1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư tình của một chú khỉ (80) gửi một cô mèo (87)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cuti22061980, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuti22061980

    cuti22061980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thư tình của một chú khỉ (80) gửi một cô mèo (87)

    Em yêu ! Anh định nhắn tin cho em nói rằng anh nhớ em. Mèo ngốc ạ ! Nhưng lại thôi, vì anh không muốn tiếng chuông tin nhắn làm em thức giấc. Mặc dù anh biết rằng, em sẽ với tay lấy cái điện thoại và nhấn vào nút tắt chuông. Rồi em lại lăn ra ngủ một mạch đến sáng và lại hồ hởi nhắn tin cho anh rằng em vừa đọc tin nhắn của anh xong. Rồi gửi đến cho anh lúc anh đang vắt vẻo ngồi ăn sáng ở đâu đó.

    Em vẫn hay như vậy, ngủ như một chú mèo lười.

    Một chú mèo lười của riêng anh.

    Em vẫn hay càu nhàu mỗi lúc ngủ dậy và thường sinh hoạt chẳng có giờ giấc nào nhất định cả. Em nói là em rất buồn khi máy tính của em không vào được trang web nào cả, còn anh lại thầm cảm ơn vì cái máy tính hỏng mà em không thức khuya để down hàng đống nhạc và tải một lô các bài hát về làm nhạc chuông.

    Anh vẫn nhớ ngày đầu gặp lại em khi em về Việt nam. Anh để nhạc chuông điện thoại giống y chang như nhạc tin nhắn của em và nhạc chuông của em lại là nhạc tin nhắn của anh.

    Có lẽ tại vì anh và em giống nhau. Hai đứa đều có những sở thích giống nhau và đều trẻ con y như nhau.

    Nếu anh không có tính trẻ con mà giống như tất cả bạn bè của anh. Có lẽ anh sẽ rớt ngay vòng gửi xe trước khi lại được gần em hơn nữa.

    Đôi lúc anh nghĩ, lạ thật, ngày anh gặp em cứ như vừa xảy ra. Anh chắc hôm đó nhìn ngốc lắm thì phải ? Anh thấy em cười suốt, dĩ nhiên sau khi cười là em xỉn quay ra đó còn anh thì chạy đi chạy lại để kiếm hết khăn giấy lại khăn mặt cho em.

    Em bảo thủ và rất ngang mỗi khi bàn đến chuyện gì em cho là đúng. Mỗi lần tranh cãi với em, thường thì sau một hồi chiến đấu và hết chiêu. Em thường nổi xung lên và chuyển sang chọc tức anh đến lúc anh khùng lên và tắt máy hoặc sign out khỏi mạng. Sau đó là một trận mưa nhân tạo và dĩ nhiên cái mái che tức giận của anh nhanh chóng bị trận mưa đó làm dột lỗ chỗ. Cuối cùng anh lại sai và mọi chuyện lại đâu vào đó.

    Dĩ nhiên, sau một vài lần bị mưa dột vào đầu thì cũng có lần mưa đá và anh cũng sứt cả đầu và mẻ cả trán vì những trận mưa đá đó !

    Nhưng chuyện tình yêu mà, em nhỉ ? Nếu không có những lúc tranh cãi thì một trong hai đứa chắc chắn có vấn đề.

    Đôi lúc em tranh cãi hăng đến mức động thủ, nhưng may quá lần nào anh cũng bon kịp. Từ hồi cấp 3 đến giờ chưa ai động vào anh chảy máu mà anh lại không nghĩ cách để thụi cho nó mấy quả hay tặng cho nó vài thứ nhớ đời. Vậy mà từ khi yêu em tổng cộng là em đã đấm đá, chưa kể có lần còn dùng cả hung khí là chìa khóa cào vào tay nạn nhân bao nhiêu lần anh cũng ko nhớ hết được. Dĩ nhiên, nạn nhân là anh đây. Và giờ nó thành 3 vết sẹo bé tí giống như là bị mèo cào vậy !

    Đổi lại là có bao nhiêu sẹo ở chân em thì quá nửa là do anh tạo ra. He he..như vậy là tụi mình hòa em nhỉ ?

    Anh vẫn nghe mẹ anh nói rằng, con trai dù xấu đến mấy thì cũng có vợ. Anh tin điều đó mãi đến khi gặp em.

    Đó là lúc anh cảm thấy rằng hình như không phải vậy. Anh tự cảm thấy mình trở nên lóng ngóng và rụt rè trước mặt em. Kì thật.

