1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử thách thực sự cho Ajax!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi Chel, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ồh trong danh sách của cả đội Ajax thi đấu trong trận này em không thấy cả tên Zatlan và Litmanen bà chị ạ.
    [​IMG]
  2. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    2 ông thần đó bị chấn thương mà các bác

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó chứ tội gì mà Koeman phải để họ ngồi dự bị chứ trong lúc nước sôi lửa bỏng hả chị hoacuctay???

    [​IMG]
  4. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ajax của chúng ta sẽ khởi đầu vòng đấu bảng thứ 2 đầy cam go bằng trận đến làm khách của valencia.
    Có thể nói nếu giành dc 1 kết quả khả quan tại trận này thì ajax sẽ có dc 1 tâm lí rất tốt trước khi bc vào trận cầu đinh gặp roma.Khả năng này rất có thể xảy ra vì vào đêm nay phía valencia có thể sẽ ko có Pablo Aimarcầu thủ rất quan trọng trong lối chơi tấn công hiệu quả và đẹp mắt của họ trong thời gian gần đây.Nhưng họ vắng ta cũng vắngtrận này ajax sẽ ko có sự phục vụ của Van Dame(ko bít 2 đội có móc ngoặc ko nhẩy)bù lại đội trưởng chivu,Jari LitmanenZatlan Ibarhimovic đã quay trở lại.
    Như vậy những fan của ajax như chúng ta hoàn toàn có quyền hi vọng vào 1 kết quả có lợi trong trận gặp valencia đem nay

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi biết là Ajax khó khăn trong thời điểm hiện tại, chúng ta không dám mơ đến những điều siêu thực như việc đoạt cúp C1 mùa bóng năm nay.
    Nhưng nếu Ajax đoạt cúp C1 thì điều đó quả là một điều bất ngờ đối với cả thế giới bóng đá nhưng đối với những fan của Ajax như chúng ta, chúng ta biết họ là một trong những đội bóng lớn của thế giới thì việc họ đoạt cúp C1 chỉ làm cho chúng ta có một chút bất ngờ.
    Đùa tí thôi chứ trong thời điểm hiện nay chúng ta chỉ mong cho Ajax đá từng trận; từng trận tập trung hết sức để giành từng điểm quý giá trong vòng này vì mọi sự chủ quan hay non yếu đều phải trả giá rất đắt.
    Đêm nay trên thánh địa Mestalla chúng ta sẽ chạm chán trận thứ 19 trong những lần gặp gỡ các đội bóng Tây Ban Nha ở 11 lần trước chúng ta thắng ; 2 trận hoà và còn lại là thua. MỌi con số khô cứng nhưng cũng nói lên ít nhiều vì sao Ajax chẳng sợ quái gì cái đội như Valencia cả. Chúng ta cùng hi vọng nhé !!
    Một kết quả tốt đẹp nhất chỉ đến với những người biết chờ đợi như chúng ta thôi.

