1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư tình đặc sắc đây ( có một không hai )

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi danilo214, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danilo214

    danilo214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thư tình đặc sắc đây ( có một không hai )

    Tui là một sv năm thứ 3 đại học Xây dựng, tặng mọi người một bức thư ( có thể coi là thư tình cũng được )


    ...Gửi một người con gái...

    Em ơi! em có biết em là người con gái xinh đẹp nhất mà anh từng được biết ( sau này thì chưa biết ), thân hình em là một công trình đồ sộ nhất mà anh sắp thi công ( sánh ngang với sự đồ sộ đó chắc chỉ có toà tháp đôi WTC mới có thể xứng tầm, nhưng tiếc thay toà nhà đó đã bị sụp đổ mất rồi ). Anh hy vọng em sẽ không giống như toà tháp đó mà sẽ đứng vững mãi theo thời gian. Em có làn da của màu sơn nippon mà anh hay dùng để sơn khi hoàn thành công trình để tô điểm và làm đẹp cho căn nhà. Làn môi em vừa đỏ lại vừa thâm như màu sơn chống gỉ. Em có chiếc mũi mà bất cư một người thợ cơ khí nào cũng phải mong muốn có cho những chiếc đinh tán của họ. Ôi em ơi ! hàm răng em, một hàm răng mà người thợ hàn công trình hằng mong muốn, nó thẳng tắp và đều đặn như một đường hàn, màu của nó sao giống màu của mối hàn vậy em? Còn về đôi mắt của em ư? Có thể nói đó là một nét chấm phá trên khuôn mặt em. Nó như một chiéc cửa sổ Eurowindow mà bọn anh vẫn thường lắp đặt cho những công trình để nhìn ra thế giới xung quanh cũng như để đón nhận những tia nắng ấm áp từ cuộc sống. Thân hình em uốn lượn như hệ dầm bị biến dạng khi chịu tác dụng của tải trọng. Đôi chân em vừa rắn khoẻ lại vừa to lớn, anh đảm bảo nó vẫn có khả năng đỡ toàn bộ thân hình đồ sộ của em sau 50 năm nữa, 50 năm em có biết đó là khoảng thời gian mà bọn anh hằng mong ước cho tuổi thọ của những công trình. Còn đôi tay em, em ơi anh phai nói thế nào nhỉ? Mỗi khi em ôm anh, anh rất vui vì anh là dầm chính đỡ 2 thanh thep dầm phụ hình chữ I. Mái tóc của em như một cuộn dây thép thả từ trên đầu em xuống như thép đang nung mà đen tựa nhựa đường. Em ơi, anh phải nói rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian để có thể nói hết những vẻ đẹp trên con người em.
    Mỗi bộ phận trên thân thể em là một chi tiết hoàn hảo nhất về chế tác, đảm bảo được những chuẩn mực về kết cấu và hình thức, đẹp nhất về hình khối và đầy đặn nhất về vật liệu....Tất cả những chi tiết đó hợp lại thành một tổng thể, một công trình kiến trúc hoàn hảo.
    Em ơi, tất cả những điều anh nói đều là những lời từ đáy lòng anh, từ trong tâm tưởng anh, từ một trái tim đầy nhiệt huyết. Những điều đó luôn hiển hiện ra trước mắt anh mỗi khi anh đứng giám sát những công trình. Và em cũng hiểu rằng anh luôn nhớ đến em, hình ảnh của em luôn trong trái tim anh. Và điều cuối cùng anh muốn nói với em là...anh yêu em...!!!