    Anh cứ nhớ mãi lần anh gặp em khi em vẫn còn là em của ngày xưa ấy ! Em ngồi nói chuyện với bạn trai, còn anh thì lẳng lặng rút điện thoại ngồi nhắn tin cho em.

    Anh chỉ viết đi viết lại có mỗi một câu là Em à ! Liệu có nên...

    Rồi lại xóa đi viết lại từ đầu. Rồi lúc đi cùng bên em trên taxi, anh cứ tự hỏi đi hỏi lại mình một câu hỏi. Liệu có nên ...? Đêm hôm đó và đêm ngày sau nữa, anh vẫn chẳng có được câu trả lời cho điều mình tự hỏi.

    Liệu có nên im lặng và đóng vai một người anh trai tốt. Một người tốt nhưng sẽ đi bên em lặng lẽ đến một ngày em đi tiếp và anh thì dừng lại.

    Hay bước dấn lên và nắm lấy bàn tay em còn đang bỏ ngỏ và kéo em lại trong vòng tay.

    Có lẽ trong tình yêu không có bước chân của những kẻ rụt rè.

    Mãi cũng đến ngày em đóng cánh cửa lại anh mới dám chen chân, chỉ để hỏi một điều thực ra rất cũ. Điều anh đã suy nghĩ từ ngày đầu gặp em.

    Em nói chia tay và anh thấy trái tim mình tan vỡ.

    Kì thật ! Đến lúc đó anh chẳng hiểu sao mình lại có can đảm để nói với em rằng. Em làm trái tim anh tan nát khi nói điều đó.

    Em cho anh một cái băng dính nhỏ dưới thông điệp một tin nhắn ngắn tí tẹo.

    Và miếng dính nhỏ đó đã hàn gắn trái tim anh giữ cho nó đập đến ngày em cho anh cơ hội để thay đổi điều sẽ xảy ra.

    Giờ thì vết rạn nhỏ đó giờ đã không còn nhìn thấy nữa nhưng anh vẫn biết, để yêu một người đã khó, để giữ được người đó còn khó hơn nhiều.

    Anh vẫn đang cố gắng, cố gắng để em hiểu rằng. Hơn cả những điều anh nói và làm cho em. Anh yêu em và điều đó sẽ luôn là như vậy.

    Anh sẽ không để câu chuyện trong entry này biến tình yêu của mình tràn ngập những lời sáo rỗng.

    Cũng như anh sẽ không để anh trở thành một người con trai xấu.

    Vì anh biết con gái xấu thì không có quà và con trai xấu cũng vậy.

    Dù tin hay không, em yêu ạ ! Anh nghĩ rằng con người ta có thể thay đổi số phận.

    Nếu yêu em, anh sẽ làm được những điều khiến anh.

    Một cậu trai xấu.

    Cũng sẽ có một món quà.

    Là em !

    Em này ! Những ngày đã qua sẽ làm mình tin rằng những ngày tiếp theo là có thật. Và những ngày tiếp theo sẽ làm em tin tình yêu với em của anh là có thật. Những ngày tiếp theo nữa sẽ biến những điều anh làm vì tình yêu đó trở thành sự thật. Và sự thật sẽ là điều bây giờ anh mong muốn. Anh muốn, ở bên em thôi. Mèo lười của anh ạ !

    Hôn em ! Heo béo của em !
    Copy từ blog NimTrang (http://uk.blog.360.yahoo.com/duydung_evn)
  2. daugacvinaga

    daugacvinaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ước j cso một chú khỉ như thế yêu mình . hix . nhưng mình là hổ lưởi . hix
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ước chẳng được thì cứ ghét đi là kiểu gì cũng được mà(ghét của nào trời trao của đấy)
  4. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn quá... Tớ đọc mấy bài này cũng lại bay lên thì giời cứu :D, hic .. hnào beer đi !
  5. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Híc, đọc lãng mạn quá
  6. oni

    oni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Viết ra thì dễ lắm, điều quan trọng là cuộc sống đôi khi không như ta mong đợi, tình yêu dù lớn lao đến mấy cũng có lúc đổi thay.
    Biết đâu đấy, sau này, lại có thêm một câu nữa của bà ngoại được phát ngôn trong blog "con trai dù xấu đến mấy cũng có bồ"
    Nhưng dù vậy, tớ thực sự xúc động trước những dòng tình cảm thật chân thành của một chàng trai.
    Chúc hạnh phúc

Chia sẻ trang này