Thử thách mới ??? Có 1 ca sỹ đã hát như thế này : "Tôi sẽ hát cho những niềm vui những nỗi buồn, tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai, đừng khóc nhé em, đừng buồn nhé anh vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui. ..." Đúng vậy, đã là cuộc đời thì phải có niềm vui và nỗi buồn. Nhưng mà sao cái đời mình chẳng thấy niềm vui đâu là sao ?? Thực ra nói thế thì cũng ko hẳn. Còn nhớ hồi nhỏ, có ông thầy bói xem tay cho mình và nói : " tay cháu nhiều đường, sau này sẽ gặp nhiều sóng gió lắm " Và dường như điều ấy cũng linh nghiệm phần nào. Lớp 1 thi` học hành phọt phẹt, có mỗi cái dịp thi vào lớp chọn cũng ko tới được do mưa to T_T Cấp 2 thì 6,7 học giỏi nhưng mà mải chơi,cho đến cuối cấp mãi ko được thành tích gì đáng kể, cấp 3 thì càng tệ hơn. Năm đầu thì thất bát như là cái số 87, đỗ gần thủ khoa cái trường du lịch, tưởng sướng, vào học ai dè toàn bọn ngu ---> chán, bỏ học. Năm sau thi đại học. Đỗ !! Kể cũng lạ, mình đỗ vào cái trường mà mình chả biết tí gì cả. Chả mất 1 xu nào. Cũng ko thèm học ôn, nhà nòi lại càng ko. Vậy mà vẫn đỗ. Mình chọn học vì mình nghĩ, ở đấy mình sẽ là người kém nhất, có thể sẽ học hỏi được gì nhiều chăng ?? Thằng bạn mình cũng bảo, học trường này lúc đầu nghe có vẻ oai thật nhưng càng học, sẽ càng muốn bỏ, mình ko tin, nhưng bây h` thi` ngấm roài. Học kỳ I thì được học bổng, học kỳ II thì....... Mình cũng deck hiểu vì sao lại như thế nữa, mấy lần trước thì cảm thấy buồn, còn hôm nay thì tỉnh bơ, ko thấy gì. Mình cảm thấy mình ko làm gì có lỗi, người ta đâu có cho mình 1 cái gì ?? Nói vài câu, còn đâu mình tự biên, tự diễn hết, tự mình sáng tạo 1 mình hết, chứ có ai giúp đâu. Mà mình đâu có kinh nghiệm gì, được thế đã là tốt lắm rồi. Đúng như cái lời ông thầy bói, cứ sau mỗi cái gì mà mình thành công thì y như rằng lại có 1 sự việc khác xảy ra làm cho mình thất bại trong bước tiếp theo đó. Nhưng như các lần khác thì mình đều vượt qua, đứng dậy được sau mỗi lần gục ngã. Còn lần này ko biết có làm được ko vì lần này thử thách mình gặp phải là quá lớn, quá khó khăn. Nhưng mà biết làm sao, phải cố thôi, đâm lao thì phải theo lao, già rồi còn gì nữa. Dù gì thì gì vẫn luôn phải có 1 niềm tin như là những lời tiếp theo trong bài hát của cô ca sỹ nọ ( đã nêu ở đầu ) : "Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời, tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời. Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng, dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui, Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta. There''s many thing that you have to do hard that lots of pain that you have to come throught. We are the champion . We make better world . We are the champion we start to understand . We are the champion . We go in hand in hand . We are the champion keep of fighting still the end." ( blog viết vội và sơ sải với mục đích xả stress là chính )