1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử thách thực sự cho Ajax!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi Chel, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    bác Chivu ngồi ngoài ngắm trăng vì trận trước xơi thẻ đỏ đấy ạ.
    Theo tớ thì chuyện cao thấp lại rất quan trọng. Ngay cả bọn tuyến trên của Ajax cũng toàn bị nhìn từ trán xuống , ko đọ đầu được với đối phương. 1,77 là trung bình rùi đâu có thấp

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  2. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Cao thấp thì có ảnh hưởng giè ở đây chứ[r23)tại các chú qua non kinh nghiệm cộng thêm là toàn đứng sai vị trí thôi.
    Cứ nhìn ông huỳnh đức làm điển hình,cao lêu nghêu nhưng chẳng làm dc cái tích sự giè trước hàng phòng ngự đối phương cả(em chỉ ví thế thôi chứ bóng đá việt nam thì làm sao so sánh dc).

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  3. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả đến lúc bàn lãnh đạo Chelsea muốn thì chưa chắc đã có được chứ nói gì đến thằng em này. Nhưng mà bà chị bi quan thật đấy!
    [​IMG][​IMG]
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    aja_bar có đi vòng quanh các box bóng đá thấy mọi người đều sôi nổi bình luận sau khi vòng đấu bảng cúp C1 kết thúc, những thông tin mới nhất về kết quả bốc thăm vòng đấu bảng thứ 2.
    Mọi người đều tập trung mổ xẻ về phong độ thi đấu của các đội bóng ở từng bảng đấu . Nhưng trong đó thì không có mấy thiện cảm giành cho Ajax Amsterdam của chúng ta . Điều đó cũng thật dễ hiểu nếu nhìn vào thành tích không mấy thuyết phục ở vòng đấu bảng thứ nhất.
    Nhìn lại các đối thủ trong bảng đấu của chúng ta gồm có Arsenal, Valencia, AS Roma.
    Tương quan lực lượng trong thời điểm hiện nay thì rõ ràng Ajax lực lượng không thể nào đọ được với các đội còn lại. Nhưng những gì các cầu thủ trẻ của Ajax còn thiếu so với các cầu thủ của các đội khác là gì : đó là kinh nghiệm trận mạc, đó là một cái gì đó hơi sốc nổi của tuổi trẻ. Chúng ta chứng kiến 2 pha đánh đầu của Crespo vào phút thứ 50 và 52 của trận đấu . Đó hoàn toàn là những tình huống bóng "sống" .
    Cầu thủ hậu vệ của Ajax bị hút theo Vieri và chỉ để một mình De Jong kèm Crespo . Kết quả tất yếu như chúng ta đã thấy. De Jong hiện là một tài năng mới của Ajax cũng như của đội tuyển Hà lan; trước phong độ thi đấu đang lên trong thời gian vừa qua anh được gọi vào đội tuyển U 21 Hà lan . Chứng tỏ rằng anh không phải là một cầu thủ vu vơ mà Koeman chọn mặt để gửi Crespo . Hai bàn thắng diễn ra quá nhanh liền trong 2 phút khi các cầu thủ Ajax chưa kịp định thần sau bàn thắng mẫu mực của Crespo . Bàn thua đầu tiên thuộc lỗi của hàng tiền vệ khi để cho DiBiagio dũng mãnh xông lên thoải mãi treo bóng để Crespo làm nốt công việc của một tiền đạo.
    Hai bàn thua liên tiếp làm câm lặng cầu trường trên sân Arena.
    Đó là những bàn thua chúng ta không thể phủ nhận và đổ lỗi cho một mình De Jong được. Đó thể hiện rằng bàn lĩnh thi đấu trận mạc ở cúp C1 các cầu thủ chưa có mấy. Qua từng trận đấu như thế này thì Ajax mới tĩnh luỹ được kinh nghiệm và đúng là con cáo già Inter dăng bẫy khá tốt .
    Trước những áp lực lớn từ phía khán giả, mong ngóng tin tức từ Nauy, bàn thắng giải toả tâm lý đè nén ngay từ đầu bị trọng tài tước mất, những pha tiểu xảo của các cầu thủ Inter qua mắt được trọng tài ngay cả Koeman cũng không giữ nổi bình tĩnh.
    Ajax của chúng ta thì vẫn thi đấu một cách hồn nhiên, khoáng đạt trong hiệp 1 của trận đấu làm cho các cầu thủ Inter liên tục phạm lỗi 12, Có nhiều tình huống xử lý thiếu công bằng của trọng tài người Thuỵ Sĩ dẫn đến tâm lý bị ức chế từ phía các cầu thủ Ajax trong khi Inter thì đạt được mục đích là khiêu khích nhưng quả thật những pha bóng đầy kỹ thuật của các cầu thủ Ajax cũng làm cho các cầu thủ Inter chóng hết cả mặt.

