1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử thách

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nepenthe, 06/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thử thách

    Khi mẹ anh nói rằng "cuộc đời này k biết thế nào mà lần! Có khi tìm cả đời k đc người tử tế!"...v..v.. em hoa mắt, chóng mặt....
    Em xin phép bước chân ra khỏi căn phòng đó, để tìm một góc khuất cho nước mắt rơi. Em đã làm điều gì có lỗi, để ngay lời đầu tiên mẹ anh đã nói vậy? Phải chăng ám ảnh quá khứ của mẹ về..... quá lớn. Mẹ chưa thể vượt qua cú shock đó, nên trong mắt mẹ, ai cũng có thể làm tổn thương đến anh và gia đình giống như.....
    Em khóc vì bị tổn thương. Em lo sợ vì nếu mẹ em biết, chắc chắn mẹ k đồng ý cho em tiếp tục yêu anh; chứ đừng nói là kết hôn. Mẹ vẫn thường nói với em rằng "con làm gì thì làm, nếu người khác nói được con 1, nghĩa là người ta nói mẹ k biết dạy con 10". Mẹ vẫn tự ái cao là vậy......
    ...........
    Anh đã nói "Dù thế nào thì chúng ta cũng không được chọn bố mẹ. Anh hay em cũng nên học nín nhịn với bố mẹ, rồi với thời gian bố mẹ sẽ hiểu mình". K biết em có vượt qua được hay k nữa anh ạ. Thời gian, không gian, và cả những định kiến của 2 bên nữa.
    .......Sao cứ phải dùng ngôn ngữ sắc lạnh với nhau, để rồi mang lại những điều k tốt cho chính những người thân yêu của mình?
  2. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hãy vượt qua bạn nhé ?
  3. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy. Có nhiều loại bố mẹ khốn nạn và ác tâm lắm, khốn nạn nhất là không ác được với người ngoài mà chỉ ác được với con cái trong nhà và người yêu của nó. Có giỏi thì ra ngoài đường xem có ác được, có bắt nạt được thiên hạ không, hay chỉ giỏi ác với người nhà.
    Loại bố mẹ ấy có cho chọn cũng chẳng ai chọn, thế nên Trời phải ép nhận bố mẹ chứ không thì ế suất "làm bố", "làm mẹ" thì sao.
    Với thời gian, con cái sẽ hiểu ra là mình đành phải chấp nhận bố mẹ vì loại bố mẹ khốn nạn và ác tâm làm gì biết chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của con. Cố lên mà chờ nhé!
  4. auto_suck

    auto_suck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng bạn sẽ cố gắng, hi vọng vì thế mà bố mẹ dẫn nghĩ khác, chúc bạn hạnh phúc.
  5. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh các chị đã comment vào bài viết của tôi. Xin phép được tiếp tục viết ra 1 góc của tôi, mà chẳng thể chia sẻ với những người thân quen....
    Anh - đau khổ kể cho tôi nghe những niềm đau vụn vỡ của gia đình nhỏ của anh. Những kỷ niệm anh không thể quên, mà anh hòan tòan không muốn nhớ....tràn về, lạnh lẽo và khiến tôi im lặng tuyệt đối. Dường như,....so với những gì tôi vừa trải qua, anh đã tuột tay, mất đi khá nhiều điều: cả bạn bè, cả anh em, thậm chí cả......người bạn đời cũng không vượt qua nổi những ngôn ngữ ấy.
    Anh buồn nhiều lắm, nhưng anh chưa một lần lên tiếng với mẹ anh. Anh thương mẹ anh nhiều hơn giận, vì bà là người phụ nữ phải bươn chải với chợ búa, với điều tiếng, ì xèo để giành lấy từng miếng cơm manh áo cho gia đình. Cái sự ác khẩu của bà đã làm mất đi tất cả những gì tốt đẹp trong hành động sau đó.
    ............
    Ngày anh nằm bẹp tại nhà, cũng là ngày trời đổ một cơn mưa rất to. Nhưng anh nói anh không thể khóc được trước sự đổ vỡ đó; chỉ có cảm xúc trong anh đã trở nên chai sạn hòan tòan. Khi anh trở dậy được, anh quyết định xin đi làm việc tại nước ngòai, với một hợp đồng 5 năm. Anh muốn rời xa mảnh đất đã gây cho anh tổn thương, đã không thể bao dung cho số phận của anh.......
    Và tôi - với tư cách một người bạn thân đã im lặng bên ly cà phê với anh. Anh đọc báo, tôi đọc ttvnol.com; nhưng như một thói quen "xấu" hàng ngày, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Chúng tôi cùng trao đổi về những quan điểm sống, mà trước nay chúng tôi chưa bao giờ nói tới. Chúng tôi cùng tháo gỡ những khúc mắc trong việc làm giấy tờ của anh......
    Một phép màu đến với cả sự đổ vỡ của tôi, cả sự đổ vỡ của anh. Nó giống như 2 mảnh ghép cùng vỡ, .... anh nói lời yêu tôi khi thời gian chỉ còn 15 ngày nữa anh bay. Hạnh phúc òa vỡ trong phút giây..... rồi.....
    Buồn ghê gớm..........
    Chúng tôi cùng về xin phép gia đình để cưới, nhưng.....cả 2 bên gia đình đều không đồng ý!......
  6. kungfu18t

