1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư tình đang viết cho em

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 19/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thư tình đang viết cho em

    Hà nội ngày .......

    Sáng nay gió heo may tràn về xao xác trên những cây cơm nguội đầu ngõ.Nắng vàng hoe mỏng mảnh chiếu vào cửa sổ,đậu trên cái bàn mà anh đang ngồi viết thư sau đây cho em

    Em yêu quý

    Chả là thế này,hôm nọ anh đi xem bói ở tận Nghệ an,chỗ ông Hoàng mười ấy,thiêng lắm em ạ.Anh thấy khối ca sĩ và diễn viên điện ảnh,mấy con mụ cho vay lãi với lại cầm lô,đề vàng đeo sủng xoẻng,điện thoại kêu lít chít như chuột đàn.Rồi cả một lũ học sinh trung học,cứ đôi từng đôi đội lễ ,khấn như đọc thuộc bài Núi đôi hay Bên kia sông Đuống.thế mới biết có thờ có thiêng,có kiêng có lành.Có đôi anh chị chả biết thầy giảng quẻ rút được thế nào,nàng khóc như mưa thảm thiết những lời rất bi ai.dựa vai chàng mà ca rằng

    anh ơi! nếu mộng không thành thì sao?
    non cao đất rộng biết đâu mà tìm

    Chàng trai túm lấy hai vai người yêu thổn thức câu vọng cổ,ngậm ngùi bi đát,đẫm lệ đau thương

    Chốn sa trường thọ tiễn sa cơ
    Nên Võ đông Sơ đành ly biệt Bạch thu Hà

    Anh thấy chạnh lòng thương họ quá,chắn chắn họ xung khắc ngũ hành,kim khắc mộc hay Dần thân tị hợi tứ hành xung,tam hợp biến tam tai,khắc phu sát phụ cho nên duyên phận lỡ làng.sau đó anh cũng rút được một quẻ,nghe thầy giảng,hoá ra đường tình duyên chúng mình có trắc trở,gập gềnh như nước sông Đà nhưng về hậu vận thì cũng yên ả như mặt hồ Tây em ạ.

