1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử tập bình loạn những câu/bài thơ mình yêu thích

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như dust, Ngọc cũng sẵn sàng cho sao thứ 2 lấp lánh
  2. dust_in_your_eyes

    dust_in_your_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đọc đi đọc lại thấy bài bạn viết thấy rất hay! Yên lòng cả người ở, người đi.
    Nghĩ thương khóm trúc bên khe núi
    Vẫn xanh ngăn ngắt đợi ta về.
    nếu như hai câu trên là lời của một chàng trai đi xa thì hai câu ca dao sau lại là nỗi lòng của một người vợ không hết yêu thương chồng, cô chỉ cần người chồng ở bên .:
    Đi đâu cho thiếp đi cùng
    Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam
    tự dưng có nhớ câu thơ này - thơ của Nguyên Sa thì phải, bị xuyên tạc, ai biết nguyên bản gốc chỉ giùm tôi
    Khi lấy anh, em nhớ mang theo cái cưa
    Mang theo cái đục, mang theo cái dùi
    Cưa để làm gì? Để cưa đôi chân
    Đục để làm gì? Để đục đôi mắt
    Còn cái dùi.. để dùi quả tim

    [​IMG]
  3. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái này ngồ ngộ.... Đi làm đêm bùn quá, trốn đi bình bồng thơ chơi. Em còn nhỏ, nếu có gì thì phụ, huynh tha thứ dùm....em ... Ku Kon Bomarito!
    ___________________________________

    Trích từ bài của carriage viết lúc 09:48 ngày 14/08/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đường cũ
    Thôi đa mang cũng đã rồi
    Buồn em mua một được đôi buồn mình
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thơ sau đây là của bác Hâm.
    Có là buổi chợ đâu em?
    Để cho một chốc thấy thèm rồi mua
    Rau ngon, chẳng quá buổi trưa
    Quả ngon, cũng chỉ lúc vừa chín thôi
    Anh đi mấy chợ tàn rồi
    Tìm chim , chỉ thấy chim trời mải bay
    Tìm cây, thấy lá trên tay
    Tìm người, chỉ thấy người say men nồng
    Anh mua buồn nữa hay không?
    Chợ chiều em vá vạt lòng đau chưa?
    Bồ đề xao xác sân thưa
    Trăng không đủ sáng để đưa nhau về...
    Viết tặng đôi dòng thể hiện sự ngưỡng mộ và thua kém.:)
    Phải nói là đọc thơ Cariage thấy yêu thơ hơn. Tặng cậu hoa này
    Tháng chín mưa dầm trên mái ngói
    Người ra đi chia nửa trời sầu
    Chẳng lẽ như chim lười biếng hót
    Mà người thì thôi đã quên nhau...
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 18/08/2006
    Gửi lúc 22:01, 18/08/06
    ________________________
    Ku Kon bắt đầu bình nhe!
    Cái bài thơ của bác Hâm này đọc xong không biết nổi cái ý chính của bác muốn nói gì.
    Cái khổ đầu thì còn có ít nhiều ý nghĩa là tả cái gì khó tìm và trong một thời gian ngắn thì mất đi... chứ không phải đồ bán ngoài chợ mà muốn có lúc nào cũng được...4 câu này tương đối là tác giả biết mình muốn nói gì và viết gì. Vần vèo cũng tạm.
    Đến khổ thứ nhì... Đây mới là cái cao siêu của bài thơ...đến độ đọc ứ hiểu cái bác Hâm này viết gì!!!!!.
    Anh đi mấy chợ tàn rồi
    Nghĩa là chợ đóng cửa ứ tìm được qué gì mà cái câu kế tiếp lại viết như sau:
    Tìm chim chỉ thấy chim trời mải bay
    Thế là nghĩa làm sao? Tìm chim thì cũng thấy chim thì than cái gi? Đọc câu tiếp:
    Tìm cây thấy lá trên tay
    Vậy là cái cây nó ở sát ngay đó rồi thì nghĩa lý làm sao?
    Tìm người chỉ thấy người say men nồng
    Nó say nằm ỉu ra đó thì coi như là thấy rồi
    Tìm cái gì cũng có thì vác cái chợ tàn vào làm chi cho bài thơ nó chẳng có nghĩa qué gì hết.
    Ku Kon đọc xong chỉ thấy bác này viết cho có viết thôi.
    Rồi sau đó lại có một cái chợ chiều nó mọc lên bất tử như ma để em ngồi vá mấy miếng lòng mề bậy bạ.
    Rồi 2 câu kết ở đâu nhẩy vào không chấp vá được cái gì mà cũng không tả được cái gì.
    Đọc xong bài thơ chả hiểu cái bác Hâm này lúc viết có bị Hâm không? Có cơn hay là thường xuyên, nhẻ?
    Còn cái câu phía dưới này thì thừa thãi quá. Cái chỗ mầu đỏ đâu cần phải viết ra để chứng tỏ ta tự biết ta... Người đọc thơ không có ngu đâu bác Hâm ạ. Người ta đọc thơ dở thì người ta biết ngay đấy thôi.
    Tôi mà như bác tôi chỉ vào khen là thơ bác kia viết hay quá là xong. Mà có muốn tặng đôi dòng thì nên tặng thơ chứ đừng tặng chữ chữ viết loạn.
    Viết tặng đôi dòng thể hiện sự ngưỡng mộ và thua kém.:)
    Bình thế không biết bác Hâm có giận không nhẻ?
    Ku Kon
    Được bomarito sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 19/08/2006
  4. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, rồi thì "thấy cái này ngồ ngộ" , tự dưng cũng muốn phát biểu dăm ba câu - HoaTiNa chỉ nói về mấy chỗ mà Bomarito "pu thủng" thôi nhé, thế nên cắt xén một chút bài của Bomarito cho nó tập chung...
    "Anh đi mấy chợ tàn rồi
    Tìm chim , chỉ thấy chim trời mải bay
    Tìm cây, thấy lá trên tay
    Tìm người, chỉ thấy người say men nồng"