    Còn nếu nói về sự tự tin và kỹ thuật thì Ajax của chúng ta không thiếu. Trước những gì trình diễn trong hiệp 1 chúng ta thấy rằng Ajax đã dần lấy lại được phong cách đá của mình năm 94-95 rồi đó. Nếu các bác đã xem những gì Ajax đá trong năm đó thì cũng sẽ thấy một cái gì đó phảng phất tương tự. Cái mà Ajax chưa đạt được như hồi đó là cánh trái của Ajax hiện nay không mạnh bằng Ajax năm 94-95. Ajax hiện nay không có nhiều cầu thủ có khả năng giải quyết tình huống như trước . Ví dụ từ hàng tiền vệ thực sự chưa thấy một thủ lĩnh. Nhưng quả thật nếu có Jari Litmanen thi đấu thì mọi chuyện đã khác. Các bàn thắng của Ajax từ xưa đến nay đều chia đều tức là không phải là chỉ có tiền đạo mới ghi bàn mà ngay cả các tiền vệ cánh và tiền vệ tấn công lại ghi rất nhiều bàn thắng. Ví trí của Van der Vaart là một điển hình khi anh là một tiền vệ công chứ không phải là tiền đạo.
    Đúng là thiếu những vị trí như Jari Litmanen ở hàng tiền vệ, Chivu ở hậu vệ, Zatlan Ibarhimovic ở hàng tiền đạo Ajax của chúng ta thi đấu như thiêu thiếu một cái gì đó.
    Trong trận đấu đó em thấy Ajax hình như treo cánh trái còn cánh phải thỉ Van de Meyde tỏ ra bị ức chế. Tất cả các vị trí của Ajax thi đấu trong hiệp 1 khá tốt . Đúng là Ajax chiếm lĩnh thế trận khu trung tuyến nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Inter là một đối phòng ngự phản công nên chuyện nhường khu trung tuyến là điều dễ hiểu.
    Nhưng em đã thấy một cái gì đó mang tính đường nét từ các đợt tấn công .
    Họ không còn đá quá thiên về phòng ngự như những năm 97-99 khi thi đấu ở Việt nam trong Cúp 3 Châu lục. Hồi đó nhìn Ajax thi đấu tại Việt nam mà sững cả người vì không nhận ra được lối đá của Ajax nữa. Nhưng hiện nay thì Ajax của những năm đó đã dần trở lại.

    [​IMG]
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thôi quay lại các đối thủ của chúng ta trong bảng nhé :
    Thật sự nhìn trận đấu Inter thì quả thật chúng ta thấy thiếu những vị trí chủ chốt ở từng tuyến như Chivu ở hàng hậu vệ, Jari Litmanen ở hàng tiền vệ và Zatlan ở hàng tiền đạo.
    Đem phép so sánh này với Arsenal, tớ đã nghiên cứu cái đội Arsenal khá kỹ nếu họ cũng như thế thiếu Sol Campel hoặc Asley Cole, tiền vệ thiếu Viera thì nói chung là thực sự sẽ chỉ là một đội bóng mất hồn thôi. Tiền đạo nếu thiếu Henry thì mọi chuyện cũng tương tự. Đó nếu họ thiéu 3 cầu thủ ở từng tuyến như thế này thì sức tấn công của họ bị giảm đi đáng kể Họ chỉ thực sự chơi chủ động được khi có những linh hồn này trên sân thôi.
    Điểm manh của Arsenal là gi đó là trong đội hình chỉ có những cầu thủ như trên. Điểm yếu của họ là gì đó là nếu một 2 vị trí từ tiền vệ Viera và Henry thi đấu không đúng với khả năng của mình thì họ thực sự không có đưọc cảm hứng thi đấu hưng phấn
    Valencia thì mọi sự chú ý đều đổ dồn về Pablo Aimar . Chúng ta sẽ gặp Valencia đầu tiên trong loạt trận thứ 2 đó. Các cầu thủ Valencia thì đúng là gây hãi hùng cho các đội bóng Anh. Man từng thua , Arsenal cũng vậy.
    Họ là một tập thể có tổ chức rất cao. Thi đấu rất tập trung và có một tinh thần thi đấu vững chắc. Valencia là một đội bóng thi đấu theo phong cách phòng ngự phản công là chính, những năm trước Valencia có lối đá rất khó chịu, nó có phần hơi khô cứng và thô ráp. Nhưng từ khi mua Aimar thì chuyện này đã được giải quyết khá ổn thoả.
    Điểm mạnh của Valencia là một sự đoàn kết và tập trung cao độ trong thi đấu còn lối đá của họ không phải là lối đá đặc trưng của bóng đá Tây Ban nha.Điểm yếu của họ là hơi khô cứng trong tấn công.
    AS Roma là một đội bóng nước Ý, phong độ thất thường của họ chỉ phụ thuộc vào phong độ của Totti , anh chính là linh hồn của đội bóng thành Roma, tất nhiên những gì mà Totti thể hiện tại World Cúp là người ta không thể quên đưọc Roberto Baggio và Del Piero. Trên hàng tiền vệ của họ còn có một tài năng đến từ Bari là Cassano. Tuyến hậu vệ thì họ có một thủ lĩnh là Walter Samuel một cầu thủ Argentina thi đấu rất tốt.
    Duy nhất AS Roma còn thiếu đó là một tuyến tiền đạo ghi bàn ổn định khi Batistuta thì quá già rồi, họ đang không lấy lại được tính ổn định trong ghi bàn nên vai trò của Totti trong việc dứt điểm là khá quan trọng..
    Điểm mạnh của AS Roma là hàng hậu vệ vững chắc , tuyến tiền vệ cũng khá ổn định, hàng tiền đạo chưa phối hợp ăn ý.

