1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư tình đang viết cho em

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 19/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Hay !?!( toi đời con muỗi )
    Thế mới là đời ,thế mới là lòng người chứ ? !?!
    ? sâu và phức tạp hơn ta tưởng !
    hehe ngưỡng mộ anh viết các thư tình này này quá đi mất !ặc !
    Giá iem là ...cây chuối .. iem đổ đánh rầm một cái ngay !hehe
    Banana?Ts art
    SoS ​
    -----><----- ​
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến
    Lâu quá rồi không qua nhà bạn chơi,vì cứ mỗi lần đến nhà là con vợ bạn mặt mũi hằm hằm như định ăn thịt người,vả lại dạo này tôi vướng bận vào cái vụ Bình luận chiến tranh I rắc,hàng đêm phải nghiễn ngẫm tin của tất cả các thông tấn xã trên thế giới,bọn này nói điêu nhiều lắm,thằng nào cũng đưa tin có lợi cho nhà nước mình.
    khổ thân bạn hiền,từ hôm đi làm từ thiện ,con bé ở nhà hàng Hiền Lương nó cứ nhắc cậu mãi.Cậu làm thế này là phải tội chết,mình đi giúp người ta là giúp chính mình,không nên để người thọ ơn phải băn khoăn.Nếu cậu rảnh cậu làm công tác tư tưởng triệt để nhé,mà cái con vợ cậu nó tham lam thế,nó hành hạ cậu như vậy mà cậu chịu đựng được thì tôi cũng chịu đấy.Lúc nào cậu vác mẹ hết của ra độ trận bóng đá,cho nó về ngồi với cái máng lợn sứt mẻ.Rồi cậu đi làm lại cuộc đời với con bé xinh xắn,tử tế kia.Thà lấy một đứa ca ve có hoàn cảnh khó khăn,bất đắc dĩ phải đi làm như vậy,còn hơn lấy con vợ mang tiếng là tử tế nhưng trong bụng lúc nào cũng vấn vương cái thằng bồ cũ.Cậu biết không,đêm nào tôi cũng đọc 14 điều răn của Phật,và tôi thấy đáng ra phải bổ sung thêm một điều 15 là,nhục nhã nhất đời người là bị vợ cho mọc sừng bằng tâm thức
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến
    Mười năm kinh nghiệm tình trường mà bạn vẫn phải đau khổ ư? Có lẽ các cụ bảo , ở đời mấy ai học nổi chữ ngờ. Tôi định hôm nào chúng ta, những người đàn ông chân chính, độ lượng và chan chứa tấm lòng bao dung sẽ phải họp bàn vấn đề. Nếu vợ đi ngoại tình thì phải làm gì?
    Hiện nay trên thị trường đen đang trôi nổi một số hoá chất. Loại hoá chất này mỗi ngày chỉ cần nhỏ một giọt cho người uống, là ba tháng sau chết dãy đành đạch, chẳng ai biết được lý do
    Có một cách nữa mà tôi đọc ở báo nào không rõ. Có thằng giết vợ rất hay, nó đợi con vợ vào bồn tắm, nó tóm hai chân giật mạnh một một cái. Con vợ khốn nạn ,bạc tình kia sặc nước chết tức thời.
    Đừng vội cho tôi là đểu. Chúng nó bội tình thì mình bạc nghĩa, đời mà. Vả lại tiền nhân có câu . Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy, bất độc bất anh hùng, vô độc bất trượng phu.