    Theo HoaTiNa hiểu thì:
    "Anh đi mấy chợ tàn rồi" - dường như tất cả đối với anh đều quá muộn màng, cho nên:
    "Tìm chim , chỉ thấy chim trời mải bay" - Tìm chim, chỉ thấy chim mải miết bay về nơi khác, chả thèm đoái hòai gì tới anh
    "Tìm cây, thấy lá trên tay" - Tìm cây, thấy lá trên tay của người khác, ác nhỉ - chẳng những cây không còn để dành cho anh, mà cây còn bị người khác vặt lá rồi
    "Tìm người, chỉ thấy người say men nồng" - Tìm người, thấy đấy - nhưng đang say men nồng - lại cũng với người khác - vậy thì nhìn thấy cũng như không, hay là không nhìn thấy có lẽ còn tốt hơn...
    "Anh mua buồn nữa hay không?
    Chợ chiều em vá vạt lòng đau chưa?"

    Thậm chí muốn "mua" nỗi buồn, mà anh còn không chắc là em đã "vá vạt lòng đau chưa?" để mà có cơ hội san xẻ nữa...Muốn mua nỗi buồn - nghe tưởng như điên điên khùng khùng và thậm chí hơi sáo - nhưng nỗi buồn từ vạt lòng em - anh mua được cũng là một niềm hạnh phúc!?
    Mình nghĩ thế!
    "Bồ đề xao xác sân thưa
    Trăng không đủ sáng để đưa nhau về..."

    Hai câu cuối chỉ để nhắc lại cảm giác chống chếnh về thời gian, về sự tiếc nuối...khi mà đối với anh dường như tất cả đều đã quá muộng màng, vậy thì em ơi:
    "Có là buổi chợ đâu em?
    Để cho một chốc thấy thèm rồi mua
    Rau ngon, chẳng quá buổi trưa
    Quả ngon, cũng chỉ lúc vừa chín thôi"