    kungfu18t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này ăn rồi không khuyên được người ta câu gì , toàn đi chọc gậy bánh xe , thêm dầu vào lửa
    Bố mẹ nào cũng vậy cả , bị sock 1 lần rồi , biết mùi vị của đau khổ rồi nên ko bao giờ muốn con mình cũng bị
    Bạn yêu , đừng yếu mềm , làm theo trái tim mình , đừng nghĩ đến lí trí , hãy để 2 trái tim xích lại gần nhau , yêu mãnh liệt hơn
    Vượt qua nó , đừng khóc , khóc là bạn đã nản chí . Mỗi lần như thế , hãy gọi điện cho người yêu bạn , hai bên sẽ giúp trấn tĩnh lẫn nhau , ủng hộ nhau ...
    Vấn đề là tình yêu của hai bạn có đủ lớn ko , đừng làm cho có bầu bắt ép nhau hai bên phải đồng ý . Hãy thử các cách khác nhau đã
    Chúc bạn hạnh phúc
  7. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    18t nó khác 28t quá bạn Nếp nhỉ?
    Cái anh ngỏ lời yêu, ngỏ lời cầu hôn này là cái anh bạn trai suốt mấy năm nay mà bạn đắn đo liệu có nên chờ không ở bên TVTY hay là anh nào khác?
  8. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi....tôi đang cố gắng làm việc liên tục để bù lại những gì đã mất trong quá khứ. HIện giờ tôi chỉ muốn dành thời gian cho gia đình, cho công việc. Bạn bè tôi - hầu như họ đã có những gia đình bé nhỏ, với những hạnh phúc là được lo toan cho những thiên thần, là được cằn nhằn bên người vợ/người chồng của mình, là có ông bà nội ngoại cho các cháu.....
    Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là những phút giây mình đã có rất thường nhật. Anh thường nói rằng rồi sẽ có lúc mình được hạnh phúc, nếu mình cứ cố gắng cho đi, sẽ được nhận lại (như anh chẳng hạn!!). Tôi tin anh và tin vào điều anh nói....
    Ngày anh ra sân bay, chúng tôi không nói với nhau một lời nào, im lặng hoàn toàn. Mỗi người theo đuổi một nỗi buồn riêng. Anh vẫn cố gắng kết nối mình với 3 người bạn để tôi yên tâm; nhưng chính những gì anh đã làm cho thấy anh đang thấy bất an.
    ......

    @khanhcutruoi: cảm ơn bạn đã quan tâm đến tôi, thậm chí nhớ được cả topic tôi đã post từ khá lâu rồi. Đó là thời điểm anh ngỏ lời yêu với tôi, cho đến tận bây giờ chúng tôi cũng đã có nhiều thay đổi lắm. Thực tế chúng tôi đến với nhau, và có tình cảm cũng chỉ xảy ra trong 20 ngày..... như vậy có fast food quá không bạn?
    @kungfu18t: cảm ơn bạn đã truyền cho tôi niềm tin và sức trẻ của bạn. Chúng tôi cũng rất muốn được sống như cách đây vài năm, để gạt bỏ sang 1 bên là lý trí, sống bằng tất cả tình cảm. Nhưng giá như cuộc sống bớt khó khăn hơn, có lẽ đã không có bài post của tôi như thế này.
  9. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Có đúng không nhỉ
  10. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Dần rồi mình cũng quen dần với việc vắng anh ở bên cạnh. Công việc vẫn thế trôi đi, và cũng giống như một đứa trẻ mong mình thật mau lớn, đứa trẻ ấy cứ mãi bé bỏng trong vòng tay gia đình. Mình cũng mong mình thật mau lớn, thời gian qua thật nhanh, nhận thật nhiều tiền lì xì.....để anh sớm trở về.
    Anh đã từng nói anh không tin vào định mệnh, mà chính mình sẽ làm nên điều đó. Anh chỉ tin vào những thử thách. Anh cảnh báo mình sẽ rất vất vả khi phải cho anh nợ những cái ôm, những cái nắm tay và cả những món quà ngày lễ tình nhân....đó chính là thử thách của cả anh và mình. Nhưng điều quan trọng nhất chính là sau khi kết thúc hợp đồng, gia đình mình và gia đình anh có đồng ý để có 1 cái happy ending không?
    Mình không bao giờ muốn anh phải lựa chọn giữa mẹ anh và mình. Mình lại càng không muốn đẩy chính mình vào thế phải chống lại gia đình mình, để bảo vệ anh. Ở một góc độ nào đó, chỉ có anh và mình biết rằng đã tìm thấy nhau.........
    Tình yêu - Hạnh phúc - Đau khổ hay thử thách; tất cả là một định mệnh đã an bài, dù bạn có tránh né nó, tự nó sẽ lặng lẽ tìm đến bạn. Chỉ có điều bạn có đủ bình tĩnh để đón nhận nó hay không mà thôi!

Chia sẻ trang này