1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Tình-Cuộc thi bình chọn những mẫu thư tình hay nhất!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Lam_Vi_new, 13/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Xin chan thành cám ơn bai dự thi cua samyqn.Hiện tại thì đã có 3 bài dự thi của tonyntu,cobengangtang,và samyqn.Cám on các ban đã tham gia!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì Giahy đã mời được 3 vị giám khảo khá nỗi tiếng trên thế giới về làm ban giám khảo cho cuộc thi,đây là những vị giám khảo đầy kinh nghiêm trong các cuộc thi về văn học trên toàn thế giới.
    Đầu tiên là lão Fool,một anh chàng lãng tử đã hạ gục biết bao cô gái với ngòi bút điêu luyện của mình,năm 2003 ông được bình chọn là nhà thi hào lỗi lạc với thành tích là 2003 cô thiếu nữ chết mê chết mệt những lời văn của ông,và kỳ này có ông nằm trong ban giám khảo là một vinh hanh lớn cho BTC cuộc thi.
    Thứ hai là NPQM,thành tích của ông này thì ko chê vào đâu được,chỉ qua chat chit mà năm 2003 ong đã quen được 2003 cô gái trên khắp thế giới,điều đáng nói ở đây ko phải là có 2003 cô gái đã tin tưởng và trao chọn tấm thân cho ông mà là lời ông nói tuy bằng tiếng việt ko thôi(vì khả năng ngoại ngữ có hạn)nhưng các cô gái trên thế giới đều được trái tim ông qua lời ông chat.
    Và vị thứ 3 ko kém gì 2 vi trước,đây là một thiên tài về văn chương,chi trong vòng 25 phut 35 giay ông có thể làm được 3500 bài thơ với 350 chủ đề về TY.Loã ta ko là ai khác hơn chính là ngài break2.
    Đây là 3 vị giám khảo đầu tiên mà ban tổ chức mời được,hiên tai BTC đang liên hệ với những vị giám khảo danh tiếng khác về làm giám khảo cho cuộc thi.
    Một lần nữa xin cám ơn 3 vị giám khảo kể trên đã bỏ chút ít thời gian giúp cho tui hàon thanh cuộc thi tốt dẹp.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. ronaldo5285

    ronaldo5285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo góp vui 1 bài nha
    Em yêu quý!
    Em có biết hay chăng trước khi gặp em anh luôn là một chàng ngốc một kẻ mà dường như trong thế giới của hắn ko hề có khái niệm con gái.Và rồi một điều kỳ diệu đã đến với cuôc đời anh.Đó chính là em.Em đã biến anh từ một kẻ lôi thôi luộm thuộm thành một chàng trai gọn gàng,ngăn nắp.Em đã biến anh từ một người trầm tính thành một chàng trai hoạt bát,Nhờ có em mà anh cũng ko còn ngại con gái nữa.Em đã làm cuộc sống vốn nhàm chán của anh trở nên thật là sôi động.Những gì em mang đến cho anh thật tuyệt vời.Anh luôn thầm cám ơn em.
    Nhưng em có biết chăng,dù mình wen nhau đã lâu,những kỷ niệm của chúng ta trải wa đã rất nhiều,vui có buồn cũng có, nhưng đến thời điểm này anh thực sự vẫn chưa hiểu rõ về em.Anh ko hiểu tại sao em hay thường giận dỗi vô cớ.Anh ko hiểu tại sao thỉnh thoảng em lại lạnh nhạt với anh.Có lẽ rằng anh wá ngốc và vì vậy dù có em hay ko anh cũng chỉ là một chàng ngốc mà thui .Cũng có lý lắm đấy em,vì CHỈ MỘT NGƯỜI NGỐC NHƯ ANH MỚI CÓ THỂ YÊU MỘT CÔ GÁI NHƯ EM .
    sorry nha tại ronaldo mới bị bò đá
  4. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    >>KOK: Kảm ơn chị đã giúp em gửi bài trên đi thi! Em cho mượn bài ni dự thi bù nè. Mới copy từ bên Box LHP wa, cũng là đứa con tinh thần của em. Ở bên đó, hông bít trọng dụng nhân tài nên em hông thèm wa bển chơi nữa.
    >>giahy: Cảm phiền đệ cho tỷ của tỷ lấy bài của tỷ của đệ đi dự thi ha! Dám bảo vi fạm luật chơi là chít dzới tỷ của đệ! hỉu dzì hông???
    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - tự do - hạnh phúc​
    ĐƠN "TỈNH TÒ"
    Fool, thần tượng của lòng em!
