1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thụ Tinh - Địa Lan Tinh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi giothu25, 21/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ykien

    ykien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt !
    Đợi bác Giò thủ viết xong pho này, nhà xuất bản nào mà liên hệ với bác để in thành sách thì hẳn còn bán chạy hơn Vết sẹo và cái đầu hói ấy chứ.

  2. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Đến kinh thành bọn kia gọi xe cho Thụ tiểu thư đi tìm nhà phụ thân. Nguỵ Nhân bàn
    - Đệ thấy Thụ tiểu thư vóc dáng thanh nhã, tính tình nhã nhặn lại chịu khó. Đại ca hợp đôi với nàng đấy
    Địa Lan Tinh gắt
    - Mày điên à, nó bị bệnh tim, chết lúc nào không biết.
    Ấy thế mới hay - Nguỵ Nhân cười đểu giả - Nó sống không bao lâu tất thì nó chẳng quý mạng sống. Mà một kẻ biết mình sắp chết sá gì không báo hiếu với mẹ mình.
    Vả lại - Nguỵ Nhân tiếp - đại ca lấy nó chúng ta mới có cơ hội gần gũi để trả hận. Đại ca không gọi được Thị Nấm bằng nàng thì gọi quách nó làm mẹ trẻ cho nó toại nguyện một thể.
    Địa Lan cười hềch hệch khoái trá
    - Gọi bằng bà nội cũng được, miễn sao có cơ hội gần nàng là ta mãn nguyện lắm rồi, người khéo liệu thu xếp.
    Thụ tiểu thư đến nhà phụ thân, gặp lúc Thụ Tinh đi cất chuyến vải vóc xa. Gia nhân vào báo cho Thị Nấm. Đang ngồi cho thị nữ trải tóc, Thị Nấm truyền mời vào. Thụ tiểu thư vào thấy một đứa con gái trạc tuổi mình ngồi chĩnh chện trên sập ba bông khảm ốc quý, dây chuyền đeo lủng lẳng. Dáng vẻ đài các quyền quý. Thụ tiểu thư đồ rằng đấy là Thị Nấm bèn chào
    - Con chào mẹ trẻ, mẹ con ở quê bảo con lên xem mẹ đã có gì chưa để báo với họ hàng dưới quê. Ở nhà họ Thụ đáng nóng lòng muốn có quý tử. Có chút gạo nếp hoa vàng, gà mái tơ mang từ quê nhà mẹ con gửi mẹ trẻ làm quả
    Thị Nấm nghe lời cung kính, mát ruột mát gan. Lúc đầu tưởng nó lên đây gây sự, Thị đã định phủ đầu cho một trận. Hoá ra mấy con mụ già nhà quê cũng biết thân phận. Thị ngọt nhạt
    - Cám ơn mẹ con nhà cô, lão gia tuổi đã cao lại bận bịu đi lại suốt. Chuyện quý tử không thể ngày một ngày hai mà nói được. ta cũng rất sốt ruột, nóng lòng mà lão gia cứ nhởn nhơ như không. Cô xuống dưới nhà ngang mà nghỉ ngơi . Có lẽ chỉ độ trưa mai là lão già về đến kinh thành
    Thụ tiểu thư thoái từ
    - Dạ thưa mẹ trẻ, con ở trọ ngoài kinh thành để tiện tìm thấy thuốc. Xin mẹ trẻ cho phép con lui ạ.
    Ra khỏi cổng, Thụ Tiểu Thư mím chặt môi rủa
    - Đúng là loại trơ trẽn, mặt dày.
    Thị Nấm trang điểm xong xuôi, sai người chuẩn bị xe đi tìm quán cao lâu mới. Thị có sở thích muốn ngồi ở những quán sang trọng, kiểu cách khác nhau. Hôm nay Thị phải đến quán Trà Hoa thưởng thức trà sen, dạo này viết nhiều Thị hay mất ngủ
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Địa Lan Tinh vuốt râu hỏi Nguỵ Nhân
    - Có kế nào để làm rể Thụ Tinh nhanh nhanh không?
    Nguỵ Nhân bàn kế
    - Bây giờ Thụ Tiểu Thư đang trong tay chúng ta, tối nay tôi bày mâm rượu. Ngài và tiểu thư uống xong rồi vào phòng trong thành thân, thế là thành vợ chồng.