    Nếu bạn muốn xử sự theo pháp luật, nghĩa là đệ đơn ra toà. Bạn hãy đến nhà tôi ăn chơi , ca hát. Các em tiếp viên tuổi từ 18 đến 20 trẻ đẹp sẽ tiếp đọn bạn nhiệt tình , chu đáo. Bạn cứ ăn chơi cho thả cửa đi. Cho hết cái số tài sản mà bạn nai lưng ra tích cóp. Không thôi lúc chia chác bỗng dưng nó chỉ ngồi xem phim mà hưởng một nửa mồ hôi nước mắt của bạn
    À ! hồi xưa tôi có đọc báo chuyện này. có một thằng tên A bắt quả tang vợ ngoại tình với thằng B, hai đứa đang trần như nhộng. A ta cầm dao phay kề cổ thằng ăn vụng ( kể cũng tội thằng này, mỡ đến miệng mèo thì mèo xơi, đâu nghĩ được mỡ của thằng nào) bắt phải ghi một tờ giấy vay tiền. Số tiền cũng không nhiều lắm. Những A bắt thằng ăn vụng, ta tạm gọi là B. Mỗi ngày vào sáng sớm phải mang số tiền tương đương với hai suất quà sáng, một tháng hai lần phải mang gà đến nhà A.
    Thằng B chấp nhận và thực hiện hợp đồng nghiêm túc. Còn thằng A sáng nhận tiền đưa cho hai con bảo
    - Đây là mẹ con đi làm thêm dịch vụ đấy
    Cứ rằm hay mùng một, thằng A dẫn vợ , con mang gà đến nhà ông bà ngoại thưa gửi lễ phép
    - Vợ con làm thêm dịch vụ giải trí, thư giãn . Có con gà biếu ông bà bồi dưỡng
    Hai ông bà già chén thịt gà đều đều, nức nở khen con gái mình tài giỏi và thằng chồng nó biết nghĩ.
    Cứ thế được nửa năm, con vợ thằng A nhảy lầu tự tử
    Bạn ạ, câu chuyện trên chỉ là tham khảo thôi. Cái con vợ kia vẫn còn có chút lòng tự trọng nên mới chấm dứt cuộc đời. Bây giờ không chắc có loại ấy đâu. Một là nó xui thằng B viết đơn báo công an tố cáo thằng A trấn lột. Hoặc là nó sẽ ngấm ngầm mua rượu và mồi ngon, thuốc lá thơm cho bạn dùng đến xơ gan , thối phổi mà chết. Còn cao thủ nữa nó bảo các con và ông bà ngoại. Có cần nữa không để nó đi làm dịch vụ thêm ? Thì người ức mà chết không phải là nó
    Bạn à , có lẽ chúng ta phải biên soạn 12 chương cho một cuốn sách. Cai trị và đối phó với phụ nữ. Nếu chỉ chinh phục mà không cai trị được thì cũng bất ổn lắm. Hy vọng nhận đưọc thư trả lời của bạn.
    Tôi biết bạn vẫn còn thương nhớ nó lắm. Hay là bạn chấp nhận cho nó ngoại tình để giữ gìn gia đình và được ở gần nó cũng được. Coi như hòn đá ném ao bèo, mất quái gì đâu
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Em xa nhớ
    Dạo này ít được gặp em quá. em đẻ đứa thứ hai làm gì.Thằng chồng em đểu thật. Nó biết không chiếm được trái tim em, nó bắt em phải đẻ thật nhiều để giữ cái thể xác em ở lại bên nó. Nhưng cho dù thế nào thì nó vẫn thua anh, vì anh luôn có hình bóng trong trái tim em. Em đừng có lúc ngủ mà kêu tên anh nhé, nhiều người bị như thế lắm rồi đấy. Số phận thực là chớ trêu,anh rất thương những người thân ở bên Ngô mà lòng vấn vương bên Sở. Anh biết họ khổ tâm lắm.
    Vợ chồng bạn anh dạo này cũng có trục tặc, anh phải khuyên nhủ cậu bạn anh nên đối xử tốt và độ lượng với vợ. Người ta không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa phải không em. Người phụ nữ mong manh và yếu đuối. Họ đâu có tội lỗi gì.Nhiều khi số phận khiến họ phải chịu đựng nhiều đau thương. Đàn ông phải hiểu biết và trân trọng họ mới phải. Đằng này bạn anh hơi tí là phũ phàng với vợ. Sao lại có loại đàn ông dã man thế được.
