1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử thách trong tình yêu ? Khó !!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea88, 03/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chelsea88

    chelsea88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người :)

    Em có chút rắc rối trong chuyện tình cảm. Mong các bác giúp em 1 chút.
    Em và gái học cùng trường với nhau, 2 người cùng là sinh viên năm đầu (năm nay là năm t2), có quen nhau qua bạn bè. Em và gái quen nhau vào đúng ngày m8/3. Hôm ấy đúng dịp 8/3 nên em mua quà phi thằng lên phòng trọ của gái (với mục đích làm quen ). E gọi gái ra ngoài cổng nán trọ :D, em trình bày quan điểm..., xong gái tươi cười & vui vẻ nhận lời. Rồi gái mời em vào trong phòng chơi ....

    Sau 2 tuần tìm hiểu thì em mới biết gái đã có ny, gái vẫn bình thường với em & em cũng vậy :). Vì người yêu của gái ở xa, nên 1 - 2 tuần mới gặp nhau đc 1 lần nên em có ý định dù là lăn lê bò toài thì em cũng phải đánh tan cái đồn có địch này :D. Nhưng sau 1 tháng, em thử đủ cách, đủ chiêu nhưng vì tình cảm của gái và bạn trai quá sâu đậm nên em đã chọn cách ra đi :D, gái cũng nói rõ quan điểm... đừng đợi tớ, nói chung chỉ là bạn bè bình thường thôi. Gái là người biết điều nên không tỏ thái độ gì k thích ....mỗi lần em đến chơi luôn nhận đc 1 nụ cười vui vẻ từ gái :D.

    Sau khoảng 2 - 3 tháng em có hỏi han gái giờ như thế nào ????, quan tâm như bạn bè xã giao :D. Gái nói ... r nói không vui. Rồi em rủ gái đi chơi cho hết buồn, gái nói giờ chẳng muốn đâu cả nên rủ em tới phòng trọ gái để nc bạn bè linh tinh. Hehe. Rồi e xuống, gái nói k vui vì ctay người yêu, em hỏi ctay lâu chưa. gái nói cũng đc 1 thời gian rồi ( hơn 1 tháng gì ấy, vì con gái thường khó quên hơn con trai nên em không hỏi gì nữa :D ). E cũng chỉ nói chuyện bình thường như 2 người bạn với gái. Sau khoảng gần 1 tháng như thế, em vẫn quan tâm & hay tới phòng trọ gái chơi, còn hay ăn cơm ở đó nữa =)). Xong 1 buổi tối đẹp trời, em rủ gái đi chơi, gái nói ngại( vẫn câu nói cũ, thôi vào phòng tớ chơi đi...). Sau 5 phút thuyết phục, gái đã đồng ý đi chơi. Em vui & phi xe xuống đón gái luôn, nhưng khi xuống thì gái cứ đắn đo, rồi gái vào chuẩn bị rồi đi với em, điều bất bình thường ở đây là gái lại rủ cả con bạn thân cùng phòng đi cùng :(.Nhưng em vẫn vui vẻ, không tỏ ý không thích hay gì cả. Nhưng như vậy thì rất khó để cho em và gái có khoảng riêng tư để nói chuyện.

    Gái rủ bạn cùng phòng có thể vì đã cảm nhận đc tình cảm của em dành cho gái, sự quan tâm trên mức bạn bè của em đã khiến gái e ngại. Hoặc là vì để con bé kia ở phòng 1 mình cũng tội vì ở nán trọ chúng nó đi chơi hết, chẳng còn ai @.@

    P/s : Giờ em muốn cưa đứt con bé này :(, em nên tiếp tục như thế nào đây các bác ??? . Nhược điểm của em là nói chuyện với bạn bè thì em nói rất nhiều, nói hết phần chúng nó luôn @.@ Nhưng khi gặp gái thì em lại chẳng biết nói gì :((, gái còn bảo em ít nói @.@
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Các Bác cẩn thận. Ca này đã post cả tháng trước bốc mùi nồng nặc. Giờ lại post lên. Ca này miễn vấn!!!
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    cứ vấn cho em nó cái, dù dì cũng chết con bọ nào đâu mà bác hô hoán làm j[:D]

    tạch roài
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Ca này lần trước nếu tôi nhớ ko nhầm thì bác với tôi đều vấn rồi mà. Bây giờ post lại thấy nội dung có vẻ được thêm mắm muối,cải biên.
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Tranh thủ trước khi lên giả bài bên thẩm định chém với bác tí cho vui[:D]

    Nói chung không cần nói nhiều, ở đây tôi thấy khi gái nó đang trục trặc với người yêu, thì thằng nhảy vào chí ít phải đậm chất MAn, điềm đạm, từng trải và chín chắn.Là chỗ khiến gái có thể dựa vào

    Riêng tay cầm bút viết bài trên thì ICON toe toét, màu chữ lòe loẹt, nói thẳng không phải kiểu trẻ trâu mà là trẻ ranh!
    Chính vì thế, vấn hay không vẫn thế, đóng dấu tạch!
  6. chelsea88

    chelsea88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tre ranh ?
    DKLM chung' may` luon^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tre ranh ?
    DKLM chung' may` luon^
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú mày còn lâu mới lớn được, đưng mong cưa được gái!!![:D]
  8. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này