    Anh nghĩ về em như một phương trình
    Một hàm số không thể nào hiểu được
    Em là một đường cong không định trước
    Mà anh là tiệm cận theo sau
    Nhớ khi nào ta nắm tay nhau
    Là giao tuyến cuộc đời biên mặt chính
    Là cốt liệu cho tình yêu kết dính
    Suốt cuộc đời ta chịu lực cùng nhau
    Em là bí ẩn dưới tầng sâu
    Mà địa chất công trình anh không biêt được
    Ai phân tích được thành phần hoá học
    Trái tim em gồm những khoáng vật gì
    Mà khi anh đặt tải trọng bất kỳ
    Em biến dạng quá nhiều không cho phép
    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng 3 nội lực
    Ứng lực trước sinh ra từ mặt cắt
    Để vững vàng ta phải đặt cốt xiên
    Em khó hiểu như đồ án đầu tiên
    Mà lý thuyết đàn hồi anh không tính được
    Mà kết cấu đàn hồi thì em biết
    Khó hơn nhiều với kết cấu bêtông
    Khi nhìn em, em co biết không
    Em như một Xênô bằng thép
    Một Panen chữ U tuyệt đẹp
    Một mái dầm yên ngựa có dây treo
    Em đi rồi anh vẫn đứng trông theo
    Một cần cẩu tự hành bánh xích
    Em huyền ảo như một công trình dưới nước
    Những đường ống không thể nào thiếu được
    Suốt cuộc đời em biết tìm đâu
    Và khi em lặn lội dưới tầng sâu
    Tìm độ lớn cho Delta tình cảm
    Thì hỡi bây giờ em có dám
    Gắn với anh bằng liên kết hàn không
    Nếu em không bằng lòng thì liên kết bulông
    Nội lực lớn nhưng giản đơn tính toán
    Nào em biết rằng qua năm tháng
    Em vẫn là một dòng điện hinh Sin
    Với tình yêu cần phải có niềm tin
    Tiến độ thi công em luôn giữ vững
    Quỹ tiền lương chẳng hề nao núng
    Vào giá thành đưa tính toán không sai
    Em đứng ngồi tình tự với ai
    Anh mộc mạc bởi vì anh là gỗ
    Thời đại thép, bêtông không thể bỏ
    Kết cấu công trình vẫn cần gỗ em ơi
    Em biết không khi nói chuyện xa xôi
    Anh nghĩ về em như toà nhà lắp ghép
    Với mái vòm vỏ mỏng không gian
    Em đừng lo khi chịu lực xô ngang
    Anh sẽ đến bên em làm thanh căng hay gối tựa
    Dù tải trọng đứng yên hay di động
    Cũng chẳng thể nào phá nổi em đâu...
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng bạn tui viết thư mới kinh chứ thế vẫn bình thường. Chúng nó viết thư toàn là kiểu như phân tích một bài văn vậy, có mở bài thân bài, nói chung là cực hay luôn
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hừ..gặp thơ của mình mất điện hết nhờ em Siro nhờ mờ dạo này chả thấy mặt Siro đâu nhỉ?
  4. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là bệnh nghề nghiệp.
  5. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thư thì dài, cách tỏ tình nhạt và cũ quá rồi. Nếu chấm điểm khả năng thì bức thư này được khoảng 2 điểm. Con gái bây giờ năng động sáng suốt lắm, không thích dài lê thê và rườm rà, lời lẽ sáo rỗng cũng không làm gì nổi đâu. Theo kinh nghiệm bản thân thì viết bức thư dài tuỳ theo những điều muốn bày tỏ nhưng không quá 2 trang giấy A4, lời lẽ giản đơn mà chân thành thì sẽ make được best impression.
  6. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lá thư này mang điều tốt đẹp
    Gửi cho em hàng ngàn niềm vui
    Gửi em ... nụ tầm xuân trong mắt anh
    ĐƠN XIN LÀM QUEN
    Kính gửi phụ thân họ hàng bà con cô bác gần xa thân bằng cố hữu của em
    Anh là : ...
    với nickname dễ thương là : ...
    Anh gửi đến em lá thư này theo một câu thơ
    Có gì đẹp trên đời hơn thế
    Người với người sống để yêu nhau
    Ngẫm đi ngẫm lại thấy câu thơ trên thật đúng lắm thay nay biển tình nổi sóng anh muốn đi tìm mối nhân duyên của cuộc đời mình.Đi đường liếc dọc liếc ngang anh bắt gặp em một cô gái dễ thương mà đầy cá tính.Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã đem lòng si mê em, tiếng sét ái tình đã đánh bẹp trái tim non nớt của anh.
    Đêm về đếm từng giây đồng hồ nhớ về em người con gái đã cầm chìa khoá trái tim anh.Giờ đây trong không gian ồn ào ở nơi này anh thấy tim mình thổn thức bởi lần đầu rung động.
    Anh viết cho em lá đơn này xin được làm quen để cho con tim anh dịu bớt được sáng lên nhờ ánh sáng từ em.Mong em và gia đình thân thương của em sẽ rủ lòng thương lấy trái tim anh và tạo mọi điều kiện cho mối quan hệ này của đôi lứa chúng ta mãi mãi tốt tươi trong sáng.
    Để tiện cho em bước vào tâm hồn anh làm bừng lên ngọn lửa nơi miền đất hạnh phúc anh xin nêu sơ yếu lý lịch cuộc đời mình.
    Cuộc đời phiêu bạt sống một tuổi thơ không êm đềm như bao bạn bè cùng trang lứa.Lang thang nơi bãi rác cuối thành phố Việt trì.Do hoàn cảnh gia đình đông con anh lại là con cả nên phải gánh trách nhiệm nuôi cha nuôi mẹ nuôi cả đàn em nhỏ dại.Ngày ngày buôn chuối với chiếc xe đạp thồ cũ nát đã một thời sẻ dọc Trường Sơn trưa về chỉ ăn vội một bát cơm cà muối lại đánh xe trâu đi bán than.Lại có ngày phải mò cua bắt ốc kiếm đồng ra đồng vô nuôi cả nhà.Khi thành phố lên đèn nhà nhà khép cửa chỉ còn mình anh sủa cùng tiếng chó à quên cùng tiếng chó sủa xa xăm thì lại vang lên tiếng rao bánh mỳ nóng hổi của anh.
    Đêm về đèn sách thâu đêm trời đã không phụ lòng anh anh đã thi được vào trường CHV nơi anh đã gặp được em tình yêu của đời anh !Mặc dù đời anh khổ cả đời chỉ có cái quần lão hạc và cái áo chị dậu đã theo anh qua bao mùa đông lạnh giá,những đêm trái gió trở trời gặp cơn gió độc nên chân tươi chân héo mắt bồ câu con đậu con bay lại có những lúc sểu dãi ngồi góc giường nhìn đàn em thơ đang khóc to vì đói những tấm áo rách tươm không che nổi tấm thân đang run lên vì lạnh cuộc đời chúng rồi sẽ ra sao ?...Anh càng thấy trách nhiệm của mình trở nên nặng nề anh trách đời và trách ông trời sao quá bất công nhưng từ khi gặp em đời anh đã khác nhiều rồi ông trời đã ban em cho anh chỉ cần có em bên cạnh anh tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả thử thách của bể đời chìm nổi vì
    Gặp được em như nai về suối cũ
    Xao xuyến lòng nên chăng muốn rời xa
    Và mỗi khi nghĩ đến em anh lại thấy trong lòng thổn thức tâm hồn anh như bừng nắng ánh sáng tình yêu cháy con tim.
    Anh để trong em ý dịu tràn
    Gửi vào cây cỏ chút mơn man
    Thả tình theo gió vô cửa sổ
    Cửa sổ lòng em có mở chăng ?...
    Liệu anh có đang mơ chăng nếu quả thực anh đang mơ thì anh muốn mình không bao giờ tỉnh lại còn không thì xin như bông cỏ may cắm vào quần người qua đường dù mưa tuôn gió thổi dù anh có là con rối cho cuộc đời giật dây nhưng linh hồn anh sẽ theo em mãi.
    Anh thề với lòng mình sẽ mãi mãi yêu em...
    Made in A2 by Nguyễn Xuân Tiến,Đoàn Phương Đông,Đỗ Mạnh Tùng và nhiều bâu xâu khác...
    Bác nào muốn tìm hiểu kĩ hơn thì click : http://lop12a2.net/forum
    ID : khach
    Pass : 123456
  7. danilo214