    Càng ngày anh càng thấy mỗi lúc em xa dần anh.Anh quen rồi,anh biết mình sẽ chịu đựng được nỗi đau này. Trời sinh anh ra để anh phải gánh chịu những mất mát, đau khổ , chia ly mà. Anh chỉ mong sao thằng chồng em nó quan tâm đến em. Chăm sóc em thật chu đáo.Nhưng đừng quan tâm thỉnh thoảng em đi đâu.Nó mà quan tâm kiểu đấy là ích kỷ. Nó chỉ được phép quan tâm em thích gì, quần áo, hiệu ăn, son phấn, xe cộ. Để chiều chuộng , đáp ứng cho em thôi. Em phải ngầm cho nó hiểu rằng. Em đã hy sinh mối tình đầu đẹp đẽ của mình để làm vợ nó. Riêng cái điều ấy thôi là nó mắc nợ em nhiều lắm rồi. Cả đời nó làm cu-ly để phục vụ em chưa chắc đã trả hết đâu.
    Hôm nào mát trời anh em mình gặp nhau nhé, anh nhớ em rất nhiều
  5. onlyme

    onlyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Em không biết! Anh đang nghĩ về cái gì nhỉ? Em cũng chẳng tường. Thậm chí anh đang ở đâu em cũng chẳng hay. Anh chẳng bao giờ ở đúng chỗ mà em nghĩ là anh đang ở đó cả.
    Em vẫn biết để quen với một con người thật không dễ, nhưng hình như với em, với anh điều đó lại càng khó hơn.
    Anh thoắt đến, thoắt đi, cứ ẩn hiện mờ ảo như con người và tính cách anh vậy, em không tài nào nắm bắt được. Nó làm em mông lung, làm em thấy mong manh, bất ổn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, em tự nhiên thấy mình không còn biết anh là ai nữa, để rồi khi nhìn thấy anh, em lại tự bảo mình: "à, anh đây rồi nhưng đó là anh ư?"! Sao anh cứ xa rồi gần, gần mà xa thế?
    Giá mà em có thể hiểu được vị trí của mình trong anh. Trong một ngày, 24 tiếng, với những bận rộn của mình, có bao nhiêu thời gian anh thoáng nghĩ đến em??? Tâm trạng của em như một đứa trẻ con vừa có được một món đồ chơi đẹp nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị người khác cướp mất.
    Em cũng đã biết con đường sắp tới em đi sẽ khó khăn lắm, có anh có thể lại càng khó khăn hơn, liệu em có thể đi nổi cho hết con đường không, em phải làm sao đây?
    1,2,3,... 15, 15 cái nan quạt, em đã đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần, cũng như em cứ loanh quanh luẩn quẩn với những suy nghĩ của mình. Em sợ, nỗi sợ hãi nó cứ quẩn quanh đâu đó, nó không cho em thoát ra để được sống nhẹ nhõm, để được hoà mình vào cuộc sống. Có đôi lúc em quay về với mình, trốn vào trong mình, em bỗng thấy bình yên, bình yên hơn cả khi ở bên anh??? Có phải thế không anh? Cái bình yên tự vỗ về mình, cái bình yên vốn dĩ đã chẳng yên bình.
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ????
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Em đếm làm gì những cái nan quạt. Ngay lần đầu tiên em đếm, anh đã biết em nghĩ gì. Quạt chỉ có 15 nan thôi. Anh đếm rồi, anh đã đếm xong khi em đang đếm đến cái thứ 8.
    Mà người ta làm quạt, thường hay làm lẻ nan quạt. Vì con số lẻ là còn tiếp. Con số chẵn là số tận cùng.
    Chi To làm ơn khoá cho tôi topic này lại. tôi nhờ cậu với quyền của người tạo ra chủ đề và...
    một chút tình cảm riêng tư. Vì tôi mến cậu
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bây giờ mới gửi lại bác được mấy dòng, lúc nãy không vào đọc được.
    Xin cảm ơn bác vì tình cảm bác dành cho tôi.

    Theo yêu cầu của bác, tôi xin khoá topic lại. Khi nào bác thấy có cảm hứng muốn viết tiếp, bác hãy PM cho tôi bất cứ lúc nào, topic sẽ lại tiếp tục là nơi để bác viết với mình và mọi người.
    Mong bác vui vẻ.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này