    Từ khi gặp anh, em ngày đêm tưởng nhớ. Đêm wên ăn, ngày wên ngủ . Một tuần ko gặp anh, em cứ ngỡ ...7 ngày lặng lẽ trôi wa. Từ xưa đến nay, em chưa có tình cảm với ai đặc bịt như thế.Thử hỏi có bao giờ em iu nhìu người cùng một lúc đâu kia chứ. sau bao lần hông suy nghĩ, em wyết định viết lá thư này cho anh và xin thề trên sắc đẹt dzà túi xiền của anh, em sẽ mãi iu anh cho đến khi nào em gặp được người thích hợp hơn anh. Níu anh ko chấp nhận, em sẽ đập đầu dzào gối cho đến chít.
    Hẹn gặp anh tại nhà ba má, phố ba lăm, đường ba ngả, hẻm ba xạo. liên lạc với em bằng số điện thoại 8888888 hay 090000000có
    Kính đơn,
    chiensiKaraoke
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại đã có 5 bài dự thi : tonyntu , cobengangtang , samyqn ,ronaldo,KOK.Xin chan thành cảm ơn tất cả các bạn đã gởi bài dự thi.
    Hiện tai cũng có 3 vị giam khảo : Fool,QM,break,
    BTC dự định sẽ chấm điểm vào đầu tháng 3 này.Giahy sẽ thông báo tới các vị giam khảo cách chấm điểm sau.Xin cám ơn các vị giám khảo đã nhận lời mời của Giahy
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Bà con co bác nhanh tay nhanh chân lên chứ,hãy gởi những bức thư tình hay nhât của mình để anh em còn đọc và copy lai gởi người yêu nhân ngày 8-3 nữa chứ
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 22/02/2004
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    hiện tại BTC đã nhận được lời chấp nhận làm ban giám khảo của một nhân vật khá nỗi tiếng,.Nếu như trong âm nhạc có Modza thiên tài,thì trong lĩng vực về TY thì có anh,khi anh chưa biết đi và chưa biết nói thì anh đã viết được hơn 400 bài thơ trữ tình đầy chất lãng mạn rồi,anh ta ko ai khác hơn chính là ronaldo niềm mơ ước của các bạn gái
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hấp dẫn nhỉ ! Ronaldo làm giám khảo àh, hi hi (cậu này học chung 12 với kiman trình độ văn học ngang ngửa nhau)
    chắc kiman cũng phải tham gia Cuộc thi này, mỗi người chuẩn bị khăn giấy đi nhá !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hahaha!hôm nay tình cờ vào box LHP chơi thử thì thấy cũng có 1 cái topic "cuộc thi những bức thư tình hay nhất" của cobengangtang cứ tưởng là sư tỷ ăn cắp bản quyền chuyển qua box LHP ai ngờ đâu mình mới là người đến sau.Hihihi.Ko ngờ 2 tỷ đệ ta ko hẹn mà gặp đều có cùng một cuộc thi hahaha.Hay là tỷ nhập chung 2 cuộc thi lại luôn đi,quản cáo bên đó qua đây dự thi nữa,hahaha.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ( cho đăng ký 1 lá với nhen)
    Em ấy ơi
    Anh còn nhớ mãi khắc giây đầu tiên, em anh đang lơ thơ trên sân trường, thì em bỗng thoáng qua như một cơn gió thoảng. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã khiến cho anh tâm can đảo loạn, thần trí thẫn thờ. Em rạng rỡ tựa hoa hồng buổi sớm, anh cảm thấy mình như đang tan biến trong đôi mắt trong veo, trong khuôn mặt thiên thần của em. Em đi ngang qua anh mà không hề hay biết có một tên Ngốc ( Fool) vừa mới bị thần Cupid nã một phát chết đứng cả người, nước dãi chảy ròng ...ròng... ròng...
    Thế rồi, anh về ngày nhớ đêm thương. Tối hôm đó, anh nằm mơ thấy em tới những 8 lần, lần nào cũng long trời lở đất. Hình bóng của em, đã in sâu vào tâm trí của anh rồi. Anh không hiểu tại sao? Có nhiều người, anh gặp hoài mà chẳng nhớ. Còn một người, chỉ một lần nhưng không thể nào quên.
    Có lẽ ông Trời thương anh, nên mới khiến xui gặp gỡ giữa trường. Nhiều lúc muốn chạy đến gặp em, nói cùng em bao lời thầm kín nhưng không biết làm sao để gặp được người. Không gặp em thì anh lại càng nhớ đến em, mà càng nhớ... thì lại càng không làm sao quên được.
    Suốt cuộc đời Fool-again này nổi tiếng phong lưu. Không ngờ, lại bị một nguời con gái như em... đùa giỡn trong lòng bàn tay. Muốn gặp em, không sao được gặp.Muốn quên em, cũng không thể nào quên được. Em chính là khắc tinh của đời anh! Lần đầu khó quên... Nghĩ lại si tình... Biết đến bao giờ... mới cho người hiểu được....
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh

Chia sẻ trang này