1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử thách trong tình yêu (con dao hai lưỡi)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi arien, 26/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Thử thách trong tình yêu (con dao hai lưỡi)

    30 tuổi,đã và đang yêu.Nhưng tôi chưa có được 1 tình yêu trọn vẹn,đầy đủ,1 người yêu như tôi hằng mơ ước.Các cụ có câu:"Con gái yêu bằng tai,con trai yêu bằng mắt".Tôi thì ko biết rót mật vào tai em cũng như với người cũ.Tôi chỉ quen có sao nói vậy.Phải chăng vì thế mà tôi vẫn đơn độc trên đường kiếm tìm hạnh phúc??? Với người cũ thì:"Ko nên,như vậy tốn tiền lắm". Với em thì :" Có chuyện gì ko???" ......Tôi ko phải là 1 gã Don Juan hay 1 thằng họ Sở. Hai năm qua tôi đã khổ sở vì em nhiều. Luôn có những yếu tố khách quan làm sự việc rắc rối (theo chủ nghĩa duy vật) hay cung Thê có Triệt án ngữ-ngăn trở(theo chủ nghĩa duy tâm)gây ra những hiểu lầm KHÔNG CẦN THIẾT. Thử thách trong tình yêu là cần nhưng ko nên lạm dụng-nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi.Với người tinh ý thì biết được,với người ko tinh ý thì sự việc sẽ khác. Tôi ko phải là người kiêu ngạo,háo thắng.Tôi chỉ muốn nhanh chóng cho xong để còn lo tương lai.Rất nhiều việc phải làm.Nhiều lúc tôi rất cần có em ở bên để động viên - nhưng căng thẳng cứ kéo dài.Tôi ko biết phải đối xử ntn,nói ntn??? mới làm vừa lòng em đây?


    VÍ THỬ ĐƯỜNG ĐỜI BẰNG PHẲNG CẢ
    ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=:
    lo cho tương lai rồi hãy nghĩ đến mấy thứ này ... "nhanh chóng cho cho xong để còn lo cho tương lai" : xong rồi để đó sao , đây là chuyện cả đời
    lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ , em kém bác nhiều tuổi nhưng em nghiệm ra rằng thời gian và khoảng cách mới là một liều thuốc thử không đắng nhưng khá khó nuốt và rất hiệu quả , chắc bác hiểu . Em bây h mới 24 nhưng em chẳng chịu nổi như bác , em mà thế thì thế nào em cũng tiu cho 1 trận rồi muốn ra sao thì ra , thời gian còn để làm nhiều việc khác
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  4. fishbed

    fishbed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    người yêu của ông anh vẫn muốn chơi bời chua muốn chịu trách nhiệm.
    nếu anh không làm cho cô nàng điên đảo vì mình được thì sau này có đưọc em rồi anh thì đạt đưọc mãn nguyện còn nàng coi đó là một sự ban ơn
    Bàn Tay Ta Làm Nên Tất Cả
  5. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Anh giống anh trai em quá!
    Yêu mà luôn cảm thấy căng thẳng vì người mình yêu thì chia tay nhau còn hơn, dù rằng đã 30 tuổi nhưng còn hạnh phúc và tương lai sau này của anh nữa..Biết đâu còn người con gái khác xứng đáng với anh hơn.
    Để mình khố sở hai năm trời vì một người con gái, luôn luôn cảm thấy bị thử thách,khi cần không được người mình yêu cùng chia sẻ.... có cần phải chịu đựng tất cả những cái đấy không???
    Phải xem lại tình cảm của người anh yêu, anh trai ạ!
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em cung giống anh vậy đó.Nhưng khi đọc đuợc câu này thì em ko còn đau khổ nữa và em quyết định ko yêu nữa:
    "Yêu là tìm chính hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác."
    "Trong tình yêu chúng ta khẳng định nhau chứ không phải thống trị nhau. Yêu đương không phải là thắng hay bại mà là nâng đở lẫn nhau. "
    "Tình yêu bao giờ cũng hiến tặng, không bao giờ đòi đền đáp. Tình yêu luôn giày vò, khắc khoải nhưng không bao giờ phản kháng và trả thù. "
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    phải,đúng là con dao hai lưỡi,nhưng có lẽ một phần do hai người chưa hoàn toàn hiểu nhau và thông cảm cho nhau.Nồi với vung chắc cũng hơi bị lệch một tí.
    Chán,ngẫm người lại nghĩ tới mình
    Được dtn22 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 03/01/2004

Chia sẻ trang này