Thú tầm sách cũ sách là kho tàng kiến thức,muốn đọc nhưng giá mấy cuốn sách hay bây giờ đắt quá,nên em đi moi ở hàng sách cũ,và nhận ra rằng sưu tập sách ,báo cũ thật là hay,em có 1 cuốn viết bằng chữ quốc ngữ in năm1898,gần trọn bộ sách của lão Vương ,mong rằng ai cocúng sở thích với em thì nói chuyện chơi black dragon
Mìh rất thích sưu tầm sách báo. Nhưng từ ngày đi làm đến giờ cứ bị cơm áo gạo tiền nó quấn quýt nên cũng bỏ bê đống sách cho bụi ghé chơi. Đang cố gắng dọn dẹp bản thân để bớt nặng gánh cơm áo mà trở về với sở thích xưa
Sách cũ mình cũng mê lắm. Hồi đi học ở SG mình thường nhảy xe bus lên Nguyễn Thị Minh Khai (chổ bệnh viện Phụ sản ấy) vào các Tiệm sách cũ tìm và đứng đọc hàng buổi liền. (chỉ xem cọp thôi chứ hồi đó tiền bạc eo hẹp lắm) Bây giờ về tỉnh lẽ không có cơ hội tìm đọc các sách cũ nữa. Bạn có sách của cụ "Vương Hồng Sển" à ?
Sưu tập sách cũ, quả là một sự kỳ công. Tôi cũng thích sưu tập sách cũ, nhưng có một vấn đề nảy sinh cần giải quyết: Các cuốn sách cũ kỹ thường bị hỏng, nếu đem ra hiệu đóng sách để phục hồi lại thì quá đơn giản - 15.000/20.000 đồng là xong, nhưng làm như thế thì hình như cái công sức mình bỏ ra để trân trọng một cuốn sách là hơi ... ít ỏi, tôi muốn tự mình khâu khâu đóng đóng, vẽ bìa xén trang ... để cuốn sách cũ khi đứng trong giá sách của mình, có một trọng lượng tình cảm dồn nén vào đó ... Các bạn yêu sách cũ, có ai thạo kỹ thuật khâu các tay sách không?