    Canh biến vi cô ,mậu biến vi quả,trai đinh nhâm quý giáp thì sang,mà gái đinh nhâm quý giáp thì sang hai lần đò.Em đứng chữ Đinh cầm tinh con rắn.Mà chuyện ngày xưa thì ai mà chả biết,đến lượt con rắn chồng lột xác,rắn vợ tha ngay rắn bồ to lớn về làm gỏi rắn chồng .Anh tính thế này,anh vốn không có số yểu mệnh,anh còn nặng gánh nước non,nếu anh có mệnh hệ gì thì cái Thảo luận của TTVn lấy đâu ra người nói chuyện nhạy cảm.Sau khi cân nhắc kỹ càng thức cả mấy đêm để xem đá bóng,tóc bạc mấy phần,thân thể hao mòn tiều tuỵ,còn chút tâm huyết anh viết thư này bàn với em vấn đề hệ trọng sau
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa trong thời Xuân thu ,chiến quốc có cái kế gọi là mượn Quắc diệt ngu,hay trong tam quốc đoạn Lưu bị cho Bàng thống mượn ngựa Đích lư .Vì Lưu được người xem tướng ngựa nói rằng con Đích Lư này sẽ hại một ngưòi chủ mà cưỡi nó,lên Bị nhà ta bèn cho Thống mượn,y rằng sau đó Thống tuyệt mạng ở gò Lạc phượng.Đích lư quay về phụng sự Bị,cứu Bị mấy lần.chuyện chúng mình đại khaí cũng như Tái ông mất ngựa ,trong cái rủi có cái may.Là một người tinh thông thiên địa,hiểu lẽ đất trời,rành thuật âm dương ngũ hành,anh quyết tâm không lùi bước trước số phận,biến cái rủi thành cái may
    Bây giờ em gấp rút lấy một người nào đó,sau đó vài năm em bỏ họ.(vì sao phải vài năm ,anh cũng sốt ruột lắm chứ,nhưng luật hôn nhân và gia đình của nhà nước ta có cái quy định về phân chia tài sản ly hôn có nhắc đến yếu tố này)Lúc đó chúng mình sẽ ở bên nhau hạnh phucsuốt đời,đến khi đầu bạc răng long( tuy rằng anh hơi bị thiệt thòi là ăn sái kẻ khác,nhưng không sao,nam nhi đại trượng phu,không chấp nệ tiểu tiết,cốt yếu là đại cuộc).Em hãy yên tâm tin tưởng ở nơi anh,một lời nói chín ngựa theo không kịp,quân tử nhất ngôn nặng tựa núi Thái sơn,thiên hạ có hòn ngóng chồng, anh nguyện đứng bến sông mòm mỏi cá độ bóng đá để giết thời gian trong khi ngóng vợ.
    Một công đôi việc,coi như em đi năm xa vài năm,như là đi Tây ấy,em kiếm thằng nào giàu giàu mai này chia của, bõ cái công hầu hạ nó.Nếu có phải tha nghé về ,thì em tha cho anh nghé cái thôi,chúng mình nuôi nó đên năm 15 tuổi bán cho thằng Đài loan mõm mẽm là thu hồi đủ cả vốn lẫn lời.
    Thư viết muốn dài nhưng thôi,hẹn thư sau.Mà thỉnh thaỏng chồng em đi công tác em nháy máy cho anh.chúng mình oánh du kích ,bắc tắc bọp theo kiểu truyền thống ông cha,lúc nào tâm sự chả được
    Đây là những lời chân thành nhất của anh.Nếu anh có nửa lời gian giối,có trời cao ,đấy dày làm chứng,anh chấp nhận lấy người khác mà anh không yêu họ chỉ có họ yêu anh,coi như chịu quả báo
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày.......
    Em XZ thương mến.
    Anh biết bây giờ anh chỉ còn tìm được nơi nương tựa ở em.một con người có trái tim nhân hậu sẽ tha thứ cho anh những lỗi lầm mà anh trót phạm phải trong cơn u mê.Đúng là leo cao ngã đau,bây giờ con mụ đó đã bỏ anh đi lấy chồng,đúng là đồ đểu giả,đã thế nó còn ra cái vẻ nức nở,là em đi chuyến này là để mai sau anh mình tái ngộ ,sống với nhau hạnh phúc trăm năm,số em là phải sang hai lần đò,rồi nó quệt nước mắt y như trong phim Hàn quốc mà hàng ngày nó vẫn nghiền.Chỉ vì cái thằng chồng nó giàu nên nó mới vội bỏ anh đi như thế ,đúng là cái loại phụ nghĩa vong tình,cái loại lăng loàn ,phải tay các cụ nhà anh hồi xưa là gọt tóc bôi vôi,trói trên bè chuối thả trôi sông luôn.Nhưng không sao,trong cái rủi có cái may,chính khi anh nhìn ra bộ mặt thật của nó,anh mới hiểu hết con người em.
