
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  9. tula131@yahoo.com

    tula131@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hi hiiiiiii !
    Cai sự "quỷ kế" cảu bác Lion King như vậy cũng đủ để biết hàng xóm của bác ấy là QuynhNguyen và Chitto cao minh cỡ nào rồi.
    Cao minh thế mà giải một bài toán dễ ẹc như vậy (do biết hơn người khác dữ kiện, hi hiiii) mà cười như phá mả thì quả thực khiến kẻ ngu đần như tui thấy mình có thể sửa lại đề bài cho hay hơn và có luôn một đáp án thần sầu như vậy là thoả lắm thay . Tui công nhận là đáp án của bác là "duy nhất thật đấy"; vì còn tuỳ vào quan điểm của người tham gia, thí dụ: "bài toán không có nghiệm" cũng có thể coi là duy nhất. Mà a ha, tui nghĩ rằng bài toán này đã không thực sự là nguyên gốc so với lúc hai bác Béo và Gầy Gầy giải. Do vậy, có lẽ đáp án ở đây kô giống với đáp án ở wuầy "bia ôm". Hi hiiiii, các bác uiiii ! hai bác ấy có đáp án ở "wuầy bia ôm", vậy nên chúng ta cũng nên tiếp nối truyền thống ấy bằng cách đề nghị Ban giám khảo mà đứng đầu là bác Lion King cũng phải tổ chức cuộc thi ở "wuầy Ôm" các bác nhỉ. Kinh phí ư, chuyện nhỏ, các bác ấy sẽ đài thọ bằng chính món "wùa" của giải "bông hoa cau" này !!!!!! Nếu ban giám khảo không khẩu phục thì có cái tâm của chính các bác giám khảo phục rồi, tui biết các bác thông minh lắm mà cho nên ắt biết là tại sao tui nói như thế phải không, ha haaaaa !
    Hi hiiii, như thế là đủ rồi phải kô các bác. Và còn nữa ... gì gì nhỉ, tui wuên mất rồi, hi hiiiiiiiii !
    Không biết thiên hạ có nhiều người ngu như tui thì thế nào nhỉ ?
    *.tus
  10. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu các bác nói gì,thôi thì em đoán con số 10/11 vậy,trúng thì ta lĩnh thưởng,trượt thì thôi.
    Barca FC

Chia sẻ trang này