1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư tình chưa gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cobenoidoi2001, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thư tình chưa gửi

    Hôm nay rảnh rỗi, pha ấm chè ngồi ôn cố tri tân. Chợt nhận ra có những điều mình không sao quên được. Có những tình cảm, dù đơn phương, nhưng không hiểu sao vẫn không thể xoá nhoà.

    Bức thư này em viết đã lâu nhưng vì nhiều lý do nên không gửi đến tay người nhận. Vẫn biết chuyện riêng thì không nên la làng, nhưng xúc động khó kiềm chế, em đưa lên đây chia sẻ với mọi người, biết đâu tìm được một tấm lòng đồng điệu.

    Em viết thư này, không mong người đọc cũng chẳng mong người hiểu, bởi em chắc chắn rằng người không bao giờ hiểu được. Mà dù có hiểu, chắc chắn người cũng chẳng đến với em.

    Đã lâu lắm rồi em không được gặp người. Sao mà nhớ mong làm vậy. Người vẫn vậy với em, lúc đến rồi lúc đi, khó hiểu và xa vắng. Người đến từ đâu? Người đi đến đâu? Tại sao người chưa bao giờ thực sự gắn bó với em như em đã và đang gắn bó với người. Trong lúc em đang viết thư này thì người đang ở đâu? Đâu là bến dừng chân của người trong cõi đời này? Em có thể đi đến đâu và phải làm gì để tìm lại người?

    Đã có lúc em tưởng quên được người. Vậy mà em vừa bàng hoàng nhận ra rằng, dù em đã lấy chồng, nhưng ý nghĩa của người trong cuộc đời em vẫn không hề thay đổi. Có điên rồ không khi níu kéo một tình cảm đơn phương như vậy? Em cũng chẳng biết nữa, và cũng chẳng thể làm gì khác được. Vừa có ý thức vừa vô thức, em nghĩ về người trong mọi hành động của em, từ miếng bánh em ăn, từng bước em đi, từng quyển sách em mua....Ở bên người, em như có cả thế giới trong tay, tự tin và hạnh phúc. Người xa em, em tuyệt vọng không thể làm gì. Tại sao người lại bỏ em? Biết bao đêm em trăn trở. Em đã làm gì sai để người bỏ em. Tại sao em không bao giờ có được người, vĩnh viễn. Người cứ đến rồi lại đi, dửng dưng và bất chấp nỗi đau khổ của em khi thiếu thốn người.

    Mà hình như em chưa bao giờ giận người. Chưa bao giờ. Dù người thường xuyên bỏ rơi em, em vẫn không ngừng điên rồ yêu thương và hi vọng. Mỗi lần người quay lại với em là một lần em hân hoan hạnh phúc. Em đã cố hết sức mình để có được người. Vậy mà tình cảm của người gửi ở đâu? Người đang ở đâu vậy?

    Đây chẳng phải lần đầu tiên cũng chẳng phải lần cuối cùng em gọi tên người trong nỗi nhớ mong da diết. Em vẫn biết dù em gọi cả trăm lần, nghìn lần, người cũng chẳng xúc động mà quay lại với em, nhưng nhớ mong buộc em gọi tên người:
    TIỀN

    ko co gi la vinh cuu
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Em !
    Đọc thư tình của em, anh mới hiểu lý do tại sao người đó của em không hề viết thư trả lời. Quyết định của anh ấy hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt ! Nếu là anh thì anh cũng hành động như vậy ! Im lặng là đồng ý mà em !
    Công nhận viết thư tình cực khó. Trước đây, anh đã từng viết thư tình hộ bạn anh để gửi cho một số người con gái mới lớn. Nó nhờ anh viết hộ bởi vì văn của anh cũng được của nó. Bạn anh cũng yêu đơn phương như em thôi, nhưng mà 2 người ở cùng chiến tuyến nên mới khó thổ lộ.
    Nếu em muốn tham khảo, anh sẽ viết lại vào một dịp khác. Có thể nhận thấy là hai ta khác nhau nhiều quá em ạ. Anh nói hai ta tức là anh và em đấy. Em thì viết bằng giọng văn lãng mạn nhưng có chiều sâu. Mà sao em đặt nhiều câu hỏi tu từ thế hả em ơi. Đừng đặt nhiều quá em ạ !. Vì câu hỏi tu từ nó rất chung chung và trừu tượng. Người ta rất khó trả lời. Kiểu lúc trả lời thì sợ sai ấy em !
    Anh thì thiên về lối viết giản dị mộc mạc, đời thường hơn. Anh thường dùng nhiều câu ngắn. Một chủ ngữ, một vị ngữ, còn trạng ngữ thì ở giữa câu. Có lúc cũng chỉ cần viết 1 - 2 từ rồi chấm than một phát là đủ. Rồi xuống dòng. Cách diễn đạt này tuy hơi trừu tượng nhưng lại dễ hiểu! Kiểu là muốn hiểu kiểu gì cũng được ấy em !
    Tuy nhiên anh tin rằng những lá thư tình của em, của anh và của một số bạn khác ở đây thường là không có hồi âm. Có lần anh đã từng kể là bạn anh đã từng viết thư cho 1 cô bạn gái ở tít xa miền biên giới mà cũng một đi không trở lại đấy còn gì.
    Em biết sao không? Bởi vì nó đã giáng một đòn tâm lý cực mạnh vào tâm hồn yếu đuối của những người con gái, con trai mới lớn. Có người đọc xong, họ xé đi , có người sợ quá mang ra đốt sạch. Có đứa á, lúc gặp nó còn lườm cho ấy chứ rồi nó nói cho không ra cái gì. Nói như chửi vào mặt ấy. Rồi nó lại bảo nói đến thế mà còn không biết à ! Nhiều hình thức hấp dẫn phong phú lắm. Đã gọi là thiếu kiềm chế mà em. Kiểu đòn tâm lý mạnh quá thì nó thường diễn biến như vậy !
    Hẹn gặp lại em !
    Anh
    Phương!!

    <H4 align=center>[red]   Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại</FONT>[/h4]
    Được minhphuongng_vm sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 15/09/2003
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Nội dung của lá thư này có mâu thuẫn không nhỉ ?
    " ...dù em đã lấy chồng ..." ,đã có chồng mà " vẫn không ngừng điên rồ yêu thương và hi vọng " về người khác . Bạn còn hy vọng điều gì ở mối tình này chứ ? Rột cục thì mối quan hệ lằng nhằng này là thế nào ?
    Người ta dửng dưng thì quá đúng rồi còn thắc mắc gì nữa ? Một người đã có chồng rồi mà mình vẫn tiếp tục theo đuổi và thân mật thì có đúng không ? Thế chẳng phải là có tội sao ?

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  4. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Các bác ko thấy em nó gọi tên người iu là gì à ? Sao lại thắc mấc vớ vỉn thía nhim20
  5. X5_452

    X5_452 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chưa gửi thì lấy ai ra mà đọc ?
    X5_452
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ựa mì. Thư gì mà kỳ quái quá vậy? Tiền là thế nào???
     
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    <FONT color=fuch

Chia sẻ trang này