    Em yêu thương nhất của anh,giờ đây anh chỉ còn có em là chỗ dựa duy nhất trong đời ,để anh có thể sống nốt mấy chục năm còn lại trong đời có ý nghĩa,từ trước đến giờ anh luôn phạm phải sai lầm ,nhưng lần naỳ khi anh ngỏ lời với em ,anh đã gieo xúc xắc ba lần đều ra lẻ,xóc bát đĩa ba lần toàn về sấp một.Mà em biết đấy,anh vốn là con bạc chỉ thích đánh mặt lẻ thôi.anh nhất quyết không để mình sai lầm lẫn nữa vì như Tuấn Vũ hát;
    Tình ơi! Cuộc đời có bao lâu
    Vài lần đắng cay thôi
    Coi như mình đã già
    Anh tha thiết cầu xin em ban ơn ,cứu vớt cái linh hồn đang đau khổ,mất hết ý chý và phương hướng sống này.Em hay đi lễ chùa chắc biết câu,cứu một mạng người phúc đẳng hà sa.Em chỉ cần gật đầu uỵch một cái coi như em đã xây xong một ngôi chùa rồi đấy.
    Anh biết trước sau gì em cũng đồng ý,vì em là con người nhân hậu,đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại,cho nên anh đã mua sẵn hai vé xem phim Gái Nhảy để thứ bảy này chúng mình đi xem
  4. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày.......
    Anh XX thương mến!
    Anh biết đấy, bây giờ và mai sau, anh có thể luôn luôn tìm được nơi nương tựa ở em. Vâng, em đã và đang là một con người có trái tim nhân hậu . Những lỗi lầm mà anh trót phạm phải trong cơn u mê đúng là vẫn còn làm em đau, âm ỉ và đôi khi bùng lên làm em héo hắt, nhưng em vẫn nguyện thứ tha. Anh cũng đừng tự chửi mắng mình là leo cao ngã đau, cũng chẳng cần phải vướng bận vì bây giờ con mụ đó đã bỏ anh đi lấy chồng ( kệ cho người đời chửi mụ đúng là đồ đểu giả anh ạ; vì những gì mụ ấy đã làm: ra cái vẻ nức nở,là em đi chuyến này là để mai sau anh mình tái ngộ ,sống với nhau hạnh phúc trăm năm,số em là phải sang hai lần đò,rồi nó quệt nước mắt y như trong phim Hàn quốc mà hàng ngày mụ vẫn nghiền.) Thôi anh cứ than và khóc người cũ thêm chút đi nếu anh muốn- dù cho điều đó cũng làm em đau khổ - chỉ là đau khổ chứ không phải bắt bẻ để tha thứ- Chỉ vì cái thằng chồng nó giàu nên nó mới vội bỏ anh đi như thế ,đúng là cái loại phụ nghĩa vong tình,cái loại lăng loàn ,phải tay các cụ nhà anh hồi xưa là gọt tóc bôi vôi,trói trên bè chuối thả trôi sông luôn. Nhưng không sao, anh đã thấy đấy, trong cái rủi có cái may, chính khi anh nhìn ra bộ mặt thật của mụ ấy ,anh mới hiểu hết con người em.
    Vâng, anh đã gọi em! Em yêu thương nhất của anh,giờ đây anh chỉ còn có em là chỗ dựa duy nhất trong đời ,để anh có thể sống nốt mấy chục năm còn lại trong đời có ý nghĩa Em xúc động đến nghẹn ngào vì sự tận tâm chu đáo của anh dành cho quan hệ của chúng mình : từ trước đến giờ anh luôn phạm phải sai lầm ,nhưng lần naỳ khi anh ngỏ lời với em ,anh đã gieo xúc xắc ba lần đều ra lẻ,xóc bát đĩa ba lần toàn về sấp một.Mà em biết đấy,anh vốn là con bạc chỉ thích đánh mặt lẻ thôi.anh nhất quyết không để mình sai lầm lẫn nữa vì như Tuấn Vũ hát;
    Tình ơi! Cuộc đời có bao lâu
    Vài lần đắng cay thôi
    Coi như mình đã già