    [​IMG]
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 30/11/2002
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Huấn luyện viên Koeman lo ngại trước "pháo đài Mestalla"
    Valencia sẽ gặp Ajax ở vòng đấu bảng thứ hai của Champions League tối nay với mục tiêu khẳng định rằng họ là đội bóng mạnh nhất Tây Ban Nha. Điều này xác nhận ý kiến của huấn luyện viên của Ajax - Ronald Koeman, người đã phát biểu trước thềm trận đấu là đương kim vô địch Primera Division "hiện giờ đang mạnh hơn cả Real Madrid và Barcelona".
    "Có lẽ Madrid và Barca là những đội bóng nổi tiếng ở Tây Ban Nha, nhưng theo tôi, Valencia là đội bóng hoàn chỉnh hơn. Họ có nhiều cầu thủ xuất sắc và thi đấu áp đảo - họ sẽ bứt lên ngay từ đầu trận đấu", cựu huấn luyện viên và hậu vệ của Barcelona - Koeman phát biểu. Và tối nay đội bóng của ông sẽ có nhiệm vụ quan trọng trong trận mở màn của vòng đấu bảng thứ 2 trước "thành trì" Mestalla này.
    Valencia đã thắng tất cả các trận đấu trên sân nhà ở vòng đấu bảng trước, đánh bại cả Liverpool, Basel và Spartak Moscow để dẫn đầu bảng B. "Trên sân khách thì điểm nào cũng quý", ông Koeman công nhận. "Điều quan trọng là thắng trên sân nhà".
    Ajax đã cố gắng giành chiến thắng trên sân khách mới chỉ có 1 lần trong vòng đấu bảng trước với thành công trên sân Olympique Lyonnais. Cơ hội của họ đã thu hẹp lại bởi sự vắng mặt của các cầu thủ bị chấn thương: Henk Timmer, Jelle van Damme và John O'Brien, còn cầu thủ chạy cánh Victor Sikora và hậu vệ Nigel De Jong cũng khó lòng ra sân. Tuy nhiên, Jari Litmanen có thể thi đấu ở trung lộ cùng với "lính mới" tài năng Rafael van der Vaart.
    "Điều quan trọng trong đầu các cầu thủ của tôi là họ hiểu rằng sẽ phải thi đấu với các câu lạc bộ mạnh nhất châu Âu", ông Koeman nói. "Tôi rất mong các trận đấu này và chúng ta sẽ có ý kiến chính xác hơn về năng lực của Ajax. Valencia đã chứng minh năng lực của mình khi họ giành chiến thắng 2-0 trước Real Valladolid hôm chủ nhật".
    Trận đấu này cũng sẽ là đáng kể đối với sự vắng mặt của các cầu thủ bị chấn thương như Kily Gonzalez, và trong đội hình của Valencia cũng không có mặt cầu thủ người Argentina - Pablo Aimar. Mista sẽ được đưa vào sân và đá cặp cùng với Juan Sanchez hoặc John Carew ở hàng công, trong khi đó Miguel Angulo có mặt để chơi cùng Francisco Rufete.
    Sự vắng mặt của Aimar sẽ "không ảnh hưởng đến họ", Koeman - người cho rằng Valencia và Arsenal là những ứng cử viên lọt vào vòng tiếp theo, và có thể cả AS Roma - nhận xét. Tiền đạo người Na Uy của Valencia - John Carew tự tin về trận đấu trên sân nhà và nói: "Tất nhiên, tôi đồng ý với Koeman. Nhiệm vụ của chúng tôi là chiến thắng cả 3 trận ở Mestalla - bắt đầu bằng Ajax".
    Welcome:
    http://www.club81.com
    [​IMG]
  7. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ phải là một trận thắng mới đúng... hic... nhưng ko sao, 1 điểm ko phải là một kết quả tồi!
    Chúc mừng Zlatan và Ajax!
    [​IMG][​IMG]
  8. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế chúng ta vẫn có thể ngẩng cao đầu với một trận hoà trong thế thắng này .Ajax hình như thường không tập trung vào những phút cuối đã 2 lần rồi một lần gặp Lyon 3 điểm treo đến miệng rồi mà cứ nhằm phút thứ 90 lại để mất chứ. Valencia hôm qua cũng thế !! Tức thật vì nếu không mọi chuyện đã trở nên đỡ căng thẳng hơn không chứ !! Nhưng không sao hoà trên sân Mestalla cũng là thành công rồi Arsenal hồi trước mới trở lại vài mùa bóng trước cũng từng thua trên sân này cả Mu nữa. Nhưng nhìn qua trận Arsenal và Roma đêm qua thì chúng ta thấy rằng hai đội kia cũng có những điểm yếu và họ không phải lúc nào cũng triển khai tấn công theo ý mình được. !!!