    danilo214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Bởi vì anh...
    Anh sẽ là một kĩ sư xây dựng
    Là cuộc đời sẽ gắn với ximăng
    Có nghĩa là sẽ vắng mặt quanh năm
    Mồng 8-3 không vui cùng em được
    14-2 sẽ chỉ mình em lẻ bước
    Bởi vì anh đang theo bước những công trình
    Ngày sinh nhật em sẽ chỉ một mình
    Với những ngọn nến lẻ loi cô độc
    Bánh gatô sẽ chẳng còn vị ngọt
    Và hoa hồng cũng chẳng thể trao tay
    Nếu yêu anh em sẽ có những ngày
    Đợi chờ và hy vọng
    Thứ 7 cuối tuần em ngập ngùng đứng ngóng
    Dù biết rằng anh sẽ chẳng về đâu
    Một mình em sẽ phải đương đầu
    Với những khó khăn trong cuộc sống
    Phải khóc thầm mỗi đêm gặp ác mộng
    Bởi vì anh đang theo bước công trình
    Rồi em sẽ hoảng hốt giật mình
    Khi nghe tin báo công trường anh gặp lũ
    Em sẽ có những đêm không ngủ
    Lo cho anh...
    Nếu lấy anh tóc em sẽ bạc rất nhanh
    Và những nếp nhăn trên trán em rất rõ
    Em sẽ phải một mình nuôi đàn con nhỏ
    Chăm bố mẹ già lúc nắng , lúc mưa
    Phải làm ngơ trước những kẻ trêu đùa
    Để giữ trọn tấm lòng chung thuỷ
    Anh ước gì đay chỉ là mơ nhỉ
    Bởi vì anh đâu muốn để em buồn
    Thông cảm cho anh sẽ vắng nhà luôn
    Bởi vì anh là kĩ sư xây dựng.

Chia sẻ trang này