1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Tình-Cuộc thi bình chọn những mẫu thư tình hay nhất!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Lam_Vi_new, 13/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cha cún này xạo bà cố luôn chả nói chả sợ về Bk vì có người chả kiss ở đó mà bây giờ chả chối phay phay
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Lúc còn yêu thương em nói nhiều về lòng chân thật. Bước qua cả chặng đường dài cùng nhau mới hay trái tìm mình cũng đôi lần đùa giỡn. Tình mỏng như gió, trong như nước, tưởng thổi nhẹ là bay lên đến tận mây trời, tưởng nhắm mắt mà mỉm cười là cũng quên được nhau.. Nhưng dường như cái mong manh quá đỗi ấy cũng làm nên nỗi nhớ . Thoảng hay có lúc em mơ hồ nhận ra trái tim mình trở nên mềm rũ, đôi lúc nghĩ đến anh và se sắt một cảm giác không thể nào diễn tả,lạnh như là cỏ đẫm sương đêm...
    Bạn bè thường nói :? Chẳng sao hiểu nổi những điều P nghĩ ?o . Em mỉm cười và tự hỏi: ?ocoi chuyện tình cảm chỉ nhẹ như một nụ cười, quên một người cũng thanh thản như khi delete một file bị lỗi - đó có phải là điều tốt hay không ?? . Người ta bảo nếu quên đi tất cả một cách dễ dàng quá, sẽ đến lúc trái tim mình thành trống trải. Vậy nên em sẽ gom nỗi nhớ lại ...những nỗi nhớ biêng biếc xanh, xanh đến xao lòng và nhắc em rằng khoảng cách giữa hai ta giờ đây đã nghìn trùng sóng bể.. Em cứ sợ.. nếu ngồi mà gom nhặt niềm thương nỗi nhớ, sẽ nhận ra mình đã đánh rơi gần hết ở đâu đó những khúc quanh của cuộc đời. Nhớ thương góp nhặt lại có đủ để cho em gọi một tiếng ?o Anh ! ?o như ngày ấy nữa không ?
    Nếu làm lại được, liệu cả 2 chúng ta có thể khác đi ? Em không chắc.. vì em vẫn tin vào sự lựa chọn của mình . Giống như việc em lựa chọn đi qua một khu vườn ngập cỏ chứ không phải qua một lối nhỏ bâng quơ và trơn tru nắng trải.. Có gai sắc ,có lá rợp,có khó khăn nhưng không có những nỗi lo lắng, những niềm day dứt ...
    Em không hề biết về con đường của anh, nhưng em mong , em ước là nó sẽ dễ dàng ,thanh thản. Hai con đường của ta sẽ không gặp lại, bởi chẳng còn nỗi nhớ nào dẫn lối cho chúng ta nữa, phải vậy không ?
    Em vẫn là P ngày nào,vẫn là P của niềm thương mến ấy, nhưng em đã đi qua những thương nhớ yếu mềm và cố tình bỏ lại những nỗi nhớ về anh. Em đã đi qua và không trở lại ...
    Anh đừng về con đường cũ ngày xưa
    Lỡ vấp phải bước chân nào năm tháng ...?

    Hiên ngang trước cửu trùng
    Lạnh lùng nhìn thời thế
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn trong thời gian hiện tại cũng khá bận rộn nên ko thể tiếp tục cuộc thi được,nhưng các bạn cứ gữi bài nhé,đến lúc rãnh hơn GiaHy sẽ lật lại và mời lại các vị giám khảo chấm điễm luôn.thời gian chấm điểm sẽ được công bố lại sau.Thành thật xin lỗi.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho

Chia sẻ trang này