1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử tí

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 20/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thử tí

    Sự nhân đạo giả tạo bắt chúng ta phải hành động theo 1 truyền thống ,cái truyền thống sợ hãi trước sự tàn nhẫn ,trước cái ác.Vì vậy mà chúng ta cố gắng mang đến và duy trì sự sống cho những người dị tật , một sự sống chỉ còn là gánh nặng cho họ, cho mọi người và nó bắt họ phải chịu đựng sự đau đớn suốt đời .
    Hôm nay chúng ta nói về hàng trăm triệu những bất hạnh như thế ,ngày mai sẽ là hàng tỉ ,nếu như vẫn còn những suy nghĩ theo truyền thống đó ,cái thứ truyền thống mà thực chất là đạo đức giả .
    Bản năng sống luôn bắt ta phải chịu đựng đau khổ tột cùng để sống đến khi nào còn có thể .Nhưng có nên cố bấu víu lấy cuộc sống hay ko khi mà ta chẳng còn cần thiết cho 1 ai và là gánh nặng cho chính bản thân??????? Câu trả lời cho vấn đề này tuỳ thuộc vào mỗi người nhưng ta cần phải nhớ một điều rằng hãy cho những người tật nguyền được hưởng quyền được chết ,được thoát khỏi cuộc sống theo mong muốn của họ ,thoát khỏi đau đớn


    nevermine_70,way?​
  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic truyền thống thì nhiều lắm nhưng mà cái tốt đẹp đâu có bị phai mờ đâu,nó vẫn bền vững lắm chứ,với lại truyền thống thì cũng nhiều cái hủ tục chán ngắt nhưng đó cũng chỉ là phần ít trong cái số nhiều thôi.Cho nên cái mà thật sự ra thì cái đó là rất cái đó heee.Nói chung truyền thống thì cái nào tốt đẹp ta theo còn không thì thui cho vào sọt rác thế là đượcmà.....


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Ông kia chả đọc kỹ gì cả .Vấn đề tôi đang nói có phải là bàn về truyền thống đâu !Tôi chỉ đang đề cập đến nếp nghĩ đã thành truyền thống của chúng là lúc nào cũng phải bảo vệ sự sống cho những người ngay từ khi sinh ra thì sự sống với họ đã là một nỗi đau chứ ko phải niềm hạnh phúc .
    nevermine_70,way?​
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic cái bà này thế mà cũng nói cái truyền thống nuôi con giữ gìn con cũng có trong truyền thống việt nam mà,chán bà quá đi.
    Với lại như bà nói đó giữ gìn sự sống cho những người bị dị tật là gây đau khổ cho họ ư thế chẳng nhẽ là giết đi cái sự sống đó ư như thế thì thật là tàn nhẫn,là con người với nhau chẳng nhẽ lại đi giết con người hay sao,liệu hành động đó có phải là thương nhau hay chỉ là hành động của loài cầm thú chứ chẳng phải là người bà biết không?????


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

Chia sẻ trang này