    [​IMG]
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hòa Valencia 1-1 ngay trên sân đối phương
    Ajax gây ngạc nhiên thú vị
    Dù HLV Fabio Capello của AS Roma luôn một mực khẳng định: ?oArsenal là đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện nay? (nhất là sau khi đội của ông thua CLB Anh 1-3 ngay trên sân nhà hôm thứ Tư qua), nhưng báo chí Anh không cho là như vậy. Họ khẳng định: Valencia dứt khoát là đội mạnh nhất bảng B, còn Roma cùng Arsenal chỉ có thể cạnh tranh vị trí thứ hai. Nếu chỉ thuần túy suy luận theo kiểu này thì với trận hòa 1-1 ngay trên sân Mestalla, Ajax Amsterdam là đối thủ rất đáng gờm. Tuy nhiên, HLV Ronald Koeman lại nghĩ khác: ?oChỉ có duy nhất khoảnh khắc sau khi Ibrahimovic ghi được bàn thắng ở phút 89, tôi mới dám nghĩ Ajax có thể giành chiến thắng. Dù Ajax dẫn trước nhưng thật lòng mà nói, chúng tôi rất may mắn mới tìm được kết quả hòa?.
    Trong khuôn khổ Champions?T League, Valencia chưa từng thua tại sân Mestalla (ghi tới 11 bàn vào lưới Basel, Liverpool, Spartak Moskva trong 3 trận ở vòng đấu bảng đầu tiên) và từng thắng Barcelona, Lazio, Arsenal trong những mùa giải trước. Valencia vắng Francisco Rufete, Kily Gonzalez, Pablo Aimar trong trận gặp Ajax, nhưng thật ra mất mát của họ không quá lớn. Tiền đạo đang lên Miguel Mista (ghi cả 2 bàn trong chiến thắng của Valencia tại Primera Liga hồi cuối tuần) có thể tạm lấp chỗ trống của nhà dẫn dắt trận đấu Aimar. Trong khi đó, hai tuyển thủ Tây Ban Nha Miguel Angel Angulo và Vicente Rodriguez không thua sút bao nhiêu so với Kily Gonzalez và Rufete. Vì thế, có thể xem Valencia đã có 90% đội hình mạnh nhất nhưng vẫn bị Ajax cầm hòa (dù có may mắn) thì đó vẫn là kết quả rất đáng khích lệ đối với các học trò của HLV Koeman.
    Bên cạnh vài tên tuổi giàu kinh nghiệm (nhưng đã ?oquá đát?) như Jari Limanen, Richard Witschge, Ajax có cả loạt tài năng trẻ như Van de Vaart, Ibrahimovic, Chivu, Van der Meyde, Mido, Pienaar, De Jong. Họ chỉ ở độ tuổi 20-22 nhưng đã thi đấu khá chững chạc, và hiện nay đã có dư luận so sánh lứa cầu thủ này với ?othế hệ vàng Ajax? Kluivert, Davids, Seedorf... khoảng giữa những năm 90. Nếu HLV Koeman giữ chân được các tài năng trên trong những mùa bóng tới, thì xét trên lý thuyết, Ajax sẽ là một đội mạnh. Tuy nhiên, đây không phải là điều đơn giản vì lứa cầu thủ này đều đã lọt vào tầm ngắm của các CLB hàng đầu châu Âu (Liverpool vừa ngỏ ý mua tài năng trẻ lớn nhất Hà Lan hiện nay Rafael van de Vaart với giá 12 triệu bảng còn Roma đang ?odụ dỗ? Ibrahimovic).
    Trước vòng đấu bảng thứ hai, HLV Koeman tuyên bố: ?oChúng tôi chỉ xem đây là dịp học hỏi kinh nghiệm và không đặt chỉ tiêu quá cao cho các cầu thủ?. Thi đấu với tâm lý thoải mái (thua cũng chẳng sao, nhưng thắng sẽ gây được tiếng vang lớn) là mặt thuận lợi rất lớn cho các cầu thủ Ajax. Họ được xem là đội bóng của tương lai hơn là hiện tại, nhưng điều đó không có nghĩa là Ajax không quyết tâm ?otiến càng xa càng tốt? tại Champions?T League. Đội trưởng Chivu phát biểu trên trang web chính thức của UEFA: ?oChúng tôi chẳng sợ ai cả và luôn tin tưởng vào khả năng của mình. Trong một ngày đẹp trời, Ajax có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào?. Với việc Valencia bất ngờ mất điểm, cuộc đua giành 2 suất đi tiếp tại bảng B chắc chắn sẽ diễn ra quyết liệt. Với thực lực hiện nay, Ajax khó có khả năng tiến sâu, nhưng bất cứ đội nào ?okhông xem trọng họ? rất có thể phải trả giá đắt. Từng thắng Lyon 2-0 trên sân đối phương và làm cho HLV Hector Cuper của Inter Milan ?omuốn lên cơn đau tim? tại vòng đấu bảng thứ nhất, Ajax đã sẵn sàng làm kẻ ?othọc gậy bánh xe? tại bảng B. Cẩn thận đấy 3 ?oông kẹ? Valencia, Arsenal, Roma!
    Welcome:
    http://www.club81.com
    [​IMG]
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế Ajax chúng ta còn rất nhiều thứ nhưng cái chính em tạm yên tâm ở Ajax đó là lối chơi tấn công của họ, cái cách họ giữ bóng và chuyền bóng đó mới là cái chính vì khi họ đã có một lối chơi rõ ràng họ không phải phân vân gì nhiều. Chỉ có thời gian mới trả lời tất cả ?? Trận hoà đó có phần may mắn nhưng tại sao họ lại ghi đưọc bàn trước một hàng phòng ngự có tổ chức và chơi tập trung của Valencia một hàng phòng ngự khét tiếng nhất cái giải Liga. Hồi trước những đội mới thi đấu vào cúp C1 gặp Valencia như Arsenal có làm được điều đó không ???

    [​IMG]
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 30/11/2002

Chia sẻ trang này