1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư tình cuối mùa đông. (hay Gửi người em gái nơi xa.)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã bước vào khóa học của mình, ngày 29 Tết trongkhi mọi người ở nhà đang nô nức đón xuân sang thì em lại bước chân lên giảng đường ở cái nơi giờ này đầy tuyết trắng. Em có nghĩ gì không, mặc dù em nói là mình sẽ không buồn vì đây không phải là lần đầu tiên em xa nhà, nhưng cái không khí ngày Tết thì khác đó em, cái không khí đầm ấm bên nhau chờ đón giao thừa là một cái gì đấy thiêng liêng làm sao mà thiếu được. Chỉ mong em sẽ có đủ mạnh mẽ để vượt qua như lời em nói. Năm mới gần tới rồi, xin chúc em ngày càng dễ thương, năm mới luôn vui vẻ, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
    Love is sharing my life with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     

Chia sẻ trang này