    Địa Lan giẫy nẩy
    - Thế sao được, làm sao mà chúng ta biết ý tiểu thư, người đừng hồ đồ
    Nguỵ Nhân
    - Đệ không hồ đồ, bây giờ Tiểu thư còn đang bơ vơ, đêm nay đại ca cứ đè ra mà ấy. Việc lỡ rồi chỉ còn cách thành vợ chồng hoặc đâm đầu xuống sông Hồng mà tự tử. Liệu tiểu thư còn chọn cách nào hơn
    Đêm ấy theo kế hành sự, Nguỵ Nhân nửa chừng tiệc rượu xin phép lui. Ngồi một lát men rượu ngấm lâng lâng, qua ánh nến thấy Thụ Tiểu Thư lung linh, huyền ảo như Hằng Nga. Địa Lan gạt đổ mâm rượu bế xốc nàng vào buồng trong. Thụ tiểu thư chống cự mãnh liệt, nhưng sức yếu đành chịu trận . Mây mưa xong Địa Lan Tinh nằm lăn ra ngủ, Thụ Tiểu Thư khóc ròng ròng. Sáng ra hai mắt đỏ mọng. Nguỵ Nhân vào hỏi chuyện, nàng khóc như mưa mà rằng
    - Đêm qua Địa gia say rượu đã làm hại đời em, em chả mặt mũi nào mà về quê nhìn thấy mẹ già nữa. Đến bỏ mạng nơi đây thôi
    Nguỵ Nhân ngọt ngào khuyên can, đoạn nói
    - Địa Gia vì yêu nàng mà làm vậy, nay việc đã lỡ rồi. Phải biến việc không hay thành việc hay. Tôi thấy Địa Gia là người tốt, vậy nàng hay cũng Địa Gia thành vợ chồng cũng là điều tốt. sẵn phụ thân nàng và tam phu nhân ở kinh kỳ. Mai Địa Gia chúng tôi xin dâng lễ vật cầu hôn, có phải là vẹn toàn không?
    Đến nước này thì đành phải nhắm mắt đưa chân, Thụ tiểu thư nghĩ âu cũng là số phận . Nàng thôi không khóc nữa, lát sau tủm tỉm cười, thái độ có phần hoan hỉ.
  4. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    miẹ, thằng tiểu nhân!
    Viết văn khốn nậm quá. Văn nào người vậy, khi nào khá hử ?
    Trình viết cổ văn như vậy mà cũng lêm đây, múa bút và khoe sống áo.Tâm vượn đảo điên, sốc xếch hồn khỉ đột? Làm gì còn văn đạo, làm gì còn tính nho gia.
    Chán. Chán. Quá chán! này đây là văn cổ, cho chú xem:
    "Thụ tinh lầm lũi đi trong mưa. Đêm, không trăng không sao gió hú. Gã đau, cái đau của kẻ cô độc say đi tìm chết. Sao mà chết nhanh , sao mà đã cơn nghiền cuộc sống?
    Cơn mưa tạnh , nước mắt và bùn đất dàn dụa khuôn mặt Thị Nấm. Nấm cố tìm một nơi để ngã xuống, nhưng chao ôi dường như ông trời đã cắt sinh lộ cuối cùng khi để Nấm bụng mang dạ chửa loải bước trong rừng Tam đảo.Thị nghiến răng, cơn đau như cào xé, xoáy riết vào cuống phổi Nấm. "Giò Thụ, Giò Thụ 25 ! em sẽ sinh cho chàng đứa con. Giọt máu mà chàng hắt hủi, là nỗi ô nhục em mang. Nhưng Giò thụ 25 ơi, em nhớ chàng. " Kể từ cái đêm cuồng loạn tình điên ấy, Thị Nấm không sao quên dược tiếng gió hú xoáy tròn quanh tai khi Giò Thụ xoắn lưng trên bụng nàng, khi nỗi ô nhục đóng đanh trên mắt của Thụ tinh trên ngọn cây xa.
    Máu. Máu đỏ thảm cỏ. Ai đã thấy huyết thảo?.
    Mưa vẫn rơi, Giò Thụ nằm yên trên bùn lẫn máu môi ngậm sợi rơm nhỏ. Chỉ nguởi chết mới có thể nằm trong máu của mình , nhưng gã chưa chết. Gã muốn chết trong tâm hồn, muốn quên đi những lọc lõi , những tanh hôi vốn giang hồ cột chặt gã với tội ác, với khốn nạn luơng tri.....Nhưng hương sữa lúa non ngọt mát quá, cách đồng làng sao xanh muớt quá....mẹ ơi, con còn trẻ quá.....................Thụ tinh lật sấp mình...."

