1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử thành lập đội tuyển bóng đá Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi PhamDao, 30/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thử nghiệm một đội hình nữ B xem sao :
    +Tiền đạo cánh trái : Đại lý Lưu quý phi Thần toán tử Anh Cô, luyện thành Nê thu công, trườn như lươn, trạch, không hàng phòng thủ nào cản nổi bước tiến trơn như mỡ của bà.
    +Tiền đạo cánh phải : Chưởng môn Cổ Mộ phái Lâm Triều Anh, người từng làm Trung thần thông điên đảo, một mình nghĩ ra Ngọc nữ tâm kinh, đủ thấy nàng có sức sáng tạo ghê gớm như thế nào. Ở nàng người ta nhận thấy tham vọng ghê gớm cùng với tinh thần bất khuất, cay cú trả thù. Tất nhiên, với thân thế như vậy, hành lang cánh phải của đội bạn nơi có Hoàng Y cô nương chấn giữ đã mở toang hoác, và cả Long cô nương thủ môn của đối phương cũng vậy ! Khi rút về phòng ngự, nàng có thể khoá chặt Lý mạc sầu.
    LTA kiêm chức đội trưởng.
    +Hộ công : Mẫn tiệp, quỷ kế đa đoan, người thống lĩnh hàng công, đốt xương sống của đội hình còn có thể là ai khác ngoài Giáo chủ Ma giáo Đông Phương Bất Bại ? Với lối rê bóng nhanh đến nỗi mắt thường không theo kịp, nàng () dường như có mặt ở khắp mọi nơi trên sân. Thường là vèo một cái đã thấy nàng rê bóng vào trong cầu môn của đối phương mà không thèm sút. Cách chơi quỷ mị của nàng chứa đầy nữ tính, là sự phối hợp tuyệt diệu với lối chơi có phần cứng rắn của hai tiền đạo. Mặt khác, các cô nương nguyệt thẹn hoa nhường hãy tránh xa nàng, nếu không muốn bị rạch mặt hoặc chọc mù mắt lúc nào không hay !
    +Tiền vệ thủ trung tâm : chúng ta cần một người có lối chơi thông minh, đủ độ quái cần thiết, sẵn sàng triệt hạ mọi ý đồ tấn công của đối phương từ trong trứng nước. Sau một hồi suy nghĩ vỡ đầu, tại hạ đã chọn Cái bang ác phụ Khang Mẫn phu nhân vào vị trí này. Không trội lắm về kỹ thuật nhưng Khang Mẫn có tư duy chiến thuật thiên tài cùng với tất cả tiểu xảo bẩn nhất mà một cầu thủ Ý cũng phải ghen tị.
    +Tiền vệ cánh trái : nữ đệ tử duy nhất của Tinh Tú Lão Quái - A Tử cô nương. Đừng nhìn vào vẻ nhí nhảnh như con cá cảnh của nàng mà sinh lòng tưởng bở, bởi những tiền vệ của đội Argentina - biệt danh The Animals có sống lại chắc vẫn sẽ lắc đầu le lưỡi trước lối chơi độc ác vô nhân tính của nàng. Các cô nương như hoa như ngọc của đội A mà bị một con rết hay con nhện lọt vào trong xiêm y thì chỉ có nước bất tỉnh nhân sự ! Cùng với Đông Phương Bất Bại, nàng có kỹ năng rạch mặt và đổ mật ong vào cho đối phương bị kiến bu. Thống kê cho thấy khoảng cách trung bình từ nàng đến cầu thủ gần nhất trên sân luôn giữ ở mức trung bình là 10 m. Một tiền vệ thủ mà mọi huấn luyện viên đều mơ tưởng.
    +Tiền vệ cánh phải : mặc dù hơi ác nhưng là người yêu dấu mắt xanh của một cơ số huynh đệ, Thiết Thi Mai Siêu Phong sẵn sàng cho đối thủ một cái Bạch Cốt trảo vào mái đầu xinh đẹp. Không chỉ có móng tay, nàng còn có nội công súc tích cùng với khinh công như ma chơi. Công thủ toàn diện, nàng cùng với ĐPBB và Lâm Triều Anh dự đoán sẽ phá nát cánh trái của Đội A.
