1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thư tình cho người đáng yêu của tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haiauxanh187, 11/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiauxanh187

    haiauxanh187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thư tình cho người đáng yêu của tôi

    Ánh mắt em sao thu lấp lánh
    Gửi hồn anh tia nắng mặt trời
    Tim nhẹ đập giữa biển nhớ không nguôi
    Biển nhớ em biển nhớ mãi muôn đời

    *****

    Ánh mắt em sâu thẳm tựa trời cao
    Nghe sóng vỗ ồn ào tim tan nát
    Ước gì em người gom tim trên cát
    Vô tình em gom được trái tim anh

    *****
    Ánh mắt em sâu thăm tựa trời xanh
    Ước gì anh la con chim mơ ước
    Đến bên em dẫu mưa giông gió lốc
    Vẫn ấm lòng bởi luôn thấy hình em

  2. haiauxanh187

    haiauxanh187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em bảo khi mưa rơi
    Hãy che dùm em nhé
    Nhớ em nhiều đến thế
    Anh chỉ biết nhìn mưa ...
    *********************************

    Hạnh phúc đến anh nào có hay
    Hạnh phúc đi anh nào có biết
    Hôm nay anh nhớ em da diết
    Em đi rồi không từ biệt trên môi ;;;
    Anh nhớ em quá người yêu ơi
    Em đã ở một nơi xa lắm
    Và còn ở một nơi sâu thẳm
    Không có ai đâu ??? Ngự trị mình em thôi ....
    **************
    Anh học buổi sáng,em học chiều
    Anh thì đáng ghét,em đáng yêu
    Ô hay ! Sao đời tài đến vậy ..
    Để cho chúng mình ...thành người yêu !!!
    ***********
    Em đã xa anh thật rồi
    Xa mãi xa lắm cuộc đời ơi
    Tưởng như giữa cuộc đời bình lặng
    Tự nhiên có một hạt mưa rơi ........
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Bạn có thể vào box thơ, để có thể post thơ như thế này, hoặc bạn cũng có thể tham gia vào chủ đề thơ của box. Ngoài ra không có ngoại lệ. Link cho chủ đề thơ thì mời bạn ghé qua topic Link, ngó luôn qua các chủ đề đã có của box để tham gia dễ dàng và tiện hơn. Tôi xin lock chủ đề này ở đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này