    Mịa, cổ văn phải có lửa trong tiếng tiêu khuya... Miẹ, .Đàn bà phải có lửa trong mông, còn đàn ông, lửa trên môi. Thế nhà văn lửa ở đâu?
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Địa Lan nhân mang sính vật cùng Thụ tiểu thư đến tư gia nhà họ Thụ, trình bày hoản cảnh tâm tư. Mong Tam phu nhân Thị Nấm thay mặt đằng nhà gái trong lúc Thụ Tinh đi vắng mà đứng ra thu xếp. Thị Nấm ngỡ ngàng trước cảnh thằng chồng hụt cầu hôn mình trước kia không được. Bây giờ lại ngấp nghé làm con rể hờ bắn ba tầm hoả tiễn mới tới, nhìn vóc dáng cường tráng của Địa Lan thị ngẩn người nghĩ hơi tiếc của. Ánh mắt của thị Nấm không qua khỏi sự quan sát của Nguỵ Nhân.
    Sau vài lời nỉ non của đôi uyên ương thị Nấm gập đầu đồng ý, thị thách lấy lệ vài ba mâm vàng bạc, một chút hương liệu quý, tí tí ngà voi, ngọc bích. Thật là biết thương cảnh kẻ giang hò lãng tử không có của nả gì nhiều lắm. Dạo này thị năng đi chùa cầu phúc để sinh quý tử cho nên thị đâm ra tử tế làm phúc lấy may. Thầy trò nhà Địa Lan chẳng mong gì hơn, ngâmh ngùi quay gót tìm cách xoay sở.
    Thụ tiểu thư rít
    - Đồ khốn nạn, nó được phụ thân chu cấp đầy đủ thế rồi, còn ham gì mà đòi lắm thế.
    Địa Lan Tinh thờ dài ảo não
    - Thế này thì biết làm sao
    Nguỵ Nhân
    - Nó tích của, mai này Thụ tinh nghẻo sớm có cái mà dùng. Lúc ấy có tiền đong thằng trai trẻ nào mà chả được. Tôi có cách này. Mai ra mua hàng mỹ ký làm vàng bạc, hương liệu mua chút tinh dầu , đá quý thì mua đá đồ chơi trẻ con. Ngà voi thì xin khất. Bày tất cả lên mâm , trang trí thật long trọng. Chẳng lẽ giữa lúc ấy nó lại cho người thử đồ sao. Sau này tính sau, miễn là bố cáo cùng thiên hạ Địa Gia và Thụ phu nhân thành hôn cái đã
  6. TranDanTien

    TranDanTien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi chú em !
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    ấn vào đây
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 25/09/2006

Chia sẻ trang này