1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư tình cuối mùa đông. (hay Gửi người em gái nơi xa.)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thư tình cuối mùa đông. (hay Gửi người em gái nơi xa.)

    Cuối cùng em cũng đã đi rồi, hai tháng trước khi nghe em báo tin mình sắp đi, tôi như buồn vui lẫn lộn, vui vì em có cơ hội để nâng cao trình độ cho mình, buồn vì tôi phải xa em hai năm. Hai năm - một khoảng thời gian có thể dài mà cũng có thể ngắn, không biết là sẽ như thế nào nữa, giờ đây tôi lại mất đi một người bạn thân thiết có thể cùng tôi chia sẻ vui buồn. Sẽ nhớ lắm khuôn mặt tươi cười của em, nhớ những cái răng khểnh duyên dáng khi em cười, nhớ khuôn mặt đỏ bừng khi mắc cỡ, nhớ đôi môi bậm chặt khi giận dữ. Ôi! Giờ đây chỉ có thể nhìn em qua những tấm hình, qua cái webcam cà giựt, qua những cái emoticon trên YM làm nỗi nhớ càng cồn cào thêm. Nhưng "hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế ..." phải không em, hơn nữa chỉ là hai năm thôi mà, em đi rồi em lại về mà, ở đây còn biết bao người ngóng chờ em, gia đình, bạn bè rồi còn cả người ta của em nữa Ráng lên em nhé, đừng phụ lòng trông đợi của mọi người, chúc em đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong hai năm tới, ở nơi đây anh vẫn luôn cầu chúc cho em và sẵn sàng làm những gì có thể khi em cần. Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại


    Héhé! Chơi cái tít kêu như vậy cho mọi người tò mò chơi, đọc xong đừng chửi nhé, dạo này đang tập làm văn để viết thư tình

    Love is sharing my life with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    . Mắc cười quá Vẹt oi. Càng ngày, càng phát hiện ra là Vẹt ngộ nghĩnh vô cùng, khác hẳn với vẻ bề ngoài.


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  3. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi...........chịu hổng nổi......chắc chìm wé......
    Ca_chua
  4. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tưởng anh Vẹt gửi cho mình, chạy vào xem vội, té ra ko phải
    Có vai anh tựa đầu rất khẽ... em bình yên
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    tao nói mày rồi...tới giờ thì phải cho nó uống thuốc ...để nó như vậy ...mày ...chìm là phải rồi...còn kêu ca nỗi gì ???lần sau phải cho bạn uống thuốc đúng giờ nghe chưa ? có bao nhiêu đó nói hoài ...cũng ko nhớ ...bực mình ...:)

    You make my life complete ...
  6. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    híc híc ..đọc xong zopo cũng thấy..cảm..thông wé tròiiii (híc hông phải cảm động) !!! híc híc ..tội anh vẹt wá !!
    to : ca_chua@ tròiiiii chuyện hệ trọng dậy sao chị lại wên mất zị...chị phải nhớ lời chị bagia mà cho anh vẹt uống thuốc đều đặn chớ !! may ảnh mới viết bức thư này gởi lên đây thôi chớ !! ảnh mà gởi qua ...LÀO .. Thái Lan ..hay ..Xing ga po thì lúc đó chỉ có chít thui
     Bi bi   
    không có em đời buồn như ...chó... cắn...
    Có em rùi thà để chó cắn ..còn..hơn..
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Em nào ở bên anh vẹt đây mà chẳng thế, làm sao mà nhớ nổi chuyện gì nữa chứ Lúc đấy đầu óc bay tận mây xanh rồi lấy đâu mà nhớ nữa
    (Nói xong len lén chạy ra không thôi bị oánh)
    Love is sharing my life with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  8. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như là copy ở đâu ra thì phải ?
    IF AT FIRST YOU DON'T SUCCED , TRY AGAIN
  9. 24hr

    24hr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Théc méc wé xé... anh Vẹt dziết cái nì cho ai dzợ khai mau... tèng téng teng
  10. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc , chưa gì đã có người ghen rùi !Sướng chưa ?
    IF AT FIRST YOU DON'T SUCCED , TRY AGAIN

Chia sẻ trang này