1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thư tâm sự lòng mình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi abc_vietanh2000, 09/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    thư tâm sự lòng mình !

    Tôi và em yêu nhau , nhưng bố em cấm .Tôi đã cố gắng mọi cách để tấm lòng sắt đá của bố em thay đổi , và tôi đã làm một công ty và tôi đã lên kế toán trưởng , đến tết này tôi định đến nhà em nhưng khi tôi gọi điện thì hỡi ôi em đã đi rồi, em biết không khi nghe tin sét đánh đó tôi đã kim lòng không cho nước mắt tuôn ra nhưng tôi chỉ là một con người em bảo tôi kìm nhưng không kìm được nước mắt cứ tuôn . Tôi đã cố gắng tất cả vì em nay em đi theo người khác tôi giờ phải làm gì , coi như tất cả những gì tôi cố gắng trở thành vô nghĩa bây giờ tôi thưc sự có cố gắng để làm gì tôi sống hiện tại như người sống mà không có mục đích , tôi giờ đây như người sống mà đã chết em có hiểu không . Nhưng anh không trách em dù em đã làm tim anh nhói đau , dù sao có chuyện gì mong em nhớ luôn có một người chờ em , anh sẽ chờ em . Mong em đọc được nhưng dòng này Vân Anh em hỡi anh mãi yêu em hoa đồng nội của anh
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    thôi cố gắng lên ông anh
    làm đến kế toán trưởng roài thì thiếu gì em theo
    1 thời gian quên hết ý mà
  3. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà sao khó quên quá đã sinh ra tôi và cô ấy rồi yêu nhau 5 năm trời bao quên ngay ư
  4. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đọc những tâm sự của bạn mình thấy buồn quá, cố gắng cho tình yêu, cố gắng để khẳng định và muốn gửi điều đấy đến bố của người yêu, cuối cùng điều quan trọng nhất lại trở thành vô nghĩa khi ngay chính người mình yêu lại ra đi, quả thật bất ngờ, thật khó để có thể gửi tới bạn những gì có thể gọi là tâm sự, tuy nhiên điều cần almf nhất bạn nên xem lại tình cảm cô ấy giành cho mình, có hai khả năng sẽ xẩy ra,
    - một là cô ấy thấy chán bạn, khi mà ngày ngày bạn lo cho cái gọi là sự nghiệp để lấy lòng người bố, đã bao giờ bạn nghĩ thời gian vừa rồi bạn xao nhãng việc chăm sóc cho cô ấy chưa
    - Hai là cô ấy hiện vẫn còn yêu bạn điều này có rất nhiều khả năng xẩy ra dăngd sau đấy, có thể là một lý do tế nhị nào đấy thuộc vè gia đình cô ấy chăng? nếu không Có thể là lý do thứ 3, Cô ấy chưa thực sự yêu bạn, vậy thì mình cần gì phải chú tâm đến người ấy làm gì
    Yêu là phải biết vuợt qua những thử thách, lúc đấy đến được với nhau mới thực sự có ý nghĩa,
    Chúc bạn có những suy sét cụ thể trogn vấn đề này, hi vọng bạn sẽ tĩnh táo để đánh giá mọi trường hợp có thể xẩy ra
  5. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    lý do gì thực sự mình giờ thì chưa rõ vì VA rất thương mình mình hoan toàn tin tương nhưng giờ thì mình không biết nữa ,ngay cả giờ cuộc đơi mình đi đến đâu mình cũng chưa định hướng được
  6. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ấy bỏ bạn, hãy mừng bởi vì cô ấy đã bỏ bạn đi sớm như vậy. 5 năm là một quãng thời gian dài, mà người ta có thể quyết định nhiều điều. Tôi cũng chỉ là một người khách qua topic của bạn, bạn chưa viết nhiều để hiểu được chuyện gì đang diễn ra và có thể tháo gỡ từng bước được không. Tôi nghĩ nếu cô ấy đã nhất định đi theo một người khác thì bạn cũng không nên nghĩ quá nhiều. Đàn ông có nhiều cơ hội hơn phụ nữ. Cô ấy không có quá nhiều thời gian cho sự lựa chọn của mình cũng như thời gian để rong chơi từ người này sang người khác đâu. Có thể cô ấy có gì nhẫm lẫn chăng, có thể là một thời gian ngắn như vậy thôi hay sẽ là mãi mãi. Bạn đang buồn lắm phải không, tôi viết thế này có làm bạn buồn hơn không? Bạn cứ buồn thêm chút nữa nhưng đừng để nỗi buồn nhấn chìm bạn. Điều quan trọng là trong tình cảm với cô ấy bạn đã làm tất cả những gì có thể để khỏi áy náy với những gì đã diễn ra. Nếu cô ấy đi, hãy để cô ấy đi, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, và bạn cũng nên đi tìm một niềm vui nào đó từ bạn bè, từ những sở thích cá nhân. Cuộc đời này còn quá nhiều điều đáng để vui mà, cuộc sống là tình yêu nhưng tình yêu không phải là cuộc sống, đúng không bạn?
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    khổ thế nàng đi đâu hic
  8. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tôi thật sự vào lúc này thì muốn đi chơi nhưng không biết đi đâu nữa tôi thật sự đang mất phương hướng tôi hy vọng nó sẽ quay trở lại vào một thời gian gần tôi hy vong là thế , cảm ơn ban.
  9. _the_fate_

    _the_fate_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại đau khổ, lại mất phương hướng thế bạn... . Làm thằng đàn ông mà như thế àh?? Yếu đuối hơn đàn bà
    Giờ mới chia tay người yêu mà đã thế, mai kia lấy vợ bị vợ bỏ rơi thì đi tự tử sao!!!
    Biết là đau khổ, biết là buồn, là .... Nhưng mà bất cứ việc gì cũng có nguyên do của nó, cái chình là mình phải biết chấp nhận sự thật thôi.
    MÌnh không có ý chê trách bạn, nhưng cuộc sống là của bạn, hãy tự biết cách chắm sóc cuộc sống của chính mình bạn ạ.
  10. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đời chả mấy khi gặp dc mấy bác nặng lòng.Sẽ quên nhanh thui mà.Em tin bác ko nằm trong số ít ỏi ấy

Chia sẻ trang này