    Vì thế, anh đừng tha thiết cầu xin em ban ơn cứu vớt cái linh hồn đang đau khổ, mất hết ý chí và phương hướng sống của anh. Em hay đi lễ chùa, em biết câu cứu một mạng người phúc đẳng hà sa. mà. Thì đây, em gật đầu uỵch một cái này. Thế là em đã xây xong một ngôi chùa rồi phải không anh?
    Anh biết đấy trước sau gì em cũng đồng ý, không chỉ vì em là con người nhân hậu ,đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại, mà bởi vì em cũng mê cuồng phim ảnh và suýt nữa tối qua em đã vào rạp một mình , cho nên anh đã mua sẵn hai vé xem phim Gái Nhảy thì chẳng cớ gì mà thứ bảy này chúng mình không đi xem cùng nhau!
    Được CotichHn sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 19/03/2003
  5. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tái bút: em là XY chứ không phải là XZ, nhưng em vẫn thấy như thư anh đang viết cho em hãy nói với em là ...
    Được CotichHn sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 19/03/2003
  6. bthieu

    bthieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trời đổ một cơn mưa rào rất to,đem theo cái lạnh tràn về khắp phố phường Hà nội.Anh đi lang thang trong đêm,nếu những hạt mưa là nỗi buồn của trời reo xuống nhân loại thì em là cái máng nước còn anh là cái lu đựng nước.Từ khi em lau nước mắt lên xe hoa đến nay,là bấy nhiêu ngày anh vò võ đợi chờ.Em đừng bạn tâm đến cái chuyện anh đi cùng XZ nhé,anh và cô ta chỉ là bạn bè thôi.anh có gì với cô ấy đâu,em biết tính anh không nói dối bao giờ mà.
    Chẳng qua anh sợ cái thằng chồng em nó nghi ngờ chúng mình,nó mà theo dõi bắt quả tạ thì anh em mình chết cả nút.anh thì anh chẳng ngại gì,anh chỉ lo cho em thôi.Đâm ra anh phải dùng kế dương đông kích tây đánh lạc hướng nó,mấy lần anh phải đèo cô Xz đi qua trước cửa nhà em cho thằng chồng em trông thấy,thế nó mới đỡ ngi .
    Em biết anh đau khổ chừng nào không,nhiều khi anh đi xem phim ngồi trong rạp với người mình không yêu ,anh khóc rưng rức vì nhớ em,mỗi lần anh đi với cô ta miệng thì tươi cười mà trong lòng như xát muối
    Mà dạo này thằng chồng em nó ít đi công tác xa quá nhỉ? Nó cũng chẳng lột xác để anh làm gỏi nó luôn.Thôi đâm lao thì phải theo lao vậy,em cố gắng ở thêm với nó vài năm nữa,để anh thư thả nghĩ cách khác
  7. bthieu

    bthieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em Xz thương mến.niềm an ủi lớn nhất và duy nhất của anh,anh bây giờ đã dứt hẳn hình ảnh cái con mụ bội bạc đó rồi.Người như mụ ấy đâu đáng phải thương nhớ em nhỉ? Mình phải dành tình thương yêu cho người mà họ đối xử tốt với mình,đầy lòng vị tha và nhân hậu.Đã nói là làm ,thứ bảy này khi anh đưa em đi xem phim,anh sẽ đèo em lượn qua nhà mụ ấy,để mụ ấy biết thế nào là lễ độ.Gớm cái con mụ ấy cứ nghĩ là thiên hạ độc nó là đàn bà sao ấy.Nhân thể anh chứng minh cho em thấy là anh công khai quan hệ chúng mình,không thì em cứ phân vân về cái chuyện anh còn vương vấn cái tình cũ chưa rủ ấy.
    Em hãy đặt niềm tin vào anh nhé,em mà không tin anh bây giờ anh chỉ còn nước leo lên cầu Thăng Long lao xuống sông Hồng tự vẫn thôi.Đời anh không có em khác nào con thuyền không bến,mà chẳng có nước chứ đừng nói đến bến,một con thuyền hoang tàn ,cô độc trên bãi cát hoang mạc của cuộc đời đầy đen bạc và tráo trở ,bất lương này.
    Gieo gió thì phải gặt bão,làm điệu thiện được hưởng điều thiện,chắc là hồi nọ lâu lâu anh cho thằng bé ăn xin 500 đồng ,cho nên trời đã xui khiến cho em mở vòng rộng vòng tay nhân ái đón nhận anh.Phải vậy chứ,trời có mắt mà,anh sống lương thiện ,thành thật,chẳng xui ai làm điều bất nghĩa bao giờ cho nên bây giờ anh mới may mắn như vậy.
    To: cotich hn tôi được Nguoicuoicung nhờ đăng hộ bài,trong kịch bản này có nhiều cái rất bất ngờ,nếu có gì bạn đừng trách nhé,chuyện vui thôi mà
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chán cái cậu x31 này cậu viết ra chỗ khác nhé,chứ cậu viết ở đây khéo người ta hiểu lầm là tôi xỏ xiên ai
    Hà nội ngày
    Bạn thân mến,dạo này cuộc sống của vợ chồng bạn trục trặc phải không? À vẫn cái chuyện con vợ bạn với thằng bồ cũ à,tệ thật.Bạn thì nai lưng làm quần quật 8 tiếng đồng hồ,tối về chỉ dám giải trí vài chầu bia,một tháng đi hát hò với anh em được có đôi ba lần .Thế mà nó suốt ngày mắt xanh ,mõm đỏ ,xểnh một cái là giở thư tình cũ ra đọc ,rồi ủ ê sầu héo.tôi đã bảo bạn ngay từ đầu rồi,cái loại đang bà như thế phải gạt bỏ ngay,nhưng bạn cứ thích lao đầu vào chỗ chết.Bạn nghe chuyện sự tích con muỗi chưa,ngày xửa ngày xưa có một chàng đánh cá mới lấy được một cô vợ,một hôm cô vợ làm đỏm soi mình xuống sông để chaỉ tóc,ngơ ngẩn thế nào ,mụ ấy ngã tòm xuống sông,chết liền,ba hôm sau xác trương phềnh nổi lập lờ mặt nước.anh chàng đánh cá đáng thương vớt xác vợ lên ngồi khóc tỉ ti như dế mèn trong đêm khuya.Động lòng trắc ẩn,Bụt hiện lên bảo rằng,con hãy cắt máu mình nhỏ vào miệng vợ ba giọt,cô ấy sẽ sống lại.quên cả cảm ơn,chàng đánh cá vác sao phay cứa luôn ngón trỏ,giỏ đúng ba giọt thì con mụ đó sống lại.
    ác thay ,có một gã lái buôn giàu có đi qua,nó đem bao nhiều đồ trang sức quý báu và lụa là gấm vóc,con mụ đó tót lên thuyền gã lái buôn trong đêm ,chốn mất.Chàng đánh cá sớm dậy biết chuyện giong thuyền đuổi theo.Khi gặp được mụ kia đứng ở trên thuyền buôn cao ngất ngểu mà rằng;
    -anh hãy quay về đi,chứ người mỹ miều như tôi làm sao mà phải sống với anh hết đời được
    Anh chàng đánh cá uất quá,chẳng biết làm gì lại ôm mặt khóc hu hu.Bụt hiện lên bảo
    - con hãy đuổi theo và xin lại cô ấy ba giọt máu
