1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử thách trong 11 ngày!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi HA-hvnh, 04/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Thế là qua 1 cửa ải, MU đại thắng Liverpool, là 1 cổ động viên trung thành của MU tôi nghĩ các cầu thủ của chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này, với phong độ hiện tại MU đủ sức hạ đo ván bất kì đối thủ nào dù là sân nhà và sân khách, cứ nhìn vào các trận đấu gần đây của MU thì biết, nó cũng có nhiều điểm giống như năm 1999, hơn thế trong năm nay MU còn gặp thuận lợi hơn là từ nay cho tới cuối mùa phải đá ít trận hơn và trận chung kết UEFA Champion Cup sẽ diễn ra tại sân Old Trafford.
    Anh chi yeu minh em
  2. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Oshea làm hattrick khỏi cần phòng ngự nữa. :-p

    Everything I do, I do it for YOU.
  3. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Vòng tứ kết Champions League: Dàn đồng ca Real Madrid liệu có ru ngủ được những con quỷ đỏ
    Cả hai đều có vẻ hài lòng khi được gặp nhau ở vòng tứ kết. Lẽ ra họ phải buồn vì sớm loại nhau đến thế, và lỗi này chính thuộc về Real Madrid, đội đã không thể đứng đầu bảng C để có thể tránh M.U ở tứ kết. Gọi là "tránh" vì vào thời điểm này, đội bóng dễ chơi nhất với Real Madrid chính là M.U nhưng đội khó chơi nhất là Real Madrid cũng là... M.U. Dễ chơi, vì lối đá của M.U luôn mở, dù khi họ chú tâm hơn đến hàng phòng ngự thì mục tiêu của họ vẫn là lao về khung thành đối phương, và trong khi yêu cầu khoảng trống để thi thố lối chơi nhanh, họ cũng dành cho đối phương khoảng trống để hoạt động. Nói cho đúng, cả hai đội đều có lối chơi mở, và trên sân nhà, Real Madrid hoàn toàn có thể chơi đúng phong cách tấn công đẹp mắt của mình và sẽ được đội khách hưởng ứng bằng những pha tấn công ăn miếng trả miếng nhanh chóng mặt. Khi ông Ferguson cho hàng tiền vệ của mình chơi theo hình thoi, với Scholes nhô cao và Keane lùi lại hỗ trợ phía trước hàng hậu vệ, M.U sẽ chơi quyết liệt ở khu vực giữa sân, nhưng luôn hướng về mũi nhọn ghi bàn của mình là Van Nistelrooy. Tầm ảnh hưởng của cầu thủ này trên hàng tấn công ngày càng lớn. Một mình anh có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu Ðột phá kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, chạy chỗ và chuyền bóng đều tốt, có thể kết thúc rất nhanh bằng cả hai chân, chơi đầu cũng không tồi. Van Nistelrooy khiến lối chơi tấn công của M.U biến đổi khôn lường. Dĩ nhiên, Van Nistelrooy chơi được như vậy vì phía dưới anh là một hàng tiền vệ quá già giơ của M.U với những pha di chuyển không bóng thông minh và lối chơi một chạm thuần thục.
    Trong khi đó, Real Madrid chơi hài hoà như một bản nhạc cổ điển, họ luôn cần một nhạc trưởng là Zidane, một tay kèn saxophone độc tấu bên cánh phải là Figo luôn có xu hướng xuyên sâu vào trung lộ. Lối chơi bóng sệt, đan dệt từ dưới lên theo một nhịp điệu hài hoà của Real Madrid có lẽ là lối chơi đẹp nhất từ trước tới nay ở một đội bóng, nhưng hiệu quả thì không phải lúc nào cũng như ý. Ðó là lối chơi thích hợp với Ronaldo hơn là Morientes - tiền đạo có lối chơi mạnh mẽ, càn lướt, giỏi không chiến. Và trong trận gặp M.U, liệu ông Del Bosquet có cho Morientes ra sân, dù chỉ đóng vai siêu dự bị để đá cặp vời Raul Có thể lắm, và Morientes lại có thể chơi đột biến, và lối chơi tấn công của Real Madrid sẽ mang màu sắc khác khi có anh. Khi lợi thế đương nhiên thuộc về chủ nhà, thì người ta lại trông chờ ở M.U một lối chơi thiên hẳn về tấn công, dù như vậy là hơi "trái cách" khi phải chơi trên sân một đối thủ mạnh như Real Madrid, nhưng kinh nghiệm ở lần gặp trước (M.U tuy hoà trên sân Real Madrid nhưng đã thua trên sân nhà) cho thấy, M.U lại có thể chơi thoải mái hơn trên sân khách, và đề phòng khi chơi trận lượt về trên sân nhà họ sẽ có tâm lý nặng nề hơn Real Madrid, nếu ở lượt đi họ không tích cực tìm cho mình một kết quả có lợi.
    (Thể thao hàng ngày)


    Home is where the heart is
  4. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Thật "xui" khi những trận đấu gay go cứ liên tiếp đổ ập lên đầu MU, vào đúng thời điểm khó khăn nhất. Nhưng đây cũng là lúc để MU thể hiện bản lĩnh của mình, phải không?
    Và chúng ta sẽ cầu chúc cho họ, cổ vũ nữa, đầu tiên là đêm nay nèo: MU - Real => Cố nhên MU iu quí!!!
    [​IMG] Sakura, my love ... [​IMG]
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Năm nào chẳng thế! Cứ dồn 1 đống lên! Lão nào xếp cái lịch Ngoại hạng thía 0 bít
    No matter what I do ...
  6. Becksoul

    Becksoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em đang chờ đợi MU tìm lại hình ảnh của chính bản thân mình năm 98.
    Đã bước qua rồi sao không bước tiếp
    Để cho lũ quân thù sợ khiếp dưới chân ta

    Becksoul
  7. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này