    +Hậu vệ tự do : tỷ tỷ của A Tử - A Châu cô nương, xinh xắn đáng yêu nhưng cũng đủ ranh mãnh, nàng có thể hoá trang giả dạng cầu thủ đội bạn để cướp bóng hoặc thậm chí tấn công. Hãy tưởng tượng tình huống đội A đang phòng thủ mà tự nhiên xuất hiện một Hoàng Dung thứ hai tự sút bóng về gôn nhà. Đừng ngạc nhiên, đấy chính là sở trường của A Châu
    +Trung vệ : Cựu chưởng môn nhân Nga Mi phái Diệt Tuyệt sư thái, duy trì chính nghĩa, lập trường kiên định, trắng đen rõ ràng, không chút thoả hiệp. Khi đệ tử ruột là Kỷ Hiểu Phù bị Quang Minh tả sứ Minh giáo Dương Tiêu cưỡng gian, bà đã một chưởng đánh vỡ sọ nàng, đủ thấy con người sắt này không bao giờ chùn bước. Nổi danh với lối chơi trâu bò không ngại va chạm, bà là nỗi khiếp đảm của tất cả các cô tiền đạo , cùng với khả năng đặc biệt biến 1 cô nương ở đội A (mà ai cũng biết là ai đấy) thành tay trong cho quân mình.
    +Hậu vệ cánh trái : Hoa Sơn kiếm phái Nhạc Linh San, thân thể linh động, kỹ thuật xảo diệu, đặc biệt có khả năng chế ngự tâm lý Doanh Doanh.
    +Hậu vệ cánh phải : The Monster Cừu Thiên Xích , không chân không tay, bò bò, nửa người nửa quỷ, chỉ nguyên bộ dạng khiếp đảm đã khiến tiền đạo đối phương bủn rủn tay chân. "Chẳng sợ gì mẹ con đứa nào" là câu nói của miệng của bà. "Tụt quần ư ? Vô tư" - phát biểu của CTX trước trận đấu.
    +Thủ môn : Nghi Lâm Ai xem Shaolin Soccer rồi sẽ hiểu lý do
    Ngoài ra nên để Hoàng Dược Sư phu nhân làm huấn luyện viên. Hiểu con không ai bằng mẹ --> Hoàng Dung sẽ bị bắt bài.
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đội hình của Larra huynh có thể nói là toàn hảo thủ, nếu tính theo giá chuyển nhượng trên thị trường chợ đen hiện nay thì phải mấy chục triệu đô. Nhưng e rằng một đội hình toàn những cầu thủ thất tình u uất sẽ không thể nào thu được thành công. Một là vì yếu tố tâm lý nặng nề sẽ khiến các cầu thủ thi đấu không tốt (nhất là khi gặp đội hình nữ A - Kim Dung mà Kiều bang chủ đưa ra - vì đội hình này nhiều người thành công trong tình trường). Hai là yếu tố Fair play sẽ không được đảm bảo, ví dụ như sư tổ Lâm Triều Anh đội hình B với sư điệt Tiểu Long Nữ sẽ có thể móc ngoặc đi đêm với nhau hay là Diệt Tuyệt Sư thái có thể đập Triệu Mẫn ra bã vì tư thù cá nhân...
    À quên, độ tuổi trung bình của đội hình nữ B quá cao, có đến dăm bà sồn sồn, không đảm bảo yếu tố thể lực cũng như ngoại hình câu khách hấp dẫn!
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Đệ xem Shaolin Soccer rồi. Tuyệt nhiên không thể để Nghi Lâm làm thủ môn được. Cái cô trong SS và Nghi Lâm giống nhau mỗi... cái đầu trọc thôi. Nghi Lâm chỉ có thể cho làm ở vị trí... bác sĩ thôi, vì có thuốc gì hay hay ý, quên miẹ nó tên
    Mà đội hình của Larra huynh là U bao nhiêu thế
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển B - Tuyển của những bà già và những kẻ thất tình ưu tú được tại hạ nửa đêm vỗ gối nghĩ ra. Mục đích tối hậu của nó không ngoài thịt đội hình A tươi trẻ của Kiều bang chủ. Quý khán giả cứ nhìn vào từng vị trí khắc chế như Ngọc nữ kiếm pháp khắc chế Toàn chân kiếm pháp thì sẽ rõ.
