1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thư tâm sự lòng mình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi abc_vietanh2000, 09/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bác thật sự là người rất có niềm tin, ai cũng có thể cố gắng vì tình yêu( cả 2 cùng cố gắng) nhưng bác lại cố gắng cho cả người mình yêu nữa thì đó là một điều rất đáng trân trọng. Trong mỗi cuộc đời con người phụ nữ hay đàn ông thì chỉ có một nửa duy nhất dù yêu bao nhiêu lấy bao nhiêu thì chỉ có một tình yêu duy nhất trọn vẹn. Nhưng mọi chuyện đã qua, còn rất nhiều những câu chuyện buồn hơn bác, bây giờ ít nhất bác cũng đã có sự nghiệp và đàn ông thì điều đó là quan trọng nhất trong cuộc đời mình hãy để cho mình có thời gian những ngày xuân năm mới nếu bác không biết đi đâu hãy dành cho góc riêng của cuộc đời mình hoặc hãy tự tạo một góc riêng cho mình. Tôi cũng đã như bác nhưng cố gắng, thậm chí là mất mát lại chẳng để làm gì mọi chuyện phải đến vẫn đến .. cuộc sống mà. Làm vài ly rượu và ngủ thật ngon mai lại là một ngày mới
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI...không cô đơn
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    có người kinh nghiệm nhờ!! Vợ đuổi cho chạy tới bến luôn, có mà nói nhớn! He he anh trêu em, em trêu lại!!

  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Bạn là thằng đàn ông, người ta nói đàn ông nước mắt chảy vào trong, mới là thằng đàn ông chính nghĩa, chẳng phải vậy, chúng ta có nước mắt và chúng ta có quyền khóc cho 1 cái gì đã qua. Tôi cứng rắn, nhưng tôi cũng cho phép tôi khóc, dù luôn tâm niệm, khóc làm cái gì. Ừ thì con gái, được phép khóc đấy, được phép ủ dột đấy, và được phép cào xé vết thương đã lên da non, để nó lại toe toét máu, và lại rỉ máu .. điên rồ với cái ý nghĩa được phép đó, có khác nào được phép làm tổn thương chính mình, níu lại dòng chảy của con sông mà ngày xưa ta đã từng tắm mát ư.
    Đã là người thì ai cũng có tình cảm, chỉ có điều là bộc lộ ra thế nào thôi, đàn ông thì khác đàn bà ở chỗ: buồn đó, rồi thì khoả lấp ngay thôi. Biết đâu, khi bạn đọc cái này tôi viết, bạn đang đắm chìm trong công việc và rất thành công với nó rồi cũng nên.
    Anh bạn của tôi vô cùng tâm đắc chuyện tôi hay ví đàn ông như cái hộp catton chứa nhiều hộp vuông nhỏ, đàn bà như đĩa mỳ Ý, khi chuyện tình cảm có vấn đề, 1 hộp vuông rơi ra, rộng chỗ cho những hộp vuông khác tung hoành, còn 1 sợi mỳ mà kéo lên, thì than ôi, vướng víu hết vào nhau. Chính vì thế, đàn bà kiểm soát tình cảm vô cùng khó khăn, khó khăn hơn đàn ông rất nhiều. Thế thôi nhỉ, đàn ông con zai, yếu đuối chi đâu mà phải an ủi nhau bằng những ca từ hoa mĩ.
    Chỉ chúc bạn sớm vui!!
  4. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Làm ơn cho tớ hỏi:
    -Trước khi đi làm sự nghiệp cậu có hẹn hò gì với người ta không?
    -Từ ngày cậu bắt đầu đi làm công ty đến tết này tất cả là bao nhiêu lâu?
    -Bố người ta ghét cậu có phải mỗi tại cậu nghèo không?
    Chúc vui vẻ
  5. chilakhachthoi

    chilakhachthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    5 năm bạn cố gắng đâu pha?i la? vô nghifa. Bạn đaf la?m được rất nhiê?u,
    ít nhất la? cho chính mi?nh. Nếu không thê? cứu vafn được ti?nh yêu thi? đê? nó ra đi.
    Bạn co?n nhiê?u mục đích đê? sống chứ. Chi? nói vê? ti?nh ca?m thôi thi?
    cufng co?n biết bao ngươ?i con gái khác khát khao một ti?nh
    yêu như thế - một cô gái đáng đê? bạn yêu, va? một cô gái
    khát khao được yêu bạn như thế.
    5 năm qua không pha?i la? vô nghifa. Bạn yêu, bạn đaf có nhưfng
    năm tháng đẹp, hạnh phúc. Hafy giưf trong thă?m sâu lo?ng mi?nh nhưfng
    năm tháng đó. Nhưng can đa?m lên đê? ma? sống, đê? ma? yêu, đê?
    ma? co?n đem lại hạnh phúc cho một ngươ?i con gái na?o đó chứ.
    Hafy tin ră?ng co?n rất nhiê?u ngươ?i con gái khác tốt, đáng yêu, muốn va?
    biết yêu mafnh liết không kém gi? bạn. Hafy cho họ va? cho ba?n thân một cơ hội.

Chia sẻ trang này