    Hãy sống với từng trọn vẹn với từng khoảnh khắc của đời mình!
    hihi...HoaTiNa nghĩ thế đấy! Gớm, chả phân tích thì thôi, ngồi ngẫm một hồi lại thấy bài thơ này hay thế cơ chứ
    Cảm ơn Bomarito và cả Hiếu Hâm nữa!
    HoaTiNa
  5. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chị là người rất dễ thương và rộng lượng. Biết hiểu tốt cho người khác . Cảm phục chị vô cùng . Chị cứ tiếp tục khen thêm nữa để bác Hâm sẽ:
    1.. Làm thơ khá hơn vì phải cố gắng cho xứng đáng với lời khen .
    2.. Bác ấy tưởng hay thật, cứ phẹt ra thì chết cả lũ .
    Nhưng mà chuyện đã lỡ rồi (chị đã khen rồi), chắc thiên hạ phải bị hưởng thơ hâm hêm một thời gian nữa thôi. Đành phải chịu đựng
    Cái này cho chị .
    Cái này cho bác .
    Cái này cho Ku Kon
  6. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn mưa và rất nhiều công việc vẫn còn tồn đọng chưa làm được. Nghe mấy em xinh tươi Dự báo thời tiết nói trời còn mưa mấy ngày nữa cơ. Lại rảnh rỗi đi chơi vậy.
    To Ku kon: Tớ đọc bài phân tích của cậu thấy khoái quá đi mất . hihi vì tớ nghĩ đến đâu viết đến đấy, giờ nghe bình luận đọc lại đúng là chả hiểu cái bài thơ ấy tóm lại là muốn viết cái gì .
    Cơ nhưng mà đọc đến bài bình của Hoatina lại thấy hehe thơ mình nghe cũng hay đấy chứ.
    Nói thế thôi, chứ tớ có hay thơ thẩn gì đâu, chỉ thỉnh thoảng thích lên thì viết cho vui. Cái bài dở tệ mà cậu vừa bình thì cũng chỉ là thể hiện sự mến mộ với Carriage, nên nếu nó có tệ thì cũng coi như là lời tỏ tình vụng về nhưng được cái chân thành vậy.
    To Hoatina: Chắc là Hoa tina bình cái bài hâm hâm của tớ với đôi chút muốn an ủi nên mới vớt vát được ra cái ý của bài thơ. Chứ thực lòng tớ thích bài bình của Ku kon hơn đấy. khì Cảm ơn Hoa tina nhé.
    ....................................................................................
  7. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Biết ngay mà..../Nói có sai đâu..../Bác ấy yên một thời gian (thật là hạnh phúc)..../Bây giờ vác thơ lên nữa rồi.....
    Khổ
    Mẹ ơi bác ấy vác thơ lên
    Cả phố thi ca sẽ lụy phiền
    Vạn phúc nếu mà ai sống sót
    Không què, không quặt cũng như điên
    Mẹ ơi bác ấy vác thơ ra
    Nội ngoại thi ca phải bỏ nhà
    Bách họ dinh tê về mạn biển
    Sắm thuyền, sắm thúng để đi xa
    Mẹ ơi bác ấy vác thơ khoe
    Chắc nghĩ vài tên sẽ bị lòe
    Chỉ thấy bên hè vài chú cún
    Lặc lè lưỡi đỏ đ..''t xum xoe
    Em đã dặn rồi chị thấy chưa
    Bác thấy lời khen sẽ hết chừa
    Rồi sẽ vác thơ ra khoe mãi
    Khổ thời hơn lụt với hơn mưa
    Bảy hồn tám vía.....
    Ku Kon bái trời mà khẩn cầu
  8. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ha ha, chú này....hay quá!
    uh thôi không post thơ ra nữa cho thiên hạ bình yên. Tạnh mưa rồi,đi uống cafe vậy.
    Nhưng mà chú hơi bị đáng yêu đấy. khì khì .
    Quên, nhìn lại tiêu đề của topic thấy hình như mình đang spam.
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 19/08/2006
  9. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Ừ đi đi, làm gì thì làm nhưng đừng vác thơ lên nhầm topic nhé! Cái topic "thơ hay sưu tầm" là chỗ để post thơ hay chứ không phải để post "mỡ lợn".
    Ku Kon
  10. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cảm ơn lời khen tặng. Dùng từ đấy để tả thơ tớ thì hơi xa xỉ rồi. Dạo này ngoan hiền rồi, ứ có chê bai ai cả. Ai tớ cũng khen tuốt, ví dụ như chú tớ cũng khen tuốt. khi khi.

Chia sẻ trang này