1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Tinh Chưa bao giờ gửi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi vinhlangtu83, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhlangtu83

    vinhlangtu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thư Tinh Chưa bao giờ gửi

    Em Yêu!
    1.Nếu em nghĩ là em quá mập, có thể đúng là như thế. Đừng hỏi anh.

    2.Nếu em mới cắt tóc, đừng hỏi anh có nhận ra không, vì anh ? không

    3.Sinh nhật, Valentine và các ngày kỷ niệm khác không phải là lí do để anh ?ophải? tìm được một món quà hoàn hảo.

    4.Nếu em hỏi anh một câu hỏi mà em không muốn có câu trả lời, hãy chấp nhận một câu trả lời mà có thể em không muốn nghe.

    5.Nhiều khi anh không nghĩ đến em. Anh có nhiều thứ khác phải nghĩ, kể cả việc làm thế nào để đội bóng anh thích không bị xuống hạng hay tính toán cá độ cho trận bóng sau. Em phải chấp nhận mà thôi.

    6.Chủ nhật phải dành cho thể thao. Hãy để anh có một ngày ?otập thể thao? một mình. Lưu ý: nằm trên giương xem bóng đá cũng là thể thao.

    7.Đi mua sắm không phải là thể thao.

    8.Em mặc gì cũng đẹp hết. Thật! Không cần phải hỏi anh đâu!

    9.Em đã có đủ quần áo và giày dép rồi, không cần mua gì nữa!

    10.Nước mắt giống như thư nặc danh. Em có thể dùng nó nếu em muốn, nhưng đừng kỳ vọng là anh sẽ luôn luôn nhượng bộ.

    11.Cứ nói những gì em muốn, nói bóng gió không ăn thua.

    12.Không, anh không nhớ nổi hôm nay là ngày gì. Tốt nhất là em hãy đưa cho anh danh sách những gì cần nhớ vào mỗi đầu tháng.

    13.Đa số con trai chỉ có 2,3 đôi giày - điều gì đã làm em nghĩ là anh có thể chọn được đôi giày nào, trong số 30 đôi giày của em, trông sẽ hợp với bộ váy em đang mặc?

    14.?oCó? và ?không? là những câu trả lời hoàn toàn chấp nhận được.

    15.Những điều anh nói từ 6,8 tháng trước là không thể thừa nhận trong một trận cãi cọ hiện tại. Mọi lời nhận xét của anh sẽ hết hiệu lực trong một tuần.

    16.Nếu trông em không giống như một cô diễn viên Hàn Quốc thì cũng đừng kì vọng anh cư xử như một anh chàng diễn viên HQ chứ!

    17.Nếu một điều anh nói có thể hiểu theo 2 hướng, và một trong hai hướng đó làm em khó chịu hoặc buồn bực thì ý anh là hướng kia đấy!

    18.Hãy để anh được nhìn xung quanh. Nếu anh không nhìn những cô gái khác, làm sao anh biết em xinh đẹp đến mức nào?

    19.Em có thể hoặc là nhờ anh làm gì đó, ?ohoặc? là nói cho anh biết em thích làm điều đó theo cách nào - chứ không phải cả hai.

    20.Ai cũng có thể thay một cái bóng đèn hoặc là mua xăng xe máy, không căn cứ vào giới tính.
  2. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    nếu anh ko bao giờ yêu và lấy đc ai thì cung đừng hận bọn con gái nhé anh yêu .
    em chỉ có thể hỏi anh những điều đơn giản như thế thôi vì em biết những điêupức tạp hơn anh ko thể trả lời em đc
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Anh! nếu ko có anh em còn người # trên đời này đâu chỉ mình anh. em buồn vì mình tin quá nhiều về anh mà thôi chứ ko fải vì em ko thể quên đc anh kô fải như vậy? em chán ko hẳn vì mình yêu anh nhiều đến vậy chẳng qua hình ảnh của anh đã in đậm trong tim em. em sẽ làm đc vì em quen với chuyện đó rồi em chỉ tiếc là mình quá tin vào cảm nhận của mình để h đây em ko biết mình fải làm gì về ko ổn mà ở thì buồn. có lẽ bạn em nói đúng, nhưng em thật bướng bỉnh lại cho mình là đúng cơ...
    ....

Chia sẻ trang này