    Tuy nhiên Kbc chọn gần hết các hảo cô nương xinh tươi rồi, nên Nhẫn chủ tịch mặc dù có mấy chục triệu đô vẫn khó tuyển mộ một đội hình xịn. Đến đoạn thủ môn thì quả là nửa đêm trằn trọc không có được ai, nghĩ đến em Triệu Vy mắt to nên chọn thủ môn mang áo số 1 Nghi Lâm, mới thoả mãn nhu cầu tạo hình, về kỹ thuật còn nhiều hạn chế.
    Vậy ai có ý tưởng hay tìm được cho tại hạ một số 22 hoặc 23 thì nói nhé
  5. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đội hình của đại ca Lucia rất ổn, tuy nhiên tuổi trung bình hơi cao (hình như là U70 thì phải). Đội này chỉ thi đá giao hữu với các đội lão tướng thì được thôi, sang đá ở giải Ngoại hạng thì chưa được một hiệp các cụ đã huýt sáo hết rồi còn đâu mà đá với chẳng đấm.
    u?c Ngon_Gio_Buon s?a vo 19:29 ngy 02/06/2004
  6. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nên nhớ là ở tiểu thuyết võ hiệp nói chung và truyện Kim Dung nói riêng, thường là các bậc tiền bối (như Hồng Thất Công, Nhậm Ngã Hành...) hoặc trung niên (như Kiều Phong, Quách Tĩnh) mới là những người có nội công cực kì thâm hậu, sức mạnh vô địch, đánh trên ngàn hiệp vẫn tỉnh như không, chứ mấy lứa trẻ toàn mấy chú hỏa hầu chưa đủ, căn bản thì có nhưng nội lực còn kém, toàn chờ lụm đâu được bí kíp hoặc ăn nhằm con gì đó thì may ra ... Cứ yên tâm đi, đội hình Lucia này một giải chứ ba giải Premier Leage cũng vô tư !!!

    Tin mới nhận :
    - HLV Đông Tà Hoàng Dược Sư vừa mới đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn là 2 năm với câu lạc bộ, giá trị bản hợp đồng không được tiết lộ, tuy nhiên theo ước đoán của chúng tôi thì số tiền không thể dưới 2 vạn ngân lượng. Một trong những điều kiện của Hoàng Lão Tà với Khang Hy chính là việc đưa bằng được trung vệ thép Quách Tĩnh (hiền tế của họ Hoàng) về sân Quang Minh Đỉnh, và anh sẽ trở thành con bài chiến lược trong kế hoạch chinh phục Champion Leage sắp tới.
    - Nhật Nguyệt Giáo Chủ NHậm Ngã Hành phải nghỉ thi đấu ít nhất là 3 tháng do tẩu hỏa nhập ma. Như vậy là nếu không có sự bổ sung kịp thời, sẽ rất khó cho đội bóng chủ sân Quang Minh Đỉnh trong giai đoạn sắp tới.
    - Theo công bố mới nhất của Interpol, Đào Cốc Lục Tiên là những cái tên đầu tiên trong danh sách những hooligan bị cấm ra khỏi Trung Nguyên, do "thành tích" quá nổi bật ở sân Tuyệt Tình Cốc năm rồi (xé tét làm bốn mảnh hơn chục cổ động viên đối phương, trong đó có cả hai cổ động viên đội nhà).
    .....
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, NKV quên phứt mất Mai Siêu Phong lúc nào chả răm rắp nghe lời Hoàng Dung. Lâm Triều Anh kô khéo lãnh 1 cú đâm lén khi đang xông vào cánh phải của đội A. Chưa kể Hoàng y cô nương là truyền nhân của Thần Điêu đại hiệp. ***** bà bà Lâm Triều Anh xa quá, đại bác bắn cũng kô tới đâu. Với lại cô nương này tinh thông Cửu Âm Chân Kinh, Ngọc Nữ tâm kinh của Lâm ***** thì thấm tháp gì.