    [​IMG]
  6. cave_vn

    cave_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    He He He He
    Bác aja_bar chịu khó sưu tầm các bài viết về đội bóng thiệt đó. Thật tốt quá mà Voite cho ông 5 * nhe'
    Huân
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thank you ông bạn 2 bài trên này là tớ tự viết đó , không có material nào mà dài đến thế đâu !!! Hi hi !! Thanks anyway!

    [​IMG]
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chú ý,chú ý,Valencia không phải là Valencia_Cuper mà là valencia_bentinez !
    Tuy chưa xem nhưng thấy mấy tờ thể thao nói valen giờ chơi tấn công tàn bạo lắm , công thủ toàn diện,đấy là Valencia hiện thời .[tất nhiên là cũng chỉ nghe báo chí nói,hi vọng sẽ được mục kích và [/b]thất vọng[/b] ]
    [​IMG]
    luiz nazariodelima
  9. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Điều này tớ đồng ý. Ajax chúng ta lớ ngớ như một cậu bé mới ra tỉnh lần đầu trong một giải đấu của các đại gia như thế này
    hì hì chả chóng mặt giề cả. Chỉ là những đứa trẻ con nghịch ngợm chạy loăng quoăng rối mắt chút chút cho vui thôi mà. Có thể thấy ngay trong hiệp 1 Ajax có nhiều đường chuyền từ tuyến 2mà độ chính xác là 0%, vu vơ và ko cho ai cả, hoặc là quá sâu.
    Tớ chỉ biết mỗi lý do Chivu ko ra sân còn ko biết vì sao 2 vị còn lại phải ngồi ngoài. Kinh nghiệm của Jari và thể lực sức vóc của Zatlan là những điểm cực kỳ quan trọng trong một trận đấu như thế này. Phải chăng có một sai lầm về chiến thuật của Koeman?????
    Cuối cùng qua một trận đấu cũng chưa nói được gì. (Chả biết tới đây còn xem được trận nào của họ ko??)Xét cho cùng, mai là một ngày mới. Hãy cùng chờ đợi và hy vọng


    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Không hồ đồ chút nào bà chị ạ, các đường nét tấn công thì vẫn mang hơi hướng cũ đó là phong cách tấn công vốn có. Còn chị bảo là Ajax như một chú bé gặp các đại gia thì hơi quá, vì những đường bóng kỹ thuật bật tường, chuyền bóng trong khu cấm địa , thực hiện những động tác khó trong những chỗ chật hẹp như các cầu thủ Ajax hôm nọ thì chỉ có những ngưòi có kỹ thuật mới dám thể hiện. !!! Trận này nói chung là trận có thể đánh giá được một điều gì đó vì trận đấu đó là một trận đấu lớn của Ajax trong vài năm qua đó

    [​IMG]

Chia sẻ trang này