    Anh chàng đuổi theo,nói với người vợ giả lại cho mình ba giọt máu.Mụ vợ gật đầu xong béng ngay,mụ ấy lấy cái châm gài đầu chích luôn ba giọt để anh chàng biến nhanh cho đỡ ngứa con mắt .Lạ thay khi giọt máu thứ ba vừa rơi xuống,mụ ấy ngã chỏng gọng,hồn lìa khỏi xác.Thân thể mụ ấy biến thành vô số con vật nhỏ li ti có cái vòi dài.Đó là con muỗi,tục truyền rằng chúng luôn muốn đi hút máu để mong trở thành người,và chỉ có bọn muỗi cái mới đi hút máu thôi,bọn muỗi đực thì hút nhựa cây
    Bạn thân của tôi,tôi thấy bạn còn đáng thương gấp ngàn lần cái anh chàng đánh cá kia.Nhưng bây giờ xã hội đông người quá cho nên Bụt cũng chẳng còn đất để dung thân,mấy cây vàng một mét vuông đất,cho nên Bụt phải lên giời mà ở.Vậy chúng ta chỉ nên trông chờ vào mình thôi.
    À mà để bàn về chuyện này nhân thể hôm nay Câu lạc bộ tháng Sáu của chúng ta đi làm từ thiện ,xoá đói giảm nghèo cho mấy cô thiếu nữ nông thôn có hoàn cảnh bi đát ,thương tâm ở nhà hàng ka rao ke Hiền Lương,bạn nhớ đi nhé
    -----------------------
    Tôi chỉ có một ham muốn,một ham muốn tột cùng là không bao giờ bị khoá nick hay xử lý bài
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày..
    em xa nhớ.
    Đêm nay Hà nội vẫn lạnh buốt,mưa phùn lâm thâm,anh vừa đi xoá đói giảm nghèo làm điều thiện tu nhân ,tích ít đức để lại cho con cháu,mệt rã rời nhưng anh cố gắng thức để viết tới em vài dòng.Anh biết em rất đang đau khổ,đúng là phụ nữ sinh ra phaỉ chịu thiệt thòi nhiều,giá như có cách gì để san sẻ với em anh cũng không từ nan.
    Mấy hôm nay anh bận bàn chuyện thời sự thế giới,thỉnh thoảng lại phải đi nghỉ mát dăm ngày,nếu em có nhìn thấy cái hàng chữ đỏ ở trên cái tile thì đó là lúc anh đang đi an dưỡng,em đừng có hỏi vì sao không thấy anh đâu.Ngoài chuyện cờ bạc và chuyện nhạy cảm ra,chỉ có mỗi em làm anh quan tâm nhất.
    Em cứ sống tử tế và thật thà để cho chồng em đỡ nghi nhé,em đối xử với hắn thật tốt vào,dạo này hắn có vẻ gầy yếu,xanh xao,thôi người ta bảo một ngày nên nghĩa,em còn sống với hắn ngày nào thì nên chu đáo cho trọn đạo vợ chồng.Đừng phải nghĩ cho anh làm gì,anh vất vưởng quen rồi.Như loài cây dại,bờ bụi nào mà chẳng sống được
    Thôi khuya lắm rồi,anh đi ngủ đây ,thư sau anh hứa sẽ viết dài hơn
    Chữ ký không hợp lệ!
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Gửi Em bé !
    Em bé đã đi rồi để lại Ta một mình , không còn những buổi chiều lang thang trên những con đường vắng , không còn ai cùng Ta lang thang cafe chiều Hà Nội . Không còn biết đến bao giờ nữa Ta mới được nghe giọng nói của Em bé nữa , Ta đang buồn lắm đó Em bé có biết không ???
    Nhớ lắm những buổi nói chuyện linh tinh , những câu chuyện không đầu không cuối như vì vây mà Ta và Em bé mới hiểu nhau nhiều hơn .
    Sang bên đó không biêt cuộc sống của Em bé thế nào nhỉ , Ta củng lo cho Em bé nhiều lắm . Không thể diễn tả lại được cảm xúc của Ta hôm tiễn Em bé ra ga , buồn . lo lắng , hụt hẫng ........... những tình cảm không thể gọi tên , có người bạn của Ta nói và Ta cũng nói : Em bé đi đã để lại cho Ta 1 khoảng lặng trong tâm hồn mà mỗi khi nghi đén nó sẽ làm Ta thanh thản hơn . Em bé la người hiểu Ta , vậy Em bé không biết có trả lời Ta câu hỏi này không nhỉ ???
    Bên này cũng đang mưa nhiều lắm , không còn nắng như hôm Em bé đi đâu , giá như bây giờ có Em bé ở đây nhỉ , Ta sẽ rủ Em bé lang thang duới mưa , sẽ cùng Em bé ngồi nhâm nhi cafe và cũng để Em bé nghe Ta nói , để Ta cũng được nghe Em bé nói .
    Giá như .......................................................................................
    * Vì bé hơn ta 4 tháng , 4 ngày nên you mới là Em bé của Ta .
    COBALT .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này