    Tin nóng sốt dẻo: Tiền vệ thủ Trình Linh Tố, do quá yêu thương hậu vệ cánh trái Tuyết Sơn Phi Hồ Hổ Phỉ của đội FCAm (Đội A - Nam), nên đã hút chất độc giùm chàng sau pha phạm lỗi thô bạo của hậu vệ Thạch Vạn Sân và kết quả là đã đi bán muối. Chủ tịch FCAf (Đội A - female = nữ) quyết định dùng hai chục triệu bảng Anh tuyển mộ nữ cầu thủ xuất sắc từ xứ sở "Nghìn lẻ một đêm", mỹ danh Đại Ỷ Ty, mà giang hồ thường hay nhắc đến với cái tên Tử Sam Long Vương hay Kim Hoa bà bà. Hành động này nhằm phục vụ chiến lược phát triển bóng đá ở khu vực Trung Đông, đồng thời lôi kéo một bộ phận cổ động viên nổi tiếng quá khích (cỡ AQ) để chống lại Đào Cốc Lục Tiên.
  8. daiyty

    daiyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, Đại Ỷ Ty đã chính thức nói lời chia tay với CLB tân vô địch Ba Tư và Cup Trung Đông là Minh giáo Ba Tư, chấm dứt 3 năm gắn bó với sân Babylon. Nữ cầu thủ sồn sồn này có thể sẽ nhận lời dẫn dắt hàng tấn công của FCAf , CLB vừa vĩnh biệt cô Trình Linh Tố.
    Chủ tịch của Minh giáo Ba Tư buồn bã trong lễ chia tay: "Chúng tôi đã làm tất cả có thể để thuyết phục Đại Ỷ Ty ở lại với đội bóng. Nhưng mọi nỗ lực của chúng tôi đều không mang lại kết quả. Thú thực, chúng tôi rất buồn".
    Còn Đại Ỷ Ty ngậm ngùi trong buổi họp báo: "Rời Minh giáo Ba Tư là một quyết định khó khăn nhất với tôi".
  9. paper-clip

    paper-clip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Gửi ban quản trị đội hình nữ B, thiết nghĩ thủ môn Nghi Lâm trẻ người non dạ, kinh nghiệm chiến trường không có, lại xinh đẹp khả ái, chưa kể việc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn, chỉ riêng việc gây ghen ghét, bất hoà trong đội ngũ CLB toàn U 70 thất tình thế này đã thấy không ổn. Do đó, tôi xin đề nghị ban lãnh đạo cấp tốc thay thủ môn khác, nhân vật đề cử : Thiên Sơn Đồng Mỗ (giá chuyển nhượng chắc là cao) hoặc Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương. Nếu e giá hợp đồng cao quá thì có thể miễn cưỡng ký với cầu thủ vùng sâu vùng xa (giá thấp) là bà gì độc tiên, vợ của ông thần y kiến tử bất vi ấy (hic, quên mất rồi !!) Mong ban quản trị xem xét .
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ban tuyển mộ cầu thủ đội nữ B đã tìm ra giải pháp hợp lý hơn : mời mẫu thân của Đoàn Dự là Vương phi đại lý Ngọc Hư tản nhân Đao Bạch Phượng làm người chấn giữ khung thành. Còn nhớ truyền nhân của Tu La Đao là Mộc Uyển Thanh từng bắn ám khí độc môn vào bà này, nhưng bà bắt được hết, đủ thấy công lực thu bắt bậc thầy. Bà còn có biệt hiệu Quan Âm tóc dài, nửa đêm bỏ nhà đi hoang với ăn mày, lừa chồng suốt mấy chục năm, đủ thấy mức độ thất tình kinh khủng khiếp.
    Dựa vào hai ưu điểm đó thể nói bà là sự lựa chọn tuyệt vời cho vị trí cuối cùng. Bà đến từ Ngọc Hư Quan theo luật Bosman, ban quản trị không phải trả đồng nào cả Giờ đội nữ B đã có Thiên thủ Quan Âm không kém gì Long thủ môn với đôi găng bạc
    Thủ môn dự bị : Vô Ác Bất Tác Diệp nhị nương. - "quả bóng với trẻ con cùng một cỡ"
    Riêng Thiên Sơn Đồng Mỗ tay chân hơi ngắn, khó vào vị trí này, nên để bà làm tiền vệ dự bị.
    Nghi Lâm được bố trí phụ trách mảng y tế
    Ổn rồi đấy nhỉ
    To Kbc : Người đẹp mắt xanh dám đi đêm với Hoàng Dung à, Sợ tiểu sư muội mà không sợ Sư nương hả ?

Chia sẻ trang này