1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THỬ TÀI TÍ TẸO(có thưởng!)

Chủ đề trong 'Huế' bởi northernstar_2308, 22/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    THỬ TÀI TÍ TẸO(có thưởng!)

    Chào tất cả các bạn.Hôm nay tui có 1 topic mới nè!Mục đích của topic này là giúp các bạn có những giây phút vui vẻ và có thêm 1 lý do để vào ttvn Trong topic này tui sẽ đưa ra một số câu đố và bạn hãy cùng suy nghĩ trả lời nhá!À mà tui không có ý đánh đố ai đâu nha!1 tuần tui sẽ ra một số câu hỏi và các bạn có 1 tuần để trả lời(bây giờ là thứ bảy 23/02----> khoảng chiều thứ 7 tuần sau tui sẽ gửi câu trả lời và ra câu hỏi mới).Đây là những câu hỏi được sưu tập từ nhiều nguồn tư kiệu khác nhau.Bạn nào trả lời được câu hỏi đầu tiên thì tui xin tặng điểm cho bạn đó bằng cách vote cho bạn số điểm mà mỗi câu qui định!(chỉ vote cho những bạn trả lời đúng đầu tiên thôi đó!--->các bạn đừng trả lời giống nhau hí)Okie?Hy vọng là các bạn sẽ hưởng ứng với topic này.Nào chúng ta bắt đầu nhá!(Nhớ là không được hỏi gì thêm đó!)

    1/ Cái tên của mình mà người khác lại dùng nhiều hơn hè?(3 điểm)(số điểm này sẽ vote cho bạn nếu bạn là người đầu tiên trả lời đúng câu hỏi)
    2/ Chứng minh phương trình: ab + a2by = 10 (số 2 ở đây nghĩa là bình phương)(5 điểm)
    3/ Cái chi do mình làm ra nhưng không phải để dùng cho mình,người ta mua về nhưng là để dùng cho người khác và người dùng thì không biết mình đang dùng?

    Tạm thời 3 câu đã hí!Chúc các bạn may mắn.Cố lên nào


    "Nothing is impossible,you can win if you really try and you will get what you give"(James Polaris Luke Trần)
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Câu 3: Cái quan tài
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Câu 1: nội dung mà northernstar_2308 đố hình như chưa rõ thì phải? Hỏi là...cái gì, con gì or...là gì thì ngùi ta mí bít đường mè trả lời chứ?
    Note: "Hè" ở đây là gì dzậy trùi?

    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hic, mới thấy cái câu số 3 dễ trả lời rứa, chưa kịp trả lời thì bị wildgirl832003 trả lời rồi chơ mô nữa ! Chán quá hè ! Mà mấy cái câu tê thì chịu, không giải được !
    To wildgirl832003 : "Hè" như là một từ đệm của người Huế giống như người Sài Gòn nói "Vậy" rứa đó ! Cứ vào bõ HUế thường xuyên đi sẽ hiểu ngay ngôn ngữ của người Huế ! Welcome to Huế
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  5. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    Câu 2:
    ab + a2by = 10
    => a2by = 10 - ab
    => y = (10 - ab) : a2b (1)
    Thế (1) vào phương trình đầu, ta được:
    ab + a2b . [( 10 ?" ab) : a2b] = 10
    => ab +10 ?" ab = 10
    => ab ?" ab = 10 + 10
    => o = o
    => điều phải chứng minh
    Note:
    Số 2 đi chung với ab là số lũy thừa

    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  6. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Chào bà con!Tui không ngờ là mới có một ngày mà đã có người trả lời rùi đó!Và lại còn trả lời đúng nữa chứ!Xin chúc mừng bạn wildgirl832002,bạn đã trả lời đúng câu hỏi 3!Bạn được thưởng 5 điểm!Riêng câu hỏi 2 bạn trả lời "vui"quá!Như bạn thấy đấy,"ab + a2by = 10" và "y = (10 - ab) : a2b"chỉ là một mà thôi,vì vậy khi bạn rút y ở (1)thay vào vế trên thì chắc chắn chúng phải bằng nhau---> không chấp nhận cách giải này.Nếu chứng minh theo toán học thì bạn phải tìm cách chứng minh 2 phương trình trên tương đương với một phương trình thứ ba chứ!Tui xin gợi ý nhá:Câu này không phải chứng minh theo lối toán thông thường!Bạn hãy có một cái nhìn tổng quát hơn về các chữ cái!Chúng có gì đó liên hệ với nhau không...?hãy để ý số 2 một chút,nó giống cái gì??
    Về câu hỏi 1 tui ra bị sai ...hì hì.Đáng ra câu hỏi đó là"Cái chicủa mình mà người khác lại dùng nhiều hơn?"và đáp án là "Cái tên của mình".Xin cáo lỗi cùng các bạn.Để sữa chữa lỗi thì tui xin ra thêm vài câu hỏi nữa như sau:
    1/(5 điểm)
    a/Con gì có tám đầu,chín đuôi?(3 điểm)
    b/Có khi nào tám cộng chín bẳng năm không?(2 điểm)
    2/Tại một cuộc thi giữa các hiệp sĩ thời La Mã,nhà vua tổ chức một cuộc đua ngựa nhanh.Có 2 chàng hiệp sĩ lọt vào chung kết nhưng thi đấu mấy cũng không thể phân thắng bại.Vì vậy nhà vua tổ chức cuộc thi "đua ngựa chậm"để phân thắng bại.Nhưng không có chàng hiệp sĩ nào chịu cưỡi ngựa về trước.2 chàng xuống ngựa đứng yên tại chỗ.Cuộc thi vẫn không thể phân thắng bại!Nhà vua băng khoăn không biết xử lí thế nào bèn nhờ một nhà hiền triết già giải quyết việc phân thắng bại.Nhà hiền triết lại gần 2 hiệp sĩ là nói thầm vào tai họ 1 câu,khi nghe xong câu nói thì 2 chàng hiếp sĩ liền phốc lên ngựa và tức tốc phi ngựa về đích.Hỏi nhà hiền triết đã nói câu gì?(5 đ)
    Thế nào các bạn?Mấy câu này không dễ quá chứ?Chúc may mắn

    Hy vọng thứ bảy tuần sau khi tui lên ttvnonline thì các bạn đã trả lời được hết các câu hỏi!
    "Nothing is impossible,you can win if you really try and you will get what you give"(James Polaris Luke Trần)
  7. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Con số 89, có tám đầu chín đuôi (không biết có đúng không nữa)
    Còn hai câu kia, để suy nghĩ cái đã !
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    wei, câu hỏi khó xơi qua ha.
  9. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Theo wilrgirl thì...trừ khi...ta lật ngược con số 9 lại, để nó trở thành con số 6 và tính theo cách : cứ cộng những con số bên vế trái lại với nhau,cho đến khi nào nó chi còn lại một số là...OK!
    Wildgirl làm thử nhá!
    8 + 9 = 5
    Lật ngược số 9 lại, ta có:
    8 + 6 = 5
    Cộng 2 con số bên vế trái lại ta được:
    14 = 5
    Lại tiếp tục lấy 14, tức là = 1 + 4
    Ta được:
    1 + 4 = 5
    => 5 = 5
    OK???

    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  10. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Câu 2:
    Nhà hiền triết nói rằng: "Hey, 2 cái thằng dốt kia, sao không chịu dùng hết sức mà quất vào mông con ngựa của thằng kia để xem nó có chịu phi về đích trước hay không!"

Chia sẻ trang này