1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử thách và tình yêu !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thử thách và tình yêu !

    Đây là một bộ phim đang chiếu trên kênh VTV3 vào lúc 12h trưa đó . Chúng ta hãy cùng vào đây và bàn luận về các nhân vật và bộ phim này nào ! Ngừoi đầu tiên mà em muốn nói đến là Bạch Lăng , cũng là diễn viên chính của bộ phim này . Đúng cô ko xinh , nhân vật đó là nhân vật ko xinh nhất . Nhưng em nhận ra BL có một cái gì đó nhìn rất hay , một nét gì đó cuơng nghị , bưóng bỉnh . là một cái gì đó em chẳng thể nêu lên đc nhận xét . Nhưng thật sự là cô rất hay . Cô là một ngừoi có cá tính . là một ngừoi biết vưon lên . Con ngừoi cô là một ngừoi mạnh mẽ . nhưng thật sự bên trong con ngừoi mạnh mẽ đó là sao ? Hay cũng là một vẻ yếu đuối như bao cô gái khác . Cô cũng tức giận , cũng buồn , cũng suy nghĩ . nhưng duờng như cô luôn chịu đựng một mình . Luôn một mình đón nhận và tự giải quyết những khó khăn của mình . Đó thật sự là một ngừoi đáng học hỏi


    Còn nhân vật thứ hai em muốn nói đến . Đó là A Kiều . Cô cũng là một ngưòi ở quê lên thành phố , với một vẻ ngây ngô , dễ thuơng . Đó là một con ngừoi tốt , nhưng ko hề hiền lành . Cô tốt nhưng cô cũng thủ đoạn . Nhưng chắc chắn cô sẽ ko đạp lên ngừoi khác để mà sống để mà vưon lên . Nhưng cô là một con ngừoi tham vọng . Cô ham mê vinh hoa và cuộc sống sung sưóng . Dù rằng thật sự cô rất ngây thơ . Cô làm ngừoi khác yêu và quý mến cô ở cái vẻ ngây thơ . Nhưng thực chất bên trong con ngừoi cô thế nào . Lần đầu tiên thấy cô gái đó trong phim , em cũng đã thích . em thích một cô gái như thế . Nhưng đến bây giờ thì em đã hiểu một phần nào về con ngừoi đó . Ham danh vọng , đôi khi chỉ vì mục đích , đôi khi bán đi con ngừoi của chính mình , danh dự của chính mình . Bên ngoài là một vẻ ngây thơ .


    Còn Hoàng Hà , đó là một ngừoi hiền lành, một chàng trai mới từ nước ngoài về . Anh luôn nhìn ra mặt tốt của một con ngừoi . Anh là một ngừoi đàn ông thật sự có tài . Anh cũng là mơ uớc của mọi cô gái . Anh yêu A Kiều , nhưng anh ko hiểu hết về cô , anh chỉ yêu cái vẻ đáng yêu của cô . Cô và anh là hai con ngừoi khác nhau , và nói chung lại một câu A Kiều và Hoàng Hà ko thể hợp đc với nhau . Và em muốn nói là có chắc là Hoàng Hà yêu A Kiều hay ko ? Hay là trong thâm tâm anh yêu Bạch Lăng . Khi có chuyện buồn anh tìm đến Bạch Lăng , mọi việc gì đấy anh theo một vô thức nào đó anh luôn đi cùng Bạch Lăng và ở bên cạnh Bạch Lăng , nhưng hình như tất cả những điều đó anh ko hề biết . Anh luôn làm BL đau khổ vì anh yêu ngừoi khác , anh luôn quan tâm đến ngừoi khác và khác với quan tâm với cô. Cô buồn nhưng chẳng bao giờ cho ai biết . Hoàng Hà biết BL yêu anh . anh cũng nói với cô là anh yêu A Kiều và chỉ có thể làm bạn với cô . Họ vui vẻ làm bạn với nhau . Mọi ngừoi nghĩ sao về cái tình cảm của Hoàng Hà dành cho BL ? Có lần Hoàng Hà đã nói " Tôi yêu AKiều mà tôi cũng chẳng biết vì sao mà tôi yêu cô ý " Đúng , tình yêu có thể là ko biết vì sao yêu ? Nhưng phải hiểu đc đó là ngừoi như thế nào . Còn anh ? Anh biết gì về cô ?????????

    Rồi một ngày AKiều rời bỏ Hoàng Hà theo một ngừoi con trai khác ( đây là em đoán kết quả trong phim thôi vì thấy đoạn giới thiệu thế mà ) điều đó đã đẩy BL đến đc với Hoàng Hà . Nếu thật sự là Hoàng Hà yêu AKiều , để rồi BL là một ngừoi luôn bên cạnh , đến truớc mà lại thành đến sau như vậy . Liệu là bạn , bạn có chấp nhận ko ? Nhất là nếu như dù Hoàng Hà có chia tay với AKiều , nhưng nếu như Hoàng Hà ko đến với BL mà lại yêu một ngừoi con gái khác , một ngừoi con gái mà chính BL , thân thiết với Hoàng Hà đến vậy cũng ko biết đc thì sao đyâ nhỉ ? Sự chờ đợi của BL hết sức là vô nghĩa đúng ko ? Chúng ta cùng bàn luận và nói chuyện về bộ phim này nào ?

    Tự nhiên một ngày em xem bộ phim này ( thực ra thì cực kì là ít xem phim ) nhưng bộ phim và tình cảm lúc đó làm em thực sự nhận ra có một nét thân quen gì đó trong bộ phim này với tình cảm của 3 ngừoi trong phim . chính vì thế em xem bộ phim này . Và cảm thấy bộ phim này có rất nhiều cái để nói đến . Như nhân vật Trần Ngọc , như Mai Mai , như Đại Bình . Chúng ta cùng nói chuêỵn nèo

    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  2. Alone_friend_and

    Alone_friend_and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui , binhminh giỏi tạo chủ đề quá
    Đừng oán ta không bằng ai , người không bằng ta vô số (?)
    Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta vô cùng !